1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao lại ngoại tình, lỗi thuộc về người đàn bà ?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi nothingtoulouse, 22/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quyenpk

    quyenpk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Tôi xin lỗi vì là thành viên mới vào, chưa biết cách viết trả lời thế nào, lúng túng thế nào lại nhấn ngay vào nút trả lời tưởng là được trả lời ai ngờ bi send bài đi mà chưa viết được dòng nào. Tớ không muốn quote lại bài của cái bạn ấy.
    Tớ thấy cái bạn ấy dùng toàn những từ ngữ mạnh quá và chẳng có lòng vị tha tí nào.
    tớ cũng thấy những quan hệ như thế là sai nhưng mà con người mà, ai chẳng có lúc sai lầm, nhỉ các bạn nhỉ?
    Mình phải tìm hiểu từng trường hợp rồi hãy dùng luận điệu lên án chứ.
    Tớ thấy cái bạn ấy hơi ác. Những người họ đang lâm vào tình cảnh như vậy sẽ rất buồn khi đọc bài của bạn thì sao?
    Tôi nghĩ nên nghĩ về những người sống quanh ta với tấm lòng độ lượng...
    Thì họ sẽ có thái độ như vậy khi ta gặp phải khó khăn hoặc sai lầm :)
  2. nothingtoulouse

    nothingtoulouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Tôi thực sự khâm phục anh phuquang đã lên án cái bản tính xấu xa của đàn ông. Tôi thấy nhiều anh khi chưa thành đạt thì rất tử tế trong chuyện tình cảm (với bạn gái, vợ) nhưng khi bắt đầu có tiền + một chút quyền là tự cho phép mình làm những điều xằng bậy. Theo ý kiến của anh thì có cách nào để cho những chuyện này giảm bớt được hay không ?
  3. Lanhdienthusinh

    Lanhdienthusinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2001
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Cái gì thế này! đạo đức gì cơ... đại trượng phu cần gì biết nhân lễ nghĩa trí tín..... cứ thích là làm thôi... :)))

    Rút gươm chém xuống nước, nước càng chảy
    Nâng chén tiêu sầu, sầu càng sầu
  4. Vodanh2003

    Vodanh2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại không được ngoại tình cơ chứ. Tôi thấy, đàn ông, đàn bà ngoại tình đều cứu vãn được hôn nhân đang có nguy cơ đổ vỡ. Vậy thì sao lại không ngoại tình nhỉ?
    Các anh các chị cứ bầy đặt lắm chuyện, bản thân các anh các chị đang tham gia topic này cũng ngoại tình bỏ mịa ấy chứ. Các anh các chị thiển cận lắm, biết một mà chẳng biết hai, đem chuyện nhỏ như con thỏ thổi thành to như con bò.
    Hãy lật ngược vấn đề và xem xét cho thận trọng rồi hãy nói.
    Hôn cái miệng, sờ cái mông
  5. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Ngoại tình là 1 thú vui tao nhã dành cho những con người giầu tình cảm, mà 1 người giầu có thì việc làm nào tốt hơn là là phân phát cho kẻ nghèo. Những người nghèo thì tất nhiên là nhận rồi, âu cũng là quy luật tự nhiên
    Kết luận. Ngoại tình là 1 hiện tượng tự nhiên xảy ra giữa người giầu và người nghèo tình cảm.
    big gun
  6. MrVitdoi

    MrVitdoi Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/07/2001
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    ôi tôi thích đấy. Cho tôi được tán tỉnh vợ (nếu đã có) hoặc người yêu của bạn nhé...
    Toàn những người quân tử cả, hehehe. Bạn thích vợ mình, mình cho, mình thích vợ bạn, bạn cho, xã hội thế mới là xã hội chứ.
    [red]
    hungryDuck
  7. Lanhdienthusinh

    Lanhdienthusinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2001
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    hehe, vấn đề là tôi và bạn gái tôi không thích thế. hehe.. nếu bạn thích và có khả năng đạt được điều đó.. please try it...

    Rút gươm chém xuống nước, nước càng chảy
    Nâng chén tiêu sầu, sầu càng sầu
  8. nguyenvu69

    nguyenvu69 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0

    Cuối cùng rồi thì tôi vẫn không hiểu các bạn sẽ tranh luận bao lâu nữa mới xong?
    Con gà có trước hay quả trứng có trước?
    Xin vui lòng đặt vào địa vị người trong cuộc
    Có những chuyện không cần trãi qua, dùng lý trí để biết đúng sai
    Nhưng có những việc không như vậy nhất là vấn đề tình cảm
    Có nhiều bài hay nhưng xin đừng chỉ trích gay gắt quá
  9. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Ô hay? Mục đích của Các diễn đàn là để thảo luận cơ mà! Vậy nên có thảo luận đến muôn đời thì cũng vẫn đúng với mục đích của cái trang web này đấy chứ.
    Còn chỉ trích gay gắt hay không thì cũng là để nêu ra quan điểm, mỗi người nêu quan điểm theo 1 " trường phái" riêng của họ. Kẻ thì gay gắt, gnười thì tế nhị, cả những người " phá đám" nữa ( như tôi) .. thế mới là " Cuộc sống muôn màu" chứ, bạn đang đang ở trong diễn đàn có cái tên đấy đấy.
    big gun
  10. MrVitdoi

    MrVitdoi Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/07/2001
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    khi nào tay chưa mỏi, mắt chưa mờ, hic hic
    tình cảm thì cũng phải có lý mà xét đoán chứ, làm theo bản năng thì :bùng nổ dân số à"
    càng gay gắt càng hay, chí khí của các cao thủ muh "vỗ ngực ta đây vô địch thiên hạ, bọn trẻ con chúng bay biết gì mà nói " hihihi , sợ chưa ....
    [red]
    hungryDuck

Chia sẻ trang này