1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao lại ngoại tình, lỗi thuộc về người đàn bà ?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi nothingtoulouse, 22/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hnib_nd

    hnib_nd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Sao lại phủ nhận chức năng của tranh cãi? bạn cứ thử tưởng tượng cái gì đưa ra cũng được công nhận không tranh cãi thì mọi chuyện sẽ rối beng và tăm tối thế nào? Sự tiến bộ có được là nhờ nghi ngờ và tranh cãi. Quan trọng không phải con gà có trước hay quả trứng có trước mà là qua việc cãi nhau, chúng ta tiếp cận được vài cái chân lý hay ho khác. Mà rồi thì mấy cái chân lý đấy có đúng không? Chắc chắn là những cuộc cãi nhau sau đấy lại dẫn đến những cái chân lý của chân lý... cứ thế mà tuần hoàn biến đổi trên cơ sở những tranh cãi.
    Còn lý trí với tình cảm, thực ra chúng đều xuất phát từ một chỗ cả, sao lại nhất bên trọng nhất bên khinh? Nếu lý trí luôn tốt hơn, ắt hẳn tình cảm chả còn chỗ. Hành động náo là lý trí, hành động nào buông theo tình cảm? Tuỳ tầm hiểu biết, tuỳ hoàn cảnh mà người ta đánh giá. Chưa kể mỗi người cảm nhận những trải nghiệm của mình theo một cách khác nhau. Không trải qua mà lại đưa ra kết luận thì rõ là hồ đồ. Nhưng trải qua cái chết thì còn kể lại được nữa không? chả hiểu anh "lý trí" để hiểu cái chết thê nào?
    Hai đoạn trên kể có thể coi là lạc đề với nội dung topic, chắc anh lý trí hời hợt sẽ bảo thế. Có vài người đủ cả lý trí và tình cảm hơn sẽ hiểu khác, nhỉ
  2. littlekid

    littlekid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Ngoại tình lỗi thuộc về đàn bà, cái này chả đúng tí nào. Không biết các bác sao chứ em thì em rất khoái cái vụ ngoại tình(lạy trời em yêu không đọc được nhữn dòng này). Em nghĩ có khi ngoại tình nó cũng là bản năng mất rùi. Các bác thử nghĩ xem, có ai suốt một thời gian dài cứ với cách ******** đó, các cử chỉ đó.. có chăng là thay đổi chút ít nên ngoại tình là rất cần thiết, nó làm cuộc sống đỡ buồn tẻ đi ít nhiều và có thể enjoy *** hì hì.
    Đàn ông ngoại tình thì đàn bà cũng vậy thôi, bởi nếu đàn bà không ngoại tình thì đàn ông đi ngoại tình với đàn ông àh hihi, phải có những người đàn bà ngoại tình thì những người đàn ông chúng ta mới có cơ hội ngoại tình chứ hihi. Cá nhân em thì không thích người đàn bà của em ngoại tình, nên nếu ngoại tình thì tốt nhất là nên cố gắng giữ kín tí. Xã hội phát triển, đàn bà cũng như đàn ông ai cũng có nhu cầu, chỉ có điều ai là người dũng cảm thôi.
  3. shaqtan

    shaqtan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Ủng hộ littlekid!!!! Biết ngoại tình là không tốt, nhưng đôi khi cũng rất cần thiết. Miễn sao khôn ngoan một tí (male hay female gì cũng vậy), đừng kéo dài và đừng để ảnh hưởng HPGĐ
  4. littlekid

    littlekid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    hê hê, đúng như bạn nói đó. Cái quan trọng nhất khi ngoại tình đó là nghệ thuật che dấu, ngoại tình mà để nhà tan cửa nát thì chả đáng mặt tí nào. Ăn vụng là phải biết chùi mép. Chán cơm thèm phở nhưng phở lâu lâu ăn thì ok, còn cơm lâu lâu bỏ một bữa cũng ok. Hì hì.
  5. dodomummim

    dodomummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Trơ?i ơi thật la? "may" cho ai đó "được yêu" bơ?i bác na?y? Bất đắc dif lắm ngươ?i ta mới pha?i ngoại ti?nh chứ thứ ngoại ti?nh ngấm va?o máu như bác, đaf thế lại co?n "to mô?m" như thế na?y thi? chă?ng biết xaf hội na?y thế na?o nưfa??? Yêu ma? pha?i dấu diếm rô?i pha?i như ăn vụng ấy thi? chi? "no bụng đói con mắt" ma? thôi, đó cóc có thê? gọi la? ti?nh yêu ma? có lef chi? la? cái mới lạ hấp dâfn ma? thôi, loại ti?nh "phơ?" đó thi? nhiê?u như rạ ma?.

    DODOMUMMIM
  6. littlekid

    littlekid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Mỗi cái có cái hay riêng mà, tuỳ thuộc vào quan niệm và tính cách mỗi người thôi.
  7. hamvui

    hamvui Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì thấy lỗi chẳng của riêng ai, đúng như chuyện con vịt có trước hay quả trứng có trước. Ai cũng ra được lý do vo cùng chính đáng bào chữa cho mình nếu chịu ngồi nghĩ 5 phút.
    Nhưng thực tế thì ai đúng ai sai lại hay được quyết định bởi lời bà hàng xóm, lời ông bán nước chè đầu ngõ hay bà cô em chồng ...
    ME
  8. honeybee123

    honeybee123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Lại thêm 1 tên lôi phụ nữ ra để đổ thừa cho thói hư tật xấu của đàn ông (hay chính hắn ta) xin lỗi nếu người đàn ông đã có gia đình mà không còn đứng đắn thì việc gì 1 cô gái độc thân lại phải cảm thấy áy náy vì điều đó nhỉ? 1 bên phản bội vợ 1 bên phá hoại hạnh phúc người khác, kết luận cả ai đều guilty chẳng có ai là ngây thơ và vô tội hết.
  9. Pi_givenchy

    Pi_givenchy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên con gà có trước rồi. Có tin không ?
  10. Mimoza_vn

    Mimoza_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Đọc tâm sự của mọi người xung quanh chủ đề ngoại tình, rồi con riêng con chung mà thấy buồn nhưng thực sự đó là vấn đề nổi cộm trong xã hội hiện đại và cũng là vấn đề khủng khiếp nhất trong cuộc sống gia đình khi nó xảy ra với bất kỳ gia đình nào.
    Tôi thấy cuộc sống gia đình nếu nói là nhàm chán thì nhàm chán với cả vợ lẫn chồng. Nếu người vợ chán chồng thì khả năng đi tìm một người tình khó hơn là khi một anh chồng chán vợ muốn đổi bữa. Các cô gái bây giờ cũng sẵn sàn hy sinh cho tình yêu, đặc biệt hy sinh cho người đàn ông có vợ con đề huề cũng không kém gì các cô gái dám hy sinh cho người tình độc thân của mình.
    Thử hỏi các ông chồng nếu lơi lỏng các bà vợ thì có mấy anh chàng bén mảng đến - số các chị em sau hôn nhân vẫn có người ngưỡng mộ như thời con gái không nhiều nếu không nói là quá ít (tôi không nói đến tình huống các chị cặp bồ theo kiểu ông ăn chả bà ăn nem). Còn các bà vợ nếu lơ là chuyện chăm sóc chồng, các anh chồng lại muốn vo ve một chút, có khi chỉ với tâm trạng :" Thử một tý thôi", cuối cùng lại thành một câu chuyện dài. Các anh chồng đi tìm các cô gái hy sinh cho tình yêu thì dễ hơn là các bà vợ đi tìm các chàng trai dám mang cả cuộc đời của họ ra che chắn cho người đàn bà mà họ yêu đã qua một đời chồng.
    Túm lại là các bà vợ phải đảm nhiệm công việc ngoài xã hội, rồi lại lo cho những bữa cơm dẻo canh ngọt trong gia đình, lo thay đổi này khác để giữ chồng. Trong khi các ông chồng thì yên tâm nếu có lơ là một chút thì vợ mình vẫn là vợ mình.
    Chính những người phụ nữ đang làm khó cho nhau khi chấp nhận những anh chồng chán cơm thèm phở.

Chia sẻ trang này