1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao lại ngoại tình, lỗi thuộc về người đàn bà ?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi nothingtoulouse, 22/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lazy_member

    lazy_member Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Mạo muội vào đây với những cảm xúc sau khi xem mấy tập "Bà Brôvary" - thứ 2 tập cuối.
    Đây là một kiểu điển hình về dùng thân xác để đạt được mục đích của mình.
    Lớn lên ở 1 làng quê hẻo lánh, cô ta bắt đầu mơ đến cảnh phồn hoa đô hội tại Paris hay mơ mộng Thuỵ Sĩ. Những cuộc nhẩy nhót dạ hội của các quý tộc phong kiến. Đành rằng không thể cấm con người ta mơ ước nhưng ước mơ và cách thực hiện ở con người này thật quái đản, điều này dẫn đến những bất hạnh không chỉ cho cô ta mà còn con người khốn khổ là chồng cô ta Bác sĩ Brovary. Gặp Bác sĩ tại nhà để chữa gãy chân cho bố mình, cô ta không dấu nổi niềm vui khi nói với bác sĩ rằng chẳng có tay nào khá hơn ở vùng này, và không đời nào cô ta lấy 1 anh farmer. Niềm vui đó dịu đi chút khi bác sĩ nói đã có vợ,
    nhưng ước mơ được đến Paris vẫn âm ỉ cháy cho đến khi vợ bác sĩ chết, rồi cô ta thế chỗ.
    Bất hạnh bắt đầu khi cô ta khám phá ra bác sĩ chỉ là một người đàn ông đơn giản, hơi vô cảm. Cô ta học cái thói quý tộc và đuổi người hầu cũ sau khi cô ta tham gia dạ hội trở về. Cô ta bắt đầu nghĩ lí do để thoát ra và ốm. Tôi chưa thấy người đàn ông nào thương vợ đến thế, bác sĩ nói sẽ chuyển nhà đến thị trấn, cô ta gào lên sung sướng và hết ốm. Bất hạnh cho bác sĩ khi người vợ ngoại tình với ông quận trưởng - người hứa sẽ đem cô ta đi, đêm hôm, 1 tuần 7 ngày chỉ một ngày cô ta ở nhà làm nghĩa vụ. Tôi khoái lúc cô ta bị điên khi bị tay quận trưởng bỏ rơi, đáng đời kẻ lươn lẹo. Khốn khổ cho bác sĩ phải nợ lần. Vì ước mơ lên Paris cô ta lại ngoại tình với tay luật sư trẻ.....
    Tôi không biết câu chuyện kết thúc như thế nào ở tập cuối hãy chờ xem...
    ĐỪNG ĐỂ THAM VỌNG LÀM TAN VỠ HẠNH PHÚC
  2. nothingtoulouse

    nothingtoulouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Madame BOVARY là một bài học cho những người đàn bà tham vọng mà không biết lượng sức mình đó.
    OMNIS HOMO MENDAX
  3. tundun

    tundun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Bác này như bị phụ tình ấy nhỉ? phê phán nặng lời khiếp. Đứng ngoài or đang hận tình thì phê phán dễ lắm bác ơi. Hoàn cảnh rơi vào đầu mình rồi mới biết!!
  4. TheSoundOfSilence

    TheSoundOfSilence Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Topic dài quá, lại toàn quote đi quote lại đọc chả hiểu gì cả. Tớ có vài điều muốn nói về bài đầu tiên của bạn Nothingtoulouse gì đó .
    Có lẽ bạn đã nhận xét dựa hoàn toàn trên lập trường của người đàn ông . Tôi thuộc phái nữ, tôi nghĩ mình cũng sẽ có cảm giác như bạn nếu người đàn bà ấy là người dan díu với bố tôi hoặc chồng tôi sau này chẳng hạn . Nhưng không thể chỉ đổ lỗi cho họ - những người phụ nữ . Bạn ạ, tôi không biết đó có phải cảm giác ghê tởm không nhưng rõ ràng tôi đã thất vọng . Tôi thất vọng vì nghe những lời tỏ tình hay yêu đương từ một người đàn ông đã có gia đình . Bạn đã rất đúng khi nói rằng chuyện ngoại tình chỉ xảy ra khi có sự chấp nhận của người phụ nữ. Bởi đàn ông là người đưa ra đề nghị trước ( đa số ) . Chuyện ngoại tình không thể thành công nếu như người nhận lời đề nghị từ chối .
    Song tôi không đồng tình với ý kiến cho rằng "đàn ông thích được để ý...nên chuyện trăng hoa của đàn ông là hoàn toàn có thể" còn đàn bà thì không . Ngay cả người đàn ông ngoại tình vẫn muốn vợ anh ta chung thuỷ, đây là điều tôi đã thấy trong thực tế và chắc hẳn cả 10 anh chàng được hỏi thì tất cả sẽ đồng ý như thế . Đây, vấn đề là ở chỗ này . Đòi hỏi như thế là không chính đáng chứ chưa nói là công bằng hay không .
    Các anh đòi hỏi chúng tôi có nhân cách, ko được dan díu với chồng người khác, biết từ chối trong mọi hoàn cảnh. Còn các anh thì sao ? Các anh có nhân cách hay không khi có gia đình rồi mà vẫn có thể nói , đề nghị quan hệ với một người ngoài vợ mình ?
    Trước khi trả lời bài bạn tôi đã băn khoăn rất nhiều . Giữa một bên là những vấn đề liên quan đến phạm trù đạo đức và ràng buộc về pháp luật, một bên là tình cảm mang tính bản năng của con người . Nếu bảo rằng , nên tôn trọng những tình cảm của bản thân (tức là những rung động có thể xảy ra với người ngoài hôn phối ) thì cứ cho là bỏ qua về ràng buộc đạo đức đi chăng nữa vẫn còn những ràng buộc về pháp luật . Tại sao con người ta cứ phải lấy một người - cứ cho rằng đã từng yêu đi . Để rồi khi tình yêu ấy không còn thì ta chỉ còn cách ngoại tình ? Nếu đã dám sống theo bản năng thì sao không dám ko lập gia đình để khỏi ràng buộc gì cả, muốn quan hệ với ai nếu muốn (và cả người ta cho phép nữa ) .
    Phải chăng chính đàn ông - vừa muốn sống theo bản năng, nhưng cũng không thể vượt ra khỏi các quan niệm xã hội ? Vừa muốn phiêu lưu với cái mới ,cái ko ổn định nhưng vẫn không thể không có một chỗ quay về ???
  5. daysleeper__

    daysleeper__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    hay !
  6. ngsva

    ngsva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2003
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Thật kỳ lạ,
    Đàn ông hay phụ nữ đều bình đẳng, họ đều có quyền đưởng hưởng thụ những thứ họ chữa được bù đắp...
    Nếu người đàn ông có thể làm được điều đó, thì người phụ nữ hoàn toàn có thể làm được và họ có quyền được làm... xã hội là công bằng...
    Không có gì là lý tưởng và hoàn thiện cả, nhưng nếu bạn (là người đàn ông hay phụ nữ) đã không là hoàn thiện, thì cũng đừng bao giờ đòi hỏi đối phương của mình là một người hoàn thiện...
    Nguyenx
  7. GoldenCanary

    GoldenCanary Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Mard viết rất hay, hợp tình hợp lí, xứng đáng là Mod!
    Mình xin góp ý với bạn nothingtoulouse thế này: không nên cho rằng nguyên nhân của ngoại tình là hoàn toàn là do phụ nữ để rồi khinh bỉ trách móc họ. Có một thực tế: phần nhiêù nam giới ngoại tình là để được thoả mãn ***, trong khi đó nếu phụ nữ có người đàn ông khác (ngoài chồng), thì nguyên do lớn là vì họ cần một bờ vai biết sẻ chia.
    Nhưng không phải vì thế mà kết luận: người chồng quan hệ với đàn bà khác là chuyện thường, chấp nhận được, không có lỗi, là mỡ để miệng mèo không ăn là ngu..., còn người vợ, nếu trong trường hợp ấy, thì lại là đáng khinh bỉ.
    Nếu nhìn nhận sự việc khách quan hơn, trừ những người phụ nữ bản chất vốn lăng loàn, sẵn sàng thoả mãn thân xác bất kể đạo lí (số ít), người đàn bà trong gia đình sở dĩ có nhu cầu đi tìm người bạn khác giới vì người chồng của cô ấy đã không thực hiện được đúng chức năng người chồng, người cha, người chủ trong gia đình. Xin đừng hiểu lầm khía cạnh *** hay tài chính, mà hãy hiểu rằng trong bất cứ gia đình bình thường nào, phụ nữ dù có giỏi giang tháo vát đến đâu cũng vẫn là phụ nữ, vẫn là những trái tim cực kì nhạy cảm luôn cần được quan tâm chia sẻ. Tại sao cũng ngày làm việc 8 tiếng, cũng là lao động mang tiền lương về nhà, đến chiều tan sở trong khi chồng thảnh thơi ngồi đọc báo, xem TV..., hay "vui" hơn là đi uống vài ly bia, đánh cờ, tán chuyện với bạn bè..., thì vợ lại tiếp tục lam lũ dọn dẹp nhà cửa, chăm con ăn, dạy con học...? Việc nhà không tên mà có bao giờ hêt!!!
    Khi người chồng biết lắng nghe nỗi niềm của vợ, biết yêu thương an ủi, biết giúp đỡ vợ giải toả những gánh nặng tinh thần, thể chất do áp lực cuộc sống (gia đình-xã hội) đè lên, thì như bạn nào đã nói đấy: có hoạ là điên người phụ nữ mới tìm đến kẻ thứ 3!
    Vói phụ nữ nói chung, cho dù ngày nay bình đẳng, cho dù ngày nay hiện đại, họ vẫn muốn cố gắng tối đa để giữ lấy mái ấm. Biết bao trường hợp chồng nhậu nhẹt bỏ bê, chồng ngoại tình trai gái, chồng hành hạ vũ phu... mà phụ nữ vẫn cố chịu đựng, thậm chí chịu đựng đến ngoài sức tưởng tượng, cũng chỉ vì "xấu chàng hổ ai", cũng chỉ vì cố giữ cho các con mình một người cha... Đi dến sa ngã ngoại tình đâu có dễ!!! Nếu có trách, thì xin hãy trách các quí ông trước tiên!
    Tóm lại, tôi nghĩ rằng, phụ nữ ngoại tình: đáng thương hơn đáng trách! Nhẹ dạ, cả tin, dễ lầm lỡ... là một phần bản chất của phụ nữ. Nhưng: luôn biết hướng thiện, yêu thương và giỏi hi sinh cũng là bản chất của họ.
    Hãy vị tha, bao dung và nhìn về phụ nữ với con mắt nhân ái hơn!!!!
  8. Chuot_dai_bang

    Chuot_dai_bang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Tiên trách kỷ hậu trách nhân

Chia sẻ trang này