1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao lại ngoại tình, lỗi thuộc về người đàn bà ?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi nothingtoulouse, 22/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trangnhi1977

    trangnhi1977 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0

    No không khắt khe đâu...nó ấu trĩ và chưa biết ngẫm nghĩ thôi!!=======
    Vậy thưa em, thế nào là không ấu trĩ, là tiến bộ???? Là một thế giới với sự cân bằng tuyệt đối giữa hai phái nam - nữ ư??? Người ta nói âm dương cân bằng thì không có nghĩa là đàn ông làm được gì thì đàn bà cũng phải làm được như thế. Mỗi một giống loài đều có chức năng và bổn phận (cũng như bản năng) riêng. Trong vũ trụ, sự hoà hợp tự nhiên ấy sẽ tạo ra khối cân bằng nói chung. Còn một sự phá vỡ cân bằng tất sẽ dẫn đến diệt vong. Có thể một xã hội phong kiến coi nhẹ thân phận người phụ nữ đã dẫn đến một phản ứng tự nhiên trong cái thời đại giải phóng phụ nữ.. nghĩa là cứ ai động vào bất kể cái gì của phái nữ là xúc phạm cả một nửa nhân loại mà một vài cá nhân được nhắc tới đó cũng có mang vài đặc điểm chung về sinh học .... Em à... chị nghĩ Nothingtoulouse cũng nêu một ý đúng ... Tại sao những người đàn ông thành đạt luôn có phụ nữ theo đuổi (xin lưu ý là có người theo đuổi chứ không phải tất cả lao theo họ), còn những người đàn bà thành đạt thường cô đơn???
    Phải cho font chữ to lên bạn đọc mới rõ đoạn này
  2. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    ... Này, cậu có biết " người đàn bà đáng khinh bỉ" nào không, giới thiệu cho tôi 1 cô
    Được vitdoi sửa chữa / chuyển vào 20:46 ngày 28/10/2003
  3. MrVitdoi

    MrVitdoi Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/07/2001
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Công bằng mà nói, các chị em sẽ thiệt thòi hơn khi ngoại tình. Các chị sinh ra là để "nhận", còn đàn ông chỉ để "cho" (hình tượng hoá một chút, nếu muốn hiểu rõ hơn).
    Nếu đổ lỗi cho đàn bà hết thì cũng không đúng cả đàn ông cũng có lỗi. Nhưng phải xét trong từng trường hợp cụ thể.
    Nhưng theo tôi bài viết này chỉ phê phán những người đàn bà cố tình xen vào chuyện đời tư của một người đàn ông có vợ, chứ không có ý nói tất cả thế giới đàn bà, như bạn trangnhi1977 đã viết lại. Nếu mình không có tật thì sao phải giật mình. Chị mà phản ứng thế chắc các thanh viên khác cũng nghĩa như anh vietfirm mất thôi.
    Chúng ta không nên xúc phạm nhau trong khi tranh luận. Chị gemmenoire gọi đàn ông là "thằng" thì hơi quá lố. Tự ái đàn ông của tôi nổi lên rồi đấy. Cứ thử nghĩ xem, có ai đó gọi đàn bà là "con" đàn bà thì các chị có chịu được không ?
    Và chúng ta cũng không nên mạt xát nhau, dùng những từ ngữ không đẹp như "đồ dở hơi", hay "im đi", hay "khoá mồm lại" ... chúng ta đều là những người có văn hoá, nên cách hành văn cũng nên xem trọng. Chị có thể bất bình về điều gì đó do ai đó nói ra, nhưng nên viết quan điểm của mình cho người ta hiểu, chứ nói thế thì dễ làm cho người ta hiểu sai về mình.
    Chúc mọi người vui vẻ.
    small gun đùa bác vịt tí cho vui
    [red]
    hungryDuck
  4. trangnhi1977

    trangnhi1977 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Một tràng pháo tay cho Mr. Vitdoi ... Tôi nghĩ các bạn khi vào diễn đàn nên coi trọng ngôn từ hơn, không nên coi đây là nơi rủa xả lẫn nhau cho hả dạ. Chúng ta ai cũng có quyền nêu lên ý kiến của mình và phản bác lại ý kiến của người khác.
    To anh Nothingtoulouse: "thưa anh, cám ơn những lời "trân trọng đặc biệt" anh dành cho tôi. Tuy nhiên, tôi không nghĩ chỉ dựa vào một tranh luận trên topic anh đã cho tôi là người tri kỷ của anh. Hơn thế nữa, cá nhân tôi đâu có đồng ý hoàn toàn với những gì anh đã đưa ra. Bản thân tôi có nhìn nhận riêng mà tôi nghĩ rằng khi đem ra tranh luận tôi với anh có thể đi hai hướng khác nhau hoàn toàn. Cái tôi đã muốn lưu ý các chị ở đây không phải là bênh vực cho ý kiến của anh, mà bên cạnh việc đưa ra ý kiến của mình, tôi mong các chị đã có comment với bài của anh nên đọc kỹ về đối tượng anh đã nêu ... vậy thôi. Cuối cùng, tôi xin trả lời câu hỏi của anh " tôi đã có gia đình, anh có thể xem trong profile của tôi". Xin chào anh và chúc mọi sự tốt lành.
  5. Bao_Linh

    Bao_Linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Em trai yĂn tĂm, suy nghĩ như em thĂ cĂn lĂu lắm m>i lấy 'ược vợ. KhĂng cần phải lo lắng nhiều
  6. Bao_Linh

    Bao_Linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
  7. nothingtoulouse

    nothingtoulouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    em ghê gớm quá, tôi chỉ không muốn "có lần nào trên đường đời bất chợt ta vô tình đi lướt qua nhau, buớc vô tình chẳng ngờ để mất, một tâm hồn ta đã dợi từ lâu", nếu thích thì em cũng có thể tranh luận với tôi kia mà, ý kiến của chúng ta có thể hoàn toàn khác nhau, vì chúng ta không phải là một. Dù sao cũng cảm ơn em đã hiểu không sai về bài viết của tôi. Chúc mọi sự tốt lành.
  8. nothingtoulouse

    nothingtoulouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    cái duyên cái số nó vồ lấy nhau, chắc trường hợp của em cũng không nằm ngoài quy luật
  9. phuquang

    phuquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Sự việc xảy ra do cả hai bên chứ đừng nói là lỗi tại bên nào, mà có khi do cả lỗi của những bà vợ, ông chồng ko biết giữ chồng hoặc vợ của mình nữa kia. Cứ tưởng bắt cá vào giỏ rồi thì yên chí nó ko nhảy đi à.
    Mà nói chung người ta đã ngoại tình rồi thì chả đếm xỉa đến những phân tích của các chú đâu.
    Khi ngoại tình thì đàn ông nói rằng do đối phương quyến rũ, do hoàn cảnh tình thế, toàn là nguỵ biện. Nếu đàn ông đưa ra lý do được, chả lẽ phụ nữ lại ko. Cho nên, phán xét người khác thì cũng nên coi lại mình tý chút hỉ, nghía lại mình xem nó ở thể loại nào đã.
    To chú vietfirm : cái tật này quyết không chỉ có ở phụ nữ.
    PQ
  10. gemmenoire

    gemmenoire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Hi hi hi....Chị thừa hiểu chú...chỉ có điều chú chưa hiểu ý chị thôi..."Hàng tôm hàng cá" có phải dành cho chú đâu mà chưa gì đã nhảy lên thế...Mà sao cậu lại nói cô MOD này thiên vị cho tôi nhỉ...Xét về thâm niên viết bài và làm MOD thì tôi còn trước cô Mard này nhiều....hi hi hi.....Sao mà thiên vị được...Nhất lại là MOD thì càng không? Chú thấy ko!!! Chú cứ đòi được chỉ dạy nhưng khi người ta nói thì chú ko vừa ý...cho là thiên vị!!!
    Thế mà chú chỉ lên án đàn bà ngoại tình mà hoàn toàn chấp nhận đàng ông ngoại tình à??
    Chú nói thì hay nhưng toàn làm ngược lại
    Thế chú tưởng vọ chú ko muốn chú có suy nghĩ rõ ràng mạch lạc về mọi chuyện chắc??? Chú thử nói với cô người yêu chú rằng chú muốn vợ chú như thế còn chuyện chú đi với người khác là chuyện hoàn toàn có thể xem cô người yêu chào thân ái vài quyết thắng không???
    Thế chú đã thấy lỗi của chú chưa?
    Hi hi hi.....Nghe cái vụ dạy dỗ với li dị này đơn giản thế? Thôi!! Chị nói thật nhé!!! Chú về lấy vợ, thực hành mọi chuyện chú nói đi rồi lên nói chuyện tiếp với chị...Chị cũng muốn xem vợ chú sẽ dạy chú thế nào....Hi hi hi....Chắc có nhiều màn hấp dẫn!!!
    He he he......Cậu tự nói, và tự cho là đúng.......hi hi hi.....Sao ko bảo cậu là vua đi......
    Chú ơi! Nên nghe bằng 2 tai, nhìn bằng 2 mắt....Ngay cả những điều chú tận mắt nhìn thấy, tận tai nghe thấy cũng chưa chắc là thật.....Tôi đảm bảo là mấy chuyện mà cậu nghe được là do các "ông" nói lại...Hi hi hi...Bản chất của con người là dối trá và không bao h nhận phần sai về mình.....Đương nhiên là 1 phần nhỏ ko thế....
    Thế đàn ông trăng hoa thì mắt nhắm mắt mở làm ngơ à?
    Cậu cho đàn ông cái "quyền" có những tính cách riêng mà đàn bà phải chấp nhận....và thuần phục...Còn đàn bà thì không.....Ha ha ha...Thế thì chú chỉ nên sống ở thời phong kiến!!!
    Thế do mỗi chúng tôi thôi à? Gia đình là của một mình đàn bà, còn không phải của đàn ông nên đàn bà phải chịu trách nhiệm về hạnh phúc gia đình.
    Chỉ mãi mà có thấy đâu...hi hi hi......Có khả năng là chú ko lấy được vợ!!!
    Cơ hội dành cho mỗi người là như nhau, ông trời và số phận chỉ là sự nguỵ biện....

Chia sẻ trang này