1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao lại ngoại tình, lỗi thuộc về người đàn bà ?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi nothingtoulouse, 22/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gemmenoire

    gemmenoire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0

    Vâng!! Thế mà lại chỉ lên án đàn bà....Không dám nói gì đâu....chỉ bảo là khinh bỉ...và lên án thôi....ha ha ha....
    Hi hi hi...Thế ra chú có phải đàn ông hay ko chú cũng ko chắc à??? Ha ha ha....
    Hi hi hi....Các chị ko kém cỏi như chú...Cứ phải có **** mới đòi được công bằng....hi hi hi.....Bản thân mình đương nhiên phải quan trọng hơn rồi.....Tự xem mình không quan trọng bằng người khác là tự hạ thấp mình....Bản thân mình mà còn tự hạ thấp mình thì sao tránh khỏi người khác cũng hạ thấp mính hả chú!!!! Chú mà nóng nảy như vậy thì không tranh luận được với chị đâu....Nóng quá mà nói quá đà là bị lock nick đấy!!! Hi hi hi....
  2. gemmenoire

    gemmenoire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Tội nghiệp chưa!!! tôi đoán không sai mà!!! Hi hi hi.....Hoá ra là vì 1 đứa con gài mà lên án toàn phụ nữ còn đàn ông thì luôn đúng...Chị nói thật nhé....Chị chả biết chuyện chú thế nào....nhưng biết người biết ta...Tiên trách kỷ hậu trách nhân....thấy mình ko co khuyết điểm gì mà vẫn bị phụ bạc thì quên cái cô đó đi.....Như thế là người ta ko xứng rồi....Việc quái gì phải nhảy tưng tưng lên....Vào đây lên án với kêu gào bất công? Chắc cậu tài giỏi lắm nhỉ....(theo cái bài mà cậu viết thì tôi đoán là cậu cho rằng mình rất giỏi).....thế thì sợ quái gì ko tìm được cô nào tốt hơn.....Hi hi hi...Tiếc là trong mắt cậu thì chả có cô nào tốt cả...thôi thì đành vậy!!!A
    Cơ hội dành cho mỗi người là như nhau, ông trời và số phận chỉ là sự nguỵ biện....
  3. gemmenoire

    gemmenoire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Hi hi hi....nghe qua là biết bạn thế nào....Nhưng bạn đừng quên đàn ông cũng là con người....Bạn muốn hiểu một người ko phải là dễ nhưng không quá khó khăn đâu..... dù cho đó là người khác giới......Bạn đã bao h nghiên cưu về tâm ly học chưa? Nếu bạn đi sâu tìm hiểu bạn sẽ thấy những điều mà bạn không hiểu nổi rất đời thường. Giải pháp ly dị đâu phải là giải pháp tối ưu...hi hi hi....có con hay chưa có con chung cũng thế.
    Còn chuyện tha thứ hay ko tha thứ...tôi chỉ nói thế này, bạn hiểu sao cũng được: Những người có thể làm tổn thương mình là những người ở gần mình nhất và cũng là những người mình yêu quý nhất...Người đàn bà xa lạ kia không thể làm tổn thương tôi được....
    Cơ hội dành cho mỗi người là như nhau, ông trời và số phận chỉ là sự nguỵ biện....
  4. gemmenoire

    gemmenoire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Hi hi hi....Đó là một thế giới mớ ước thôi bé ạ!!! Nên nói là bình đẳng chứ ko phải cân bằng....hi hi hi....Em có từ điển tiếng Việt không? Em tra từ trong đó nhé!!! Tự đọc sẽ nhớ lâu hơn!!!
    Chị cũng đâu có nói thế....Cái chị muốn nói ở đây là ai cũng có cái sai....nhưng nếu muốn luận tội người này thì phải nói đến cả người kia em ạ??? Lỗi ko ở phía!!
    Sorry nhé! Em sinh năm 77 phải không....hi hi hi...đừng vội vã làm chị thế nhé!!!
    Chị đã nói nó ko sai hoàn toàn cơ mà....híc...Sao em ko chịu đọc kỹ nhỉ??? Cái câu trả lời em tự đặt ra chị nghĩ em có thể tự trả lời....Không cần kiểm tra chị đâu!!! Cái điều mà thằng nhóc kia nói chỉ là một phần nhỏ thôi!!!
    Cơ hội dành cho mỗi người là như nhau, ông trời và số phận chỉ là sự nguỵ biện....
  5. gemmenoire

    gemmenoire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Sorry chú nhé!!! Chị ko nói tất cả đàn ông là thằng đâu....chị chỉ dùng ngôn ngữ thường ngày của mọi người thôi...Chú thử nhớ lại xem khi chú và bạn chú bàn về con gái thì chú gọi chúng là là bạn ấy, cô ấy hay con ấy!!!
    Sorry chú lần 2 nhé! Chị ko tin vào văn hoá của những người tự nhận là có văn hoá đâu....Nhưng chị sẽ tiếp thu ý kiến của chú!!! Hi hi hi....Chị cần gì người ta hiểu đúng về chị hả chú..... Trình độ người ta ở đâu thì người ta hiểu mình ở đó....Sao mà đúng hết được....Chị nói thế thôi còn ai hiểu đến đâu thì hiểu....Chị ko màng lắm!!!
    Cơ hội dành cho mỗi người là như nhau, ông trời và số phận chỉ là sự nguỵ biện....
  6. gemmenoire

    gemmenoire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Hi hi hi....Đây mới là hiểu ý tui nè!!!
    Cơ hội dành cho mỗi người là như nhau, ông trời và số phận chỉ là sự nguỵ biện....
  7. HOANGDUNGPC

    HOANGDUNGPC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta không lên kìm hãm cái sự sung sướng đó lại
  8. nothingtoulouse

    nothingtoulouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Chị gemmenoire này, tôi không có ý định cãi nhau với chị từng từ một, vì xem chị viết lại tôi cho rằng chị không hiểu những gì tôi muốn nói trong bài viết của tôi hoặc là do chị cảm thấy chạm tới lòng tự ái của chị do chị đã hoặc đang trong hoàn cảnh đấy. Tôi không biết chị là ai và tôi cũng không có ý định tìm hiểu về chị.
    Chị không đồng ý quan điểm của người khác thì viết quan điểm của mình ra cho nó có đầu có đuôi để mọi người hiểu xem chị muốn gì. Chị phản bác lại người khác mà chẳng biết mình đứng trên quan điểm nào. Và từ đầu tới giờ tôi chỉ cảm thấy là chị chỉ muốn vặn vẹo, nói xiên xeo lời của tôi thôi.
    Để tôi phân tích lại cho chị hiểu rõ chủ đề nhé : « Tôi không biết nên phải dùng ngôn từ nào để nói về sự khinh bỉ của mình đối với những người đàn bà đã có hoặc chưa có gia đình chấp nhận gian díu với một người đàn ông có vợ. » (copy nguyên văn)
    Muốn hiểu về ngoại tình thì phải định nghĩa rõ « Thế nào là ngoại tình » : có thể hiểu nôm na là « tình » ở bên ngoài, nếu phân tích nghĩa của từ này.

    Còn muốn diễn giải dài hơn thì người ta nói là « là tình trạng của một người có gia đình có quan hệ tình cảm với một người khác giới khác »
    Cụ thể trong bài viết của tôi :
    đối tượng nữ : « đàn bà đã có hoặc chưa có gia đình »
    có hành động : « chấp nhận gian díu với một người đàn ông có vợ »
    đối tượng nam : « người đàn ông có vợ »
    giả thiết : là NCV có vấn đề trong gia đình người ta gặp được một người phụ nữ có gia đinh hoặc chưa có gia đình và họ cảm thấy rằng có thể tâm sự chia xẻ với nhau và
    hệ quả của việc này : có thể hai người này sẽ yêu nhau ---> chuyện ngoại tình
    người phụ nữ có hai lựa chọn : ngoại tình hoặc không chấp nhận ngoại tình
    · nếu người phụ nữ chưa có gia đình chấp nhận ngoại tình (dù với ý tốt hay xấu): ----> phá hoại hạnh phúc gia đình của người kia (vì chuyện trục trặc của người ta có thể có khả năng giải quyết nội bộ và không cần phải ly dị như ý các chị muốn nói).
    · nếu như người phụ nữ có gia đình rồi chấp nhận ngoại tình ----> tự phá hoại hp của cả hai gia đình.
    Vậy chị đã hiểu ý tôi muốn nói gì chưa, còn đoạn dưới chỉ dẫn giải và bổ sung cho những điều tôi vừa nêu thôi. Nếu chị cũng hiểu như tôi vừa giải thích thì chắc chị sẽ không phản ứng như trong mấy bài viết vừa rồi.
    Nếu chị vẫn tiếp tục phản bác lại theo cái cách vừa rồi thì người bị lock nick là chị chứ không phải là tôi.
    Người ta có câu " Nói ít hiểu nhiều".
    ntm
  9. nhencon

    nhencon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Tôi không hiểu các bạn bàn cãi như vậy thì sẽ đi đến một cái gì nhỉ, ai cũng có sự biện hộ cho giới của mình cả. Nói về ngoại tình, theo tôi những người có lòng tự trọng và biết suy nghĩ thì đều phản đối cả dù là đàn ông hay đàn bavì trong cuộc sống tình cảm nếu ai bị dối lừa dù ít hay nhiều đều bị tổn thương cả, khi ngoại tình thì đàn ông hay đàn bà đều xấu như nhau cả thôi.
  10. trangnhi1977

    trangnhi1977 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này