1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao lại ngoại tình, lỗi thuộc về người đàn bà ?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi nothingtoulouse, 22/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nothingtoulouse

    nothingtoulouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Khi đọc những dòng các bạn viết tôi cảm thấy buồn, vì mục đích của tôi đâu phải đổ lỗi cho ai. Khi các bạn đọc tiêu đề thì các bạn sẽ thấy đó là một dấu chấm hỏi chứ không phải là một dấu chấm hay chấm than. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc tôi hỏi liệu có phải vậy không ? cái chủ đề được nói ra ở đây là người đàn bà chấp nhận gian díu với người đàn ông có vợ, điều đó là đúng hay là sai ? Tôi nghĩ rằng việc hiểu rõ quan điểm của nhau trước khi phê phán, bình luận hay tranh luận là cái điều cần thiết. Tôi cũng thấy rằng mình bị cuốn vào cái vòng xoáy của những câu hỏi được đặt ra không đúng với ý tôi muốn nói và đáng lẽ ra tôi phải viết ra những dòng dưới đây ngay khi có phản ứng của chị gemmenoire.
    Tôi không thể trả lời từng bài viết của từng người một, khi trích dẫn một đoạn viết nào đó mà không hiểu cái contexte thì dĩ nhiên các anh chị thấy vô lý. Nhưng nếu suy xét một cách đúng đắn thì phải hiểu rằng bài viết của tôi phê phán tính trăng hoa của đàn ông (các anh có thể phản đối tôi ở điểm này, nhưng đáng tiếc là trong xã hội chúng ta nếu chỉ tính số nhà hàng, nhà nghỉ, karaoke, bia ôm thì chắc các anh cũng không phủ nhận, nó là một thực tại của cuộc sống). Trong trường hợp gặp những người đàn ông trăng hoa này, thì chị em phụ nữ phải có cách giải quyết sao cho không có chuyện ngoại tình xẩy ra.
    Tôi viết bài viết này là sau khi tôi đọc được những dòng tâm sự của chị Mimmoza và tôi cảm thấy rằng nếu ở hoàn cảnh đó nếu như người phụ nữ thứ ba kia biết nghĩ thì đã không chấp nhận ngoại tình với chồng của chị Mimmoza thì chị ấy đâu có đau khổ đến vậy. Người chồng chị ấy có lỗi nhưng anh ấy đã hiểu ra lỗi lầm của mình và đã quay trở lại với gia đình của mình. Nhưng hiểu ra thì cũng đã muộn rồi vì gương vỡ thì không thể lành lại được. Vết thương lòng của chị ấy sẽ khỏi nhưng nó vẫn để lại sẹo. Tôi phải xin lỗi chị Mimmoza khi nói về chuyện của chị mà không được phép.
    Suy rộng ra nữa, trong xã hội của chúng ta bây giờ có rất nhiều em gái, chạy theo vật chất, sẵn sang đạp bằng mọi thứ để đạt được cái mình muốn. Đàn ông nếu bị tấn công một cách có chủ đích thì khó có thể cưõng lại được. Người chịu đau khổ là người vợ và gia đình anh ta. Dù người thứ ba có vô tình hay cố tình phá vỡ hạnh phúc của người khác thì đều phải lên án.
    Tôi chỉ nói một lời cuối cùng với các bạn rằng chúng ta nên phòng bệnh hơn chữa bệnh. Chẳng ai mong những chuyện xấu xẩy ra với mình. Đối với các chị em khi rơi vào hoàn cảnh bị trở thành ?ongười thứ ba? thì nên suy xét kỹ, trước khi quyết định. Tôi đã nói và luôn nói rằng ?ohạnh phúc của mình không thể là hạnh phúc cướp được từ người khác?.
    Đã có bạn khi đọc bài của tôi đã gửi mail cho tôi và nói rằng ?obạn viết rất đạo đức nhưng thế giới này ai cũng như bạn thì thật là hoà bình, các nhà văn nhà thơ sẽ thất nghiệp ?? . cái điều chúng ta mong muốn là có một cuộc sống bình yên, từng cá nhân tốt, biết cư xử thì sẽ có một xã hội tốt.
    Nếu đọc xong những dòng này mà các bạn vẫn cho rằng tôi đổ lỗi và quy tội cho một nửa thế giới phụ nữ để bảo vệ cho nửa thế giới đàn ông thì tôi nghĩ rằng chúng ta không nên tranh luận nữa.
    Chúc các bạn vui.
  2. C0_D0N

    C0_D0N Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Hê, lạ thật nhể. Vấn đề ngoại tình nóng bỏng xem ra thu hút nhiều đối tượng quá, từ trẻ đến già, từ có gia đình đến chưa gia đình mới khiếp...
    Em giai nothingtoulouse ơi, trẻ người non dạ thì thôi, triết lý đưa ra làm giề cho nó mệt. Em sang box du lịch, tâm sự, giáo dục giới tính mà xem. Em nói lý có ai nghe đâu. Kinh nghiệm giề mà vào hạnh phúc gia đình bàn chuyện ngoại tình!!!!??? Mới tý tuổi đầu, em vào em dạy khôn các chị, các chị mắng cho thế vẫn còn ít đấy...
    Chị gái Germenoire ơi, chị thì già hơn nó, nhưng gia đình thì cũng chưa có nốt, chị cậy mồm to vào đây làm giề???? Rửa tay gác kiếm rồi thì quy ẩn giang hồ mà kiếm chồng đi. Biết nó trẻ con mà cứ nhảy chồm chồm lên với nó làm gì. Chị em phải thông cảm cho hoàn cảnh của nhau chớ. Nói thế chứ, hé hé, em mà là chị thì em cho nó răng môi lẫn lộn ý chứ, tý tuổi đầu dám xỏ xiên chị ngu, chị nhể, chị thế là cũng hơi hiền đấy
    Chị MOD ơi, box này là box Hạnh phúc gia đình, thì nói về chủ đề ngoại tình, ly dị là đúng quá rồi còn gì. Hehhe, cứ thích nghe mãi chuyện tình yêu làm sao được. Vấn đề nóng bỏng như thế, chị là MOD ấy sao mà cứ thích lờ đi nhể????
    Các anh các chị khác ơi, ở đây có ai ngoại tình chưa mà bàn kinh thế? Có topic HOANGDUNGPC đang rủ ngoại tình ở ngoài kia kìa. Xúm vào mà cho nó một trận đi chứ còn chờ gì nữa???? Ở đây giải quyết khâu oai với nhau chẳng hay ho gì đâu. Chuối quá...
  3. butiboy

    butiboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Đọc các bài của Nothingtoulouse các bạn không có cảm nhận gì à? Giọng văn rất hiền và chỉnh chu, kể cả những lúc gay gắt nhất. Tôi nghĩ đây là phụ nữ ( xin lỗi, nếu tôi cảm nhận sai). Hóa ra toàn phụ nữ tranh luận với nhau về đời người đàn bà. Khéo mà lại cào xước tâm hồn nhau đấy.
    Anh em đàn ông chúng mình đi uống bia đi. Kệ các bà!
    LIVE FAST, DIE YOUNG!
  4. gemmenoire

    gemmenoire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Hi hi hi...chị thích vào thì vào, thích làm gì thì làm.....mắc mớ gì chú!!! Chú ko phải chị sao biết chị nhảy chồm chồm??? hi hi hi...xỏ xiên hay ko cũng thế, nói chị ngu hay khôn cũng có ảnh hưởng đến chị đâu!!! Chú xỏ thế chứ chú xỏ nữa chị cũng chả ngu đi tí nào....Chỉ có những kẻ ngu mới cho rằng người khác ngu do lời nói của mình thôi...hi hi hi....Chị chỉ hiền với những gì ko ảnh hưởng tới chị thôi....
    Cơ hội dành cho mỗi người là như nhau, ông trời và số phận chỉ là sự nguỵ biện....
  5. gemmenoire

    gemmenoire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Hi hi hi....Cuộc vui kết thúc rồi hả!!! Thu hoạch được cũng khá đó chứ!!!
    To Mard: Chị xin lỗi cô MOD về cái cách post bài của chị nhé....Chị rất lười phải đọc đi đọc lại 1 đoạn nào đó và viết 1 đoạn để trả lời rồi lại đọc lại đoạn tiếp theo.....Chị chỉ có thói quen đọc bài 2 lần, lần đầu để hiểu toàn bài và lần sau là vừa đọc vừa trả lời cho từng đoạn...Cách trả lời của chị cũng không phải là cách trả lời thông thường như mọi người...nhưng chị không thay đổi vì đó là cách của chị...Có nhiều cách để tranh luận và để đưa ra quan điểm ý kiến của mình.....Chị ko có thói quen đi thẳng vào vấn đề....Chị thích đặt câu hỏi hơn......Đương nhiên là có lý do của chị...Hi hi hi....Ai thấy vấn đề thì chả ý kiến, nhưng ai không thấy thì cho là vạch lá tìm sâu, bới lông tìm vết....nhưng chị chả bới chuyện của các cô, các chú làm gì....Chị chỉ muốn các cô các, chú viết bài nên thận trọng trong câu từ và cách diễn đạt thôi.....tránh việc người khác hiểu nhầm ý....Như cách viết của nothingtolose chả hạn...hi hi hi....hầu như các cô đều nhầm lẫn đấy chứ..... Còn viêc đặt câu hỏi có vẻ khiêu khích như vậy giúp chị xác định được người mà chị đang tranh luận thế nào....hi hi hi....cũng như bắt người khác phải động não...mặc dù đó chỉ là những câu hỏi hết sức vớ vẩn....Thế thôi!!
    To nothingtolose: Chú cũng buồn cười!! Hi hi hi.....Chú đặt cái tên topic có dấu chấm hỏi to đùng....nhưng viết trong bài thì gào rất to...."chúng ta phải lên án chính phụ nữ chú ko phải đàn ông"....Hi hi hi.....Cậu đúng là mâu thuẫn....câu trước câu sau cứ đá nhau chan chát....Bài viết của tôi ấy, chả phải phản ứng gì đâu....Nghe phản ứng to tát quá....Tôi thấy cái cách chú viết bài kỳ quặc mà hài hước nên viết vài câu góp vui thôi chứ lâu lắm rồi tôi chả viết bài trong mấy Box này...Chú đừng trách người khác suy xét không đúng đắn ( trích lại câu của chú nhé: nếu suy xét một cách đúng đắn thì phải hiểu rằng bài viết của tôi phê phán tính trăng hoa của đàn ông")....chú nên xem lại cách diễn đạt cũng như cách sử dụng từ ngữ của chú ấy!! Người khác thì chị ko biết nhưng chị vốn rất khắt khe về từ ngữ vì chị làm việc về văn hoá, ngôn ngữ và một chút về luật...toàn những nghề phải sử dụng nhiều ngôn ngữ nên mắc bệnh nghề nghiệp thôi!!! Còn nhận xét mà người khác dành cho cậu chưa chính xác lắm đâu, đó chỉ là con người mà cậu muốn đạt tới, và đang thể hiện nhưng cậu chưa được như thế...Dù sao chú cũng có căn học Phật lắm, nhưng còn thiếu nhiều (chị nói sang chuyện khác vì chị cũng có nghiên cứu sơ sơ về món đó....hi hi hi...). Cậu nên sang Box cùng đọc và suy ngẫm, hay học thuật đọc bài....Bài viết trong 2 box đó sẽ giúp cậu trở thành con người như ai đó đã nói!!!
    Bài viết của chị có thể kết thúc cái topic hâm hấp này được rồi đấy!!! Hi hi hi...đừng trách cách dùng từ dân dã và hơi thô của chị nhé....!!! Chúc chú sớm quên được cái cô nào đó đã phụ bạc chú!!! Bao giờ có hứng thú trao đổi về Phật giáo với chị thì cứ đặt vấn đề...hi hi hi....nhưng nếu nghe đến cái nick "gemmenoire" mà khó chịu, bức bối trong lòng thì chị cũng mong là chú sẽ không phải gặp lại chị!!!
    Cơ hội dành cho mỗi người là như nhau, ông trời và số phận chỉ là sự nguỵ biện....
  6. MrVitdoi

    MrVitdoi Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/07/2001
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Chị Gemmenoire này : tôi thấy chị khiêu chiến với người ta thế như thế đủ rồi đấy. Chị tự xưng là làm việc trong ngành văn hoá ngôn ngữ và cả luật nữa nhưng tôi thấy chị ăn nói chẳng có văn hoá chút nào cả. Tôi đã cảnh cáo chị trong bài trước rồi mà tôi thấy chị vẫn tiếp tục dùng những lời lẽ thiếu văn hoá trong các bài sau đấy.
    Nếu người ta không viết bài xúc phạm chị thì tại sao chị lại nói người ta hâm, hấp ? tôi không muốn nhắc lại những từ chị đã dùng và tôi đã nhắc nhở trong bài trước. Chị nói là người ta thiếu văn hoá trong cái câu (chị cứ mọc *** ra rồi hãy đòi công bằng ?) tôi chưa thấy cái câu này thiếu văn hoá ở chỗ nào cả. Đàn bà là đàn bà, có chim đi đã rồi đồi bằng người ta .. haha tôi chỉ thấy câu này hài ước thôi, bởi vì chắc chị suy nghĩ tầm bậy tầm bạ quá nên mới nghĩ nó thành vô văn hoá. Xin lỗi chị nhế, các chị em ở đây chắc xấu hổ lắm khi có chị thuộc về nửa thế giới của họ.
    Tôi đọc bài của chị thì chỉ thấy cái cách viết « cả vú lấp miệng em thôi » chẳng rút ra được gì trong đấy cả. Ngạo nạm, hung hăng mà cũng chính chị cũng phải thừa nhận điều này (Hi hi hi...đấy là chú thấy chị ngạo mạn rồi....vì sự thật là thế mà....)
    Có phải vậy không chị, hay là chị cho rằng tôi đổ điêu cho chị.
    Còn chị nói về Phật học ư, thật xấu hổ khi biết rằng chị có học Phật rồi mà lại có cái thói nggông cuồng và ngạo mạn đến vậy. Tôi xem cái bài bình luận của chị trong cái mục không đề rồi, hahaha
    To nothingtoulouse : còn chú, thấy chuyện bất bình ngoài xã hội thì bỏ qua đi, ở trên cái đời này còn ít người tốt lắm, chuyện của chú chú lo việc gì phải lo chuyện thiên hạ. Quẳng gánh lo đi mà sống. Kéo ăn thì no, khéo co thì ấm. Mà tôi trân thành khuyên chú đọc ít sách thôi, không áp dụng ở đời được đâu, thờI buổI Thạch Sạnh nhiều hơn Lý Thông, hic hic.
    [red]
    hungryDuck
  7. MrVitdoi

    MrVitdoi Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/07/2001
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    à quên Lý Thông nhiều hơn Thạch Sanh chứ nhỉ
    [red]
    hungryDuck
  8. C0_D0N

    C0_D0N Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0

    Hé hé, bà chị ngu thì không ngu lém, (em có dám xỏ xiên gì đâu), chỉ không biết phân biệt đàn ông - đàn bà thôi... iem là gái, cái gưng cái lược nó chúc hẳn xuống dưới, bà chị không liếc một cái mà xem à? Bà chị nghiên cứu ngôn ngữ nhưng lại không biết ký hiệu đàn ông đàn bà hở? Hé hé, xem ra bà chị quen nhìn đời bằng nửa con mắt rồi .... hé hé ... tho nào... Lại đang nghiên cứu Phật học nữa.... Hê hê, định cướp chức trụ trì chùa Hồng Ân hử chị.... Chị mà vào ứng cử thì còn ai dám tranh khé khé ... Nhưng bà chị về xây miếu bà cô tổ, ngồi ngẫm sự đời thì hợp hơn. Cứ quang quác như thế thì nghiên cứu Phật học sao được. Hihihi, muốn nghiên cứu phật học thì tâm phải tĩnh, chứ cứ xem cách chị mạt xát thiên hạ thì biết tâm chị nó thế nào... Hihihihi chỉ mình ta biết riêng ta ... hahahahaha, ngày nay cái cách suy nghĩ của chị thiên hạ nó sử dụng cả vào quảng cáo Kotex White đấy. Hehehehe, từ trước đến giờ lấy nick co_don, vào đây gặp chị mai về đổi nick vì biết iem chẳng còn cô đơn, tôi còn chị GEM của tôi nữa cơ mà, cứ nhìn chị em thấy giống em lém.... Hé hé, tôi phục chị tôi quá!!! Riêng với chị nhé, Phật học thế nào iem không bít, nhưng chắc chắn đạo Phật dạy người từ bi, độ lượng, khoan dung. Chị coi thiên hạ như rác, cãi nhau choàng choạc với từ thằng trẻ con trở đi. Hê hê, xem ra chị không lôi mẹ em nó ra từ hôm đầu thì chắc em nó cũng nghe lời chị đôi phần ... Lại còn nữa, Phật pháp vô biên, quay đầu lại là bờ (hé hé cái này học lỏm do xem chưởng Tàu nhiều, nhưng iem thấy cũng hay) ... nhưng xem ra chị chỉ thích chửi người khác thôi, chả ai nó dây với chị, chị cứ tưởng chị hay .... chị có cần biết gì đâu mà biết đâu là bờ ...hé hé. ... Chị chuối lắm... có ai nói thế với chị chưa hử chị???
  9. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy các bà các ông nên trao đổi số dt rồi offline 1 phát để thảo luận trực tiếp. Tôi sẽ thông báo cho tất cả những ai quan tâm đến chủ đề này tham gia làm khán giả, bán vé và cả cá độ nữa.... Cứ như phim " võ sĩ giác đấu" í....
    good idea chứ
    big gun
  10. butiboy

    butiboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Cho tôi đặt cửa "Nothingtoulouse" nhé vì cô ta không ngoa ngoắt lắm, không lắm lời -> hành động dứt khoát-> knock out được cái chị Gem xồn xồn kia.
    1..2...3...4....5...6...7...8...9..10 . Gem không gượng dậy được rồi.
    Nhặt răng lên, không về lại móm bây giờ.
    LIVE FAST, DIE YOUNG!

Chia sẻ trang này