1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao lại ngoại tình, lỗi thuộc về người đàn bà ?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi nothingtoulouse, 22/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TanNg

    TanNg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2001
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì dám cá cuộc là cuộc đấu offline này sẽ kết thúc bằng nụ cười xen lẫn với những giọt nước mắt xúc động trước cảnh Phi công trẻ lái máy bay bà già. hi hi.
    TanNg
  2. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    .... Hỡi TaNG, BUTYBOY và các các thành viên tò mò, thích hóng hớt như tôi!
    Các bạn có ý tưởng gì để cuộc offline này thành hiện thực không? .. cho ý kiến ngay đi, vấn đề này đang nóng bỏng mà.
    .... Có lẽ đầu tiên các người hùng của chúng ta ( Nothing TL, Gem, Trangnhi....) phải lên tiếng công khai ở đây đã nhỉ?
    Cuộc chiến trên những ngón tay có lẽ nên chuyển thành cuộc khẩu chiến cho thích hợp với sự phát triển tất yếu của TOPIC này cũng như để đáp ứng sự tò mò trong dư luận.

    big gun
  3. TanNg

    TanNg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2001
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói chưa chuẩn lắm, phải thế này mới đúng
    "cuộc chiến thầm lặng giữa các ngón tay có lẽ nên chuyển thành cuộc chiến cuồng nhiệt giữa các đôi môi để ......"
    TanNg
  4. sonvan

    sonvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0

    Điều khiến tôi phải vào đọc bài trong diễn đàn này chỉ là thấy Topic của nó hơi khác thường, và khi đọc được đến 50% số bài trong diễn đàn thì tôi thấy rằng mình sai lầm khi đã dành thời gian để đọc những điều đó. Tôi quyết không đọc tiếp mà dành nốt waste time của mình để bày tỏ một số quan điểm của riêng tôi.
    Trước tiên tất cả các ý kiến của các bạn đưa ra đều đúng dựa trên quan điểm riêng của của mỗi người (tôi muốn nhấn mạnh rằng chỉ trên quan điểm riêng của người đó thôi) vì mỗi người có một nhận thức, một trình độ, một văn hoá, một cách ứng xử riêng. Tôi thấy tốt nhất là không nên áp đặt ý kiến chủ quan của mình cho suy nghĩ của người khác và bắt họ phải suy nghĩ theo cách của mình. Đã là diễn đàn thì mọi người đều có quyền bày tỏ quan điểm theo cách suy nghĩ riêng, người khác chỉ có thể đọc và bày tỏ lại quan điểm theo suy nghĩ của người đó, và từ đó chúng ta có thể nhìn nhận một sự việc theo nhiều chiều khác nhau dưới các góc độ khác nhau. Đó chính là điểm tích cực mà diễn đàn mang lại.
    Tôi tìm được rất nhiều ý kiến đồng quan điểm cũng như những ý kiến trái ngược và các cách ứng xử khác nhau trong diễn đàn này và tôi có cách đánh giá của riêng tôi. Có thể tôi cho rằng ứng xử của một bạn này là có văn hoá nhưng dưói góc nhìn của một bạn khác thì họ lại tìm được lý lẽ để nói rằng đó là thứ văn hoá giả tạo. Nhưng cuối cùng tất cả mọi giá trị thực của một phạm trù nào đó đều chỉ là tương đối ở một thời điểm nhất định và giá trị của nó sẽ được xác định bằng số đông các đồng quan điểm.
    Tôi biết chủ đề này đã đi lạc hướng vì chính những người đã tham gia nó (tôi cũng là một trong số đó) và tôi sẽ không tham gia vào chủ đề này nếu mọi ý kiến đều được đưa ra một cách bình đẳng.
    Cuối cùng xin chúc tất cả các bạn tham gia vào diễn đàn này không phải lãng phí thời gian vào những điều vô bổ.
    "QUÂN TỬ KHÔNG THAM ĂN NHƯNG KÉM MIẾNG KHÓ CHỊU"
  5. C0_D0N

    C0_D0N Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Hé hé, bác butiboy này, bác hay nhể. Bác đừng có xúc phạm chị GEM tôi nhá.... Chị tôi già thì có già, nhưng chưa phải dùng răng giả là thứ nhất, thứ hai là chị tôi thua thằng nhãi nothingtoulouse bao giờ mà thua???? Hé hé, chị tôi chưa và sẽ không bao giờ thua bố con thằng nào hết. Và nữa, hỏi bác luôn, ai bẩu bác là nothingtoulouse là con gái. Đã đành chị tôi không thèm nhìn cái gương của tôi, chứ chị tôi ngửi văn ai một cái là ra vị ngay đấy (chỉ thỉnh thoảng nhầm tý thôi, chứ chả nhẽ dạo này chị tôi hay nhầm thế?????!!!). Đừng có vớ vỉn nhá. ...
  6. Avocado

    Avocado Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Hic, nhiều chữ quá đọc mỏi cả mông.
    Thế túm lại kết luận vẫn là đàn bà có lỗi chứ gì? Các bác rõ nhiều chuyện, nói năng rối rắm vòng vèo.
    Ah mà bùn cừi cái chú Nót thinh tu lu ( toulouse là quái gì nhỉ, 1 thành phố ở Pháp à? ) vừa mới thất tình đau đớn tan nát gan ruột trực tràng là lên đây thấy em nào bênh bênh mình 1 tí là nhận làm tri âm tri kỷ với lại là xổ thơ ra, nhưng mà thơ viết sai ơi là sai ấy, thế mới chít chứ Chắc bị em người yêu bỏ vì tội dốt thơ mà lại hay nói chữ , mới lại tội là thích làm con ngựa đàn ông bất kham ( Đố chú Nót thinh tu lu biết "bất kham" có nghĩa là giề? )
    Nhưng mà chú được cái anh hùng xuất thiếu niên, mở mắt ra một cái nhìn ngay được ra tội lỗi của đàn bà, nói không sai trật chữ nào. Một áng thiên cổ hùng văn mà chú chấp bút chắc cũng do trí tuệ gom dồn lại của nhiều kiếp người mới sáng suốt được như thế đấy, ở đây vấn đề tuổi tác lại là không quan trọng, em Gem đạo Phật có thấy thế ko ?
    Túm lại gái ngày nay là mầm hoạ, lấy làm vợ là tuyệt không nên.
  7. TanNg

    TanNg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2001
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    Thôi hình như hai chị em nhà nó rủ nhau vào một góc tâm sự riêng rồi. Bà con giải tán, cấm không được bàn tán lộ bí mật quốc gia.
    TanNg
  8. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Sau 1 hồi tranh cãi thì chẳng ai kết luận được là ngoại tình do lỗi của ai, nhưng hãy thử nhìn theo quan điểm khác xem thế nào nhé.
    Nếu cái việc ngoại tình không phải là tội lỗi thì sao nhỉ? Hạnh phúc gia đình bị tổn thương do nhiều nguyên nhân khác gây ra nữa chứ đâu có phải là chỉ đơn giản là ngoại tình. Thế nên cái việc ngoại tình chỉ là việc lẻ tẻ, nhỏ như con thỏ, là thói quen hàng ngày của ai đó, chẳng đáng để bàn đến.
    Còn bây giờ việc quan trọng của chúng ta trong topic này là phải khiêu khích để lùa cho chú Nothing TU LU và cô Gem ra ánh sáng. Lúc đó tôi cá với các bạn là họ sẽ " tẩn" nhau về các chủ đề như " sự thông minh" , " Văn hoá", " giới tính" .... chứ chẳng có ngoại tình với nội tiết gì hết!
    big gun
  9. butiboy

    butiboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Ấy ấy, tôi có xúc phạm ai bao giờ đâu. Đấy là vì tôi có khả năng nhìn được tương lai nên cảnh báo với chị Gem của bác vậy thôi. Vốn là người tốt tính, tôi hay vẽ cho họ những điềm gở để họ tránh ý mà. Bác nhắn dùm chị Gem nhá: đi offline với em Nothing tu lus là phải mang hộp để đựng răng đấy. Con bé ấy ác đòn lắm, ở nhà ngay sát vách tôi.
    LIVE FAST, DIE YOUNG!
  10. BienDep

    BienDep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    ôi giời ơi mất thời giờ đọc quá !

Chia sẻ trang này