1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao lại như thế ?.........tôi là kẻ nhu nhươc

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi qhanhung, 01/02/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. qhanhung

    qhanhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2006
    Bài viết:
    2.536
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại như thế ?.........tôi là kẻ nhu nhươc

    Hôm nay nhận được thiệp hồng của nàng mà lòng muốn vỡ tan ra, nàng đã kg biết tôi yêu nàng đến mức nào đâu. tôi nhận thiệp mà gượng cười chúc em hạnh phúc. tôi là người sống thiên về nội tâm nên tôi đau mà kg ai biết cả chỉ một mình tôi biết . nêu lúc trước tôi nói tình cảm của mình cho em biết thì đau đên nỗi thế này.nếu như lúc trước ............................ tại sao tôi ngốc thế hay tôi là kẻ nhu nhược. hôm nay buồn quá lên tâm sự cho đỡ buồn
  2. qhanhung

    qhanhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2006
    Bài viết:
    2.536
    Đã được thích:
    0
    nàng là mối tình đầu của tôi đã sáu năm trôi qua từ khi hai người chia tay nàng là người bỏ rơi tôi mà đi nhưng tôi không giận nàng. Tôi vẫn nhớ như in ngày chia tay hôm đó, vào đêm giao thừa năm 2001 (âm lịch) nàng rủ tôi và bạn gái của nàng đến nhà nàng chơi, đang trò chuyện vui vẻ thì thêm một tên nữa đến nàng đã cố tình ghép tôi với cô kia và cô khi cũng hùa theo vì tôi cũng biết cô ta nữa. vậy là tôi đã biết đó là một vỡ kịch đã được nàng và cô kia dựng nên để đá tôi ra khỏi cuộc đời nàng ............... tôi rất đau lòng mà kg nói ra thành lời được có thể tôi là kẻ nhu nhược. tại sao nàng lại đối xử với tôi như vậy
  3. qhanhung

    qhanhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2006
    Bài viết:
    2.536
    Đã được thích:
    0
    Tôi và nàng quen nhau khi hai đứa học chung lớp 9, khi đó nàng làm lớp trưởng học giỏi gương mặt lúc đó vẫn chưa có gì đặc biệt. nàng là cô gái có tính cách mạnh mẽ sôi nổi và tôi thích nàng ở chổ tính cách ấy vì con người luôn tìm một nữa còn thiếu của mình và nàng là một nửa còn thiếu của tôi. còn tôi là kẻ ít nói và có vẻ hơi có một chút tính công tử +với hơi chút nhút nhát học thì cũng tàng tàng vì thế tôi cứ nghỉ đó là một nữa của mình. khi tôi quen nàng một thời gian thì tôi mới nhận ra nàng là một cô gái đẹp giống trong phim han quốc vậy. cũng có vài người theo đuổi nàng nhưng nàng đã chọn tôi. tôi và nàng quen nhau kg âm ỉ nhưng kg biết tại sao nhiều lớp khác cũng biết lúc đó cũng thấy hơi ngại vì mình còn nhỏ tuổi
  4. qhanhung

    qhanhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2006
    Bài viết:
    2.536
    Đã được thích:
    0
    tôi vẫn còn nhớ những lần đi chơi cùng nàng đó là những lần đi học về sớm hay những ngày học thêm tôi nàng và một số bạn cùng lớp đi ka-ra-oke đi chơi game những lúc đó vui vẻ biết dường nào khi đó tôi nói cũng rất nhiều. nhưng khi đi cùng nàng thì tôi lại kg nói được lời nào dù đã cố gắng nói, đúng là tẻ nhạt thật. khi đi cùng nàng tôi cũng đã nhận ra rằng nàng kg giống nhưng người khác nàng đua đòi kg làm cao kg thực dụng tôi hối hân vì đã kg nói được những lời mà tôi muốn nói những lời mà nàng muốn nghe có lẽ vì lúc đó còn bé
  5. qhanhung

    qhanhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2006
    Bài viết:
    2.536
    Đã được thích:
    0
    tuy tôi ca kg hay nhưng vẫn thường đi ca (hát hay kg bằng hay hát) ngày đó tôi hát bài vẫn mãi cô đơn nhưng nàng kg cho tôi hát và bây giờ thì nó thành hiện thật. những ngày đó tôi cũng như ai kg giàu có gì mỗi lần đi ca là phải hùn tiền với nhau mà đi vui thật còn bậy giờ thì............................. tại sao ngày đó mình kg biết nắm giữ để bây giờ nhớ lại thì........................
    những hôm đi chơi game thì ....................... lúc đó thuận kiều còn những trò chơi có thẻ đổi quà, kg biết có bao nhiêu thẻ nửa,lâu rồi kg đi kg biết có còn nữa kg. có lần tôi và nàng vào bụng con sâu to ở thuận kiều đùa giỡn rất vui kg biết con sâu đó thế nào rồi. tại sao hôm nay kỷ niệm lại quay về tôi đả cố gắng quên nhưng rồi đâu lại về đấy. trong những lần đi chơi đó tôi kg giám nắm tay em được một lần đúng là nhát thật.thôi buồn quá đến đây thôi viết tiếp chắc chịu kg nổi hôm sao viết tiếp
  6. dtlongvn

    dtlongvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Tình Yêu thật khó phải không các bạn. tôi đã có lúc không thể giải thich nỏi tại sao mình lại co những cảm giác như vậy. Lúc thật hạnh phúc, lúc lại thật đau khổ và buồn vô cùng
  7. qhanhung

    qhanhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2006
    Bài viết:
    2.536
    Đã được thích:
    0
    kg biết làm gì hết lấy tiệp ra xem rồi lại bỏ vào kg biết có nên đi hay kg nữa đi thì nhìn người mà đau còn kg đi thì nàng nói mình kg tôn trọng bạn. Mong các bạn cho mình lời khuyên
  8. qhanhung

    qhanhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2006
    Bài viết:
    2.536
    Đã được thích:
    0
    nàng đến đưa thiệp mà còn nhắn tôi dẫn bạn gái đi mà nàng đâu biết rằng từ ngày nàng rời xa tôi tới nay tôi chưa nghỉ đến cô gái khác vì tôi sợ quá khứ sẽ lại tiếp diễn tôi sợ lại phải đau thêm lần nữa mà bao năm qua nàng vẫn trong tim tôi tôi vẫn hi vọng có ngày nàng sẽ quay về nhưng bây giờ thì....................muộn rồi. nàng đã theo chồng. được tin em lấy chồng lòng anh buồn biết mấy............... bây giờ tôi đã biết cảm xúc của baì hát này.
  9. rose_avizone1910

    rose_avizone1910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    963
    Đã được thích:
    1
    Nên đi đám cưới bạn ạ! Khi đó có lẽ là hình ảnh đẹp nhất của cô ấy! Một lần nữa nhìn thẳng vào sự thật - nhìn lại quá khứ để vững bước cho con đường riêng của mình - ko hối tiếc! nâng ly lên chúc phúc!
    Nói trước là sẽ đau! Rất đau - cực kỳ đau! Rồi thời gian sẽ nguôi ngoai thui! Cố gắng lên nào!
  10. qhanhung

    qhanhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2006
    Bài viết:
    2.536
    Đã được thích:
    0
    ..................................thời gian vui vẻ đã đi qua mùa thi lại bắt đầu những ngày ôn tập đã chiếm chọn thời gian của cả hai. ít đi chơi hơn học bài nhiều hơn và ngày thi cũng đến. nàng đậu vào trường hùng vương còn tôi đậu vào một ngôi trường vừa mới xây dựng còn dở dang một sự xa cách mà tôi kg mong muốn. vì vậy tôi đã tận dụng ba tháng nghỉ hè đi học võ cùng nàng để được gần nàng tuy nhiên tôi vẫn kg thích học lắm.nàng đã học trước tôi nàng đai xanh tôi đai trắng và tôi là đối tượng để nàng quật tuy đau mà vui. nàng siêng hơn tôi khi hết giờ nàng còn tập bóng chuyền còn tôi phải về phụ việc kinh doanh của gia đình, vì thế nàng cũng cao hơn tôi ít xíu nhục thật.

Chia sẻ trang này