1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao lại như thế ?.........tôi là kẻ nhu nhươc

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi qhanhung, 01/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. qhanhung

    qhanhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2006
    Bài viết:
    2.536
    Đã được thích:
    0
    ba tháng hè cũng qua đi mỗi người lại bắt đầu môt sự học mới nàng học buổi sáng tôi học buổi chiều vì là trường mới nên trường bắt phải học tăng tiết vậy là....................đã xa nay lại còn xa chúng tôi kg còn thường xuyên gặp mặt nữa tôi thì vẫn mang hình bóng nàng. kg biết có phải vì xa cách mà nàng đã rơi xa tôi kg. nửa năm học nặng nề cũng trôi qua tôi mong mau đến tết để cùng nàng đi chơi cho thỏa thích sao những ngày học tập căng thẳng.................................... nhưng ngày định mệnh đó cũng đã đến nàng đã chia tay tôi bằng cách làm tôi đau lòng nhất để tôi biết mà rút. tại sao lúc đó tôi lại nhu nhược thế tôi đã kg biết dành lại tình yêu của mình tôi đã đễ vuột mất tình yêu đầu đời để rồi bây giờ....................... nêu lúc đó tôi cho tên khi một cú có lẽ sẽ đánh kg lại vì tên khi to hơn nhưnh kg cao hơn thì có lẽ tôi đã chứng minh cho nàng thấy tình cảm của tôi.
    Được qhanhung sửa chữa / chuyển vào 19:42 ngày 01/02/2007
  2. qhanhung

    qhanhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2006
    Bài viết:
    2.536
    Đã được thích:
    0
    quá khứ vẩn là quá khứ nhiều khi tôi vẫn tự nhủ mình kg nghĩ đến nữa nhưng càng quên càng nhớ nhiều hơn chán thật .sáu năm qua đi thật lâu mỗi ngày là một niềm vui mà đối với tôi nó chẳng có gì vui. bây giờ kg biết làm gì hơn là ngồi tâm sự cho đở buồn vậy
  3. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời nó vốn thế, tạo cho con người ta nhiều, thật nhiều tình huống. Có những người trong hạnh phúc nhưng vẫn luôn đau khổ, có những người trong đau khổ nhưng vẫn tìm ra hạnh phúc cho mình. Mạnh mẽ hay yếu đuối nào ai có so sánh được, tốt hay xấu làm thế nào để phân biệt, đường xa cũng chưa chắc biết ngựa hay, cuộc sống là vậy, nó muôn màu muôn vẻ quá. Có những thời điểm, tình huống, sự kiện làm ta nhớ mãi, lại có những thời điểm, tình huống, sự kiện mà ta đón nhận nó một cách hững hờ, bàng quan, tự nhiên như hơi thở thôi...
    Chuyện của ai, người đấy rõ hơn hết, nhưng, để giúp được 1 người, thì chí ít phải cần 2 người , đơn giản vì người được giúp cũng cần phải phối hợp hoàn hảo với người trợ giúp mình.
    Nên hay không, câu hỏi là muôn thuở, và con người ta luôn phải đối mặt với sự lựa chọn, với sự đánh đổi.
    Số mệnh chăng
  4. qhanhung

    qhanhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2006
    Bài viết:
    2.536
    Đã được thích:
    0
    cám ơn các bạn truly_madly_deeply, dtlongvn, rose_avizone1910,đã động viên tinh thần
  5. qhanhung

    qhanhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2006
    Bài viết:
    2.536
    Đã được thích:
    0
    nói ra được những điều mà mình lâu nay kg nói ra làm cho mình cảm thấy nhẹ nhàng hơn nhiều thỏai mái hơn nhưng kg biết được bao lâu đây. mối tình đầu khó quên thật đã cố quên nhưng.................

Chia sẻ trang này