1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tai sao lai nhu vay!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kakalotta, 10/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. stork82

    stork82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Này ,hỏi thật chú .Chú post bài này lên là júp bạn chú hay là chuyện của chú thế hê hê ....
    Quên nó đi ,con bé đó trêu ngươi chút thôi ,kể ra nó là đứa không biết suy nghĩ ,nếu không muốn nói là đứa văn hóa lùn.Tức tối làm gì ,thiệt thân .Chỉ là đứa con gái mà thôi .Wên nó đi !
  2. codocbenem

    codocbenem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    2
    Dẫu sao cũng nên bỏ đi nếu 2 bên đã chia tay rồi. Mình hồi trước cũng bị 1 vụ như thế này rồi, lúc còn quen thì chủ động nắm tay, nắm chân, ôm hôn thì cô nàng mặt nhăn đẩy ra bảo sợ mọi người nhìn. Thoáng xa rồi gặp lại, cô ta có bạn trai mới người nước ngoài thì mình shock nặng vì cô ta thản nhiên chủ động ăn cháo lưỡi, mớm cho bồ ngay trước mặt mình và cả đám bạn. Sau mới biết được cô ta hồi trước mặt nhăn vì không muốn công khai quan hệ với 1 anh chàng Mít cho bạn bè, giờ đây thoải mái phóng túng vì cảm thấy tự hào, kiêu hãnh vì có 1 anh chàng Tây làm bồ. Đúng là như thằng nào đấm vào mặt nhưng may mà tỉnh lên 1 chút để cười nhạt, tự nhiên lại ngay. Cô ta mất hứng thì cũng thôi chứ có sao đâu. Hừ, giờ cô ta cũng có mang rồi, nhanh thật, thời gian thấm thoát thoi đưa!!
  3. kakalotta

    kakalotta Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    6.870
    Đã được thích:
    0
    Trong tinh huong do, lo tui gap thi cu xu the nao la hay nhat cac ban oi! Thang do thay no the tham ma thay no hoi ngu ngu
  4. Killer_and_rose

    Killer_and_rose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Lúc đó thì ráng mà cười thật tươi chứ sao nữa !!!!
    Vì đã không yêu phải một cô nàng vô tâm!
    Con gái mà như vậy thì có yêu được cũng chẳng hạnh phúc đâu.
    Cô ấy nghĩ là như vậy thì sẽ dứt được nhanh chóng, sẽ đỡ khó xử khi đối mặt vậy sao không nghĩ là người yêu cũ của mình sẽ đau lòng, sẽ bị tổn thương như thế nào.Đối với con trai đó là 1 nỗi đau rất lớn đấy.Lòng tự trọng đã bị xúc phạm.
    Khuyên bạn :Lúc đó thì ráng mà tươi tỉnh lên nhé !
  5. final_rows

    final_rows Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2005
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Tóm lại là đồng chí kia vẫn còn may mắn chán ...cứ thử nghĩ đến một trường hợp khủng khiếp nhất là nó dẫn ngay cái thằng bạn của mình mà nó nói là người yêu mới của em đây thì sao ,chẳng lẽ về chế bomb mà tương cho nó vài phát à .tóm lại,bọn con gái vô tâm kiểu đó thì quên ngay đi và nhất thiết là đừng có gặp mặt một lần nào nữa,kẻo lại nổi đau nhân lên gấp đôi thì bệnh nặng .
  6. kakalotta

    kakalotta Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    6.870
    Đã được thích:
    0
    [cám ơn nhiều nha, còn gì nữa ko cc1 b5n để về chỉ nó

Chia sẻ trang này