1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TAI SAO LẠI PHẢI KISS KHI YÊU????????????

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi trinhminhkhanh, 15/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trinhminhkhanh

    trinhminhkhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    TAI SAO LẠI PHẢI KISS KHI YÊU????????????

    moi nguoi oi to rat thac mac mot dieu la tai sao nguoi ta quan niem cu yeu la phai hôn va di kem voi mot vai hanh dong yeu thuong nao do? khong co tinh yeu ma chi noi chuyen va cam tay nhau duoc sao?
    tinh yeu dau tien cua to da tan vo. nhieu nguoi ban to da rat ngac nhien va khong tin khi nghe to ke la bon to chi di choi va moi cam tay nhau 1 lan trong gan mot nam yeu nhau.
    chac moi nguoi se nghi vi the nen moi tan vo hoac la do chua yeu nhau thuc su. nhung bon to da cong khai yeu nhau roi co ma, ban be bo me deu biet ca. to chi thich noi chuyen va nho nhung. the thoi. to cung khong con tre con lam dau.
    co ai co the giai thich cho to duoc khong?


    camellia
  2. ninja

    ninja Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Là vấn đề hormone đó em bé ạ. Trời sinh ra nam nữ yêu nhau là như vậy. Hôn nè, ôm nè, ấy nè ...vv và vv...
    __________________
    ::the keeper of all hentai::
    ::the defender of all hentai::
    ::hentai is our friend::
    ::bow down to hentai::
  3. vietchau

    vietchau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Yêu nhau cả năm mà chỉ mới cầm tay một lần
    Tiếc quá
    http://danaonline.tk
    DANANG COMMUNITY ONLINE
  4. ladouceur

    ladouceur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Khi tình cảm đủ chín muồi thì tự nhiên mọi chuyện xẩy ra :-))
    Tự xét xem tình cảm của bạn đã thực sự là TY chưa!
  5. trinhminhkhanh

    trinhminhkhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    cong nhan la ai cung noi rang khi yeu thuc su thi tu nhien chuyen do se xay ra. nhung theo to biet con trai thuong rat ich ki, lieu cac ban co chap nhan yeu mot nguoi con gai ma ban biet co ay da hon nguoi khac ( nguoi yeu cu cua co ay) khong?to thi se khong chiu duoc neu ban trai cua to hon bat ki mot co gai nao khac ngoai tru to va me anh ay.
    voi lai theo to biet thi hon co rat nhieu vi trung co day

    camellia
  6. phongtc

    phongtc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi tiếc quá đi mất, nghĩ thoáng một chút đi cô nương ơi.
    Biết là vậy nhưng khi yêu mà không hôn thì còn gọi gì là yêu nữa, cái đấy là biểu lộ tình cảm của đôi lứa khi thực sự yêu nhau đó.
    Phongtc
  7. sunlight1980

    sunlight1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Gửi tới trinhminhkhanh.
    em a! Anh có điều này muốn nói với em,Nếu em cần một lời giải thích thì anh bó tay, nhưng anh cũng có thể cho em một lời khuyên rằng.( Em hãy thử thì biết ngay mà, nó kỳ diệu lắm, đame bảo xẽ hết thắc mắc liền).
    khi nao khám phá ra hãy đính chính lại nhé.
    Chúc em có giây phút tuyệt vời.
  8. Don_Juan_De_Marco

    Don_Juan_De_Marco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2001
    Bài viết:
    5.625
    Đã được thích:
    0
    phải?
    có ai bắt buộc gì đâu?
    là chuyện tự nhiên thôi mà
    và nó cũng thành như kiểu bản năng của con người rồi, đến loài thú cũng còn có những hành động tương tự bầy tỏ tình cảm, hôn cũng là 1 cách tình cảm của con người thôi
    khi hôn nhau cũng là 1 cách trao đổi tình cảm, cả 2 sẽ cảm thấy hoà nhập với nhau hơn, tình cảm sẽ nồng cháy hơn
    có thể bạn nghĩ bạn chia tay ko phải do ko hôn nhau nhưng tôi nghĩ có thể nếu 2 bạn đã từng hôn nhau thì có thể tình cảm của các bạn sẽ nồng cháy hơn nhiều, chắc sẽ tránh được chuyện chia tay đấy

    Have you ever really loved a woman?
  9. longatum

    longatum Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/10/2001
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1
    ặc ặc, thằng Don_Juan lý luận nghe thối vật ạ.
    Thực ra là thế này. cái hồi xưa xửa xừa xưa ý, các cụ yêu là không có hôn đâu. Yêu thi chỉ nắm tay nắm chân, cùng lắm là ngồi lưng trâu ôm eo nhau như kiểu xe máy bây giờ thôi. Có điều sau lâu dần các cụ thấy ngán, nghĩ bảo yêu đương cóc gì mà có mỗi quả ôm với nắm, chán bỏ bu.
    Thế nên các cụ mới bắt đầu thử yêu nhau bằng các bộ phận khác. Bộ phận nào mà thấy thích nhất thì các cụ giữ lại, cái nào thấy ko thích tthì vứt đi. Hôn nó ra đời từ đấy.
    Tóm lại vì sao mà hôn? Là bởi vì hôn thì sướng, hiểu chưa hả các cụ. Hỏi toàn mấy câu nhố vật. hôn thì cứ hôn thôi, biết tại sao làm cóc gì.

    Sáng chớm lạnh trong lòng Hà Nội
    Những phố dài xao xác heo may
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy
  10. dragon231

    dragon231 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Hôn mà sướng? Nhạt bỏ xừ...thà mút mấy quả ô mai còn có vị thế nhưng phải thừa nhận hôn là biện pháp đánh lạc hướng tốt nhất đấy....

    Tôi đã yêu và đã từng đau khổ
    Nhưng tôi tin hạnh phúc ở đời
    Tôi trân trọng cuộc đời trân trọng lắm
    Có lẽ nào đời chật hẹp với riêng tôi?

Chia sẻ trang này