1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao lại phải lừa dối nhau....????

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi phamthanhluan_84, 24/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phamthanhluan_84

    phamthanhluan_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại phải lừa dối nhau....????

    Lúc đầu 2 người đến với nhau,hứa hẹn với nhau là yêu nhau mãi mãi,yêu nhau chân thành.Tôi nghĩ điều đó không có gì là sai cả mà là điều ngẫu nhiên ai cũng đều nói khi lần đầu đến với nhau.Thế nhưng một khoảng thời gian sau đó liệu nó có còn là sự thực nữa không??Tôi tin chắc trong họ sẽ có sự thay đổi họ sẽ không còn nghĩ đến những gì đã nói nhưng họ cũng không nói ra điều đó với người mình yêu.Tại sao lại phải lừa dối nhau?Sao họ không dám nói ra sự thực hay họ sợ sẽ mất tất cả ..................Hãy nói ra sự thực.
  2. Linhlovely

    Linhlovely Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2001
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Thật ra,sự thay đổi nào có ai biết trước được,nó tự nhiên đến cũng như lúc ta bắt đầu yêu vậy!!Vậy thì tại sao lại fải nói ra cái điều mà ta chưa biết chắc rằng nó có xảy ra hay 0 & nó sẽ đến vào lúc nào!Vì vậy,hãy cứ biết cảm xúc hiện tại của ta để nói ra điều đó còn hơn là nói trước 1 điều gì 0 mang lại sự tốt lành gì,fải 0 bạn?

    Khanh Linh
  3. yêu_Ga`_CoN

    yêu_Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    "Que sera, sera,
    Whatever will be, will be;
    The future''s not ours to see.
    Que sera, sera,
    What will be, will be."


    I''m shining like a candle in the dark
    When you tell me that you love me ....

    Gà tồ ơi, đợi anh một chút ....
  4. Dodunghiep

    Dodunghiep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Thường thì khi mới quen nhau ai chẳng hứa hẹn một điều gì đó. nhưng sau một thời gian thì nó sẽ khác đi. Có thể vì cảm thấy không hợp nhau nên trốn tránh...
    Thà yêu một lần để rồi mất còn hơn chẳng mất mát bao giờ
  5. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Dzì lừa dối nhau chả chết thằng tây nào, đã vậy người được (chứ không phải bị nghen) lừa dối sẽ được 1 bài học không mất tiền, còn mất cái gì khác thì không biết.
    Nếu tôi yêu 1 người phụ nữ, không phải vì họ là phụ nữ mà chủ yếu họ không phải là đàn ông
  6. phamthanhluan_84

    phamthanhluan_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Tìm được một tình yêu chân thành rất khó,Mong là mọi người sẽ gặp được người yêu mình thực sự.
    True to love!
  7. voquangtuyen

    voquangtuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    cái đó thì không thể nói trưóc được
    tuyen
  8. sing4themoment

    sing4themoment Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Khi yêu người ta hứ cho nhau tất cả nhưng theo thời gian hình như điều đó fai mờ bởi những người không thực sự yêu sẽ quên đi diều đó nhưng vẫn luôn muón níu kéo ngày tháng đã qua.csống như vậy coi như đã lừa dối nhau,việc gì fải như thế nên nói rõ cho nhau biét để đỡ đau khổ có hơn không???
  9. jenyxinhxinh86

    jenyxinhxinh86 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Các bạn nên nhớ một câu này nhé :
    Con gái thì có nước mắt nhưng cũng đừng quên con trai có những lời thề thốt , hứa hẹn
    ĐẸP TRAI KHÔNG BẰNG CHAI MẶT

Chia sẻ trang này