1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao lại phải yêu nhỉ

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi King_of_god_new, 23/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. King_of_god_new

    King_of_god_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    1
    Tại sao lại phải yêu nhỉ


    Tại sao lại phải yêu nhỉ?Mình cũng đã từng đặt câu hỏi như vậy...tự do có phải hơn ko?nhưng...tình yêu có lẽ không ai có thể điều khiển được...King of god đang yêu và được yêu ,hi vọng rằng mình sẽ làm cho người mình yêu luôn hạnh phúc...hạnh phúc của người ấy cũng là của mình cho dù bây giờ mình và người ấy đang có chiến tranh lạnh xảy ra !Bạn cứ yêu đi rồi sẽ thấy:vì sao lại phải yêu?


    Không tình yêu nào rộng lớn bằng tình yêu của người đem cuộc đời mình hiến dâng cho bạn
  2. Melfice

    Melfice Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    ty là cái chẳng ai bắt ép được
    nó cứ tự đến và tự đi thôi
    ...Don Corleone....
  3. one-courage

    one-courage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là 1 cái gì đấy tất yếu của cuộc sống, và cái chết cũng vậy. Phải chăng vì thế là Xuân Diêu đã sáng tác 1 câu thơ bất hủ : Yêu là chết trong lòng 1 ít- Mấy khi yêu mà được người yêu?. Xuân Diệu là 1 con người có những cảm xúc mãnh liệt và cũng cực kì tinh tế về tinh yêu. Tôi phục Xuân Diệu - 1 người biết yêu mãnh liệt nhưng lại chẳng yêu ai cả............................
    TO LOVE IS TO LIE
    TO LOVE IS TO DIE
    Believe In Nothing Even Love
  4. Tocdaixinh

    Tocdaixinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    424
    Đã được thích:
    0
    Tinh` yêu là cái gì thế? có ai định nghĩa đuợc đâu chứ!.... Theo tui, tình yêu là cái gì cốt yếu mà đời người ai cũng fải trải wa, nó mang nhiều hương vị lắm, lúc thì ngọt ngào , lúc lại đắng cay... hic...
    Nhưng thử rồi mới biết!!!!!!!! yêu thì khổ , ko yêu thì lỗ mà!

    Yêu anh nào yêu mình
  5. No13

    No13 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2001
    Bài viết:
    1.997
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo yêu là khổ nào ? Cái gì cũng có sướng có khổ hết, chả có gì là vẹn toàn hết cả. Khổ có cái hay của khổ - sướng có cái hay của sướng. Phải có khổ thì lúc sướng mấy biết là sướng được.

    1 ánh mắt dịu dàng
    1 câu nói ngập ngừng
    1 dáng dấp thẹn thùng giữa bao người
    1 vầng trán rạng ngời
    1 mái tóc dễ thương khiến anh đi tìm em..

  6. one-courage

    one-courage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    Bạn King of God lạ cổ động mọi người yêu đi có chết ko cơ chứ. Cái gì đến rồi sẽ đến. Tình yêu đến, tình yêu rồi tình yêu đi. Cai còn lại chỉ là những kỉ niệm. Có người đã nói rằng : "Dù bạn có thành công hay thất bại trong tình yêu thì đấy vẫn là bài học cho mỗi chúng ta.....". TÌnh yêu tuổi học trò thoảng qua như 1 cơn gió nhè nhẹ, luốt đi thật nhanh và để lại trong chúng ta những kỉ niệm khó fai. Khi bước vào đời, chắc hẳn chúng ta sẽ ko wên được cái tình yêu của 1 thuở cắp sách đến trường. Tình yêu của cái thuở ban đầu ngọt ngào, mát dịu trong ly chè kem mỗi buổ chiều tan học. Nay còn đâu??? hic
    Believe In Nothing Even Love
  7. Melfice

    Melfice Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    suốt ngày tình yêu
    box mình có tới mấy cái topic nói về tu rùi
    nói mãi kô chán a`?
    ...Don Corleone....
  8. trangcva

    trangcva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, công nhận, toàn tình yêu, lại giống các em 86 hồi trước, hơi 1 tý là lập topic tình yêu, theo tớ nghĩ thì nên hạn chế bàn về vấn đề này đi, hic, cứ vào topic nào cũng tình yêu, nhìn phát chán cả ra, hic hic
    Imagine a world where dreams come true and magic is real
  9. King_of_god_new

    King_of_god_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    1
    hi, mình thấy chủ đề này cũng hay mà , các bạn cũng thấy đó , mọi vấn đề đều được đề cập tới nhé, mình đâu chỉ có nói về tình yêu đâu , con người ta biết dành tình yêu thương của mình cho tất cả mọi người cơ mà , đó mới là điều hạnh phúc nhất đó ạ
    Thân chào !
    Không tình yêu nào rộng lớn bằng tình yêu của người đem cuộc đời mình hiến dâng cho bạn
  10. toc_dai_85

    toc_dai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    topic về tình yêu ở đâu cũng thấy nhưng hình như nó ko bao giờ cũ cả , Tình yêu câu chuyện muôn thửa mà
    Trần Ngọc Ly

Chia sẻ trang này