1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao lại phải yêu nhỉ

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi King_of_god_new, 23/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trangcva

    trangcva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    0
    À há, tình yêu cứ gì đã là của đôi lứa nhỉ, con người ai chẳng có tình yêu, ngay từ khi mới đẻ lận. Yêu ông bà, bố mẹ, anh chị em, bạn bè......nói chung tất tần tật. Đúng như bác King-of-god nói đấy : "con người ta biết dành tình yêu thương của mình cho tất cả mọi người cơ mà , đó mới là điều hạnh phúc nhất ". Đúng thế, giúp đỡ mọi người và làm mọi người hạnh phúc chính là làm cho mình hạnh phúc.......
    Imagine a world where dreams come true and magic is real
  2. Ch@ien

    Ch@ien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2001
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Hu ...hu...Tôi đang không hạnh phúc đây. Liệu bác Trangcêvêa có muốn hạnh phúc thì hãy giúp tôi đi?
    Ch@ien
  3. girlvuitinh_85

    girlvuitinh_85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    531
    Đã được thích:
    0
    Công nhậ dạo này box của mình phonh phú về chủ đề tình yêu tình báo ghê!Nhưng như vậy cũng hay đấy chứ.Mọi người cứ nói kinh nghiệm xương máu về vấn đề t/c đó đi để saumình có yêu trách mắc phải sai lầm như vậy!Hi......hi.......mình đọc được hai câu thơ xin trích dẫn ra đây cho các bạn cùng đọc nhé.
    Sống không yêu là điều đau khổ
    Sống có yêu đau khổ bằng hai
    Hic.........hic...vậy ko biết có nên yêu sớm ko nhỉ?
  4. Sergechrono85

    Sergechrono85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    4.695
    Đã được thích:
    0
    Có 5 việc mà 1 con người không tránh được:
    _ Sinh
    _ Lão
    _ Yêu
    _ Bệnh
    _ Tử
  5. melody-of-life

    melody-of-life Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/10/2001
    Bài viết:
    819
    Đã được thích:
    0
    6 việc chứ
    việc thứ 6 là thất tình
    vì ai khi yêu chẳng có đôi lần thất tình !
    In your dearest memories, do you remember loving me?
  6. one-courage

    one-courage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết thế nào là yêu sớm, thế nào là yêu muộn. Cứ để nó đến tự nhiên, như thế hay hơn. Kể cả nó có ko đến cũng chả sao hic
    Believe In Nothing Even Love
  7. mets

    mets Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    hìhìhihfi cái gì đến fải đến

    HOẠTTỬ NHÂN gã chăn cừu lang thang cô độc ngoài NHẠN MÔN QUAN ..nguyện chiến đấu để mãi mãi trường tồn cùng box85 , fc barcelona và inter milan at
  8. King_of_god_new

    King_of_god_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    1
    Mình mong các bạn có những suy nghĩ người lớn và chín chắn hơn nữa, ở nhà hay bạn bè toàn nói mình vẫn còn con nít lắm nên mình muốn học hỏi ở các bạn thêm mà,
    HI vọng rằng với chúng ta tình yêu bắt nguồn từ tất cả, chúng ta dành cho mọi người những gì tốt đẹp nhất và đó mới là hạnh phúc phải không nào?
    Không tình yêu nào rộng lớn bằng tình yêu của người đem cuộc đời mình hiến dâng cho bạn
  9. TheHollowMan

    TheHollowMan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2001
    Bài viết:
    882
    Đã được thích:
    0
    Ê này, việc gì phải đến sẽ đến. Thế nhỡ tình yêu nó đến vào cái lúc quan trọng nhất, (vd như sét đánh) vào đúng thời gian ôn thi ĐH, tức là khoảng còn 3 tháng nữa thì thi. Các bác tính sao? Giả dụ như người tung sét vẫn còn thảnh thơi, suốt ngày rủ đi chơi --> what can I do?
    magnetic
  10. haklay

    haklay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Đã biết yêu là khổ tại sao chung ta lại cứ phải yêu . Bởi vì nó đã là một phần cuộc sống của chúng ta . Con người có thể không ăn nhưng không thể không yêu .
    Tình yêu đã có từ những ngày xa xưa , từ khi con người có mặt trên thế giới này . Đó là khi trên thế giới chỉ có Adam và Eva họ đã yêu nhau say đắm , hẳn là trong chúng ta không có ai nói là chưa từng biết về Adam và Eva đúng không . Vậy thì chung ta cứ yêu đi yêu cho hết mình , và thế nào thì chúng ta cũng có một tình yêu thật sự . Các bạn có đồng ý với suy nghĩ của mình không ? Nếu đồng ý thì hãy ủng hộ mình đi nào .
    duy

Chia sẻ trang này