1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao lại phải yêu nhỉ

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi King_of_god_new, 23/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoasimtim

    hoasimtim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Tại sao phải yêu í à ??? Tự thử hỏi mình tại sao ra đường thấy 1 tên ( nam hoặc nữ ), thấy hay hay, nói chuyện thấy hợp hợp là mến.......... Thế là yêu rồi đấy .
    Mà như mình nghĩ, khi yêu ai thì người đó sẽ luôn xuất hiện khi mình cần, luôn giúp đỡ mình mà ko yêu cầu báo đáp... Đúng không ???

    Hoasimtim ne t'ame jamais
  2. Cau_be_ngay_tho_new

    Cau_be_ngay_tho_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Sao các vị bàn luận về tình yêu nhiều thế, ko thấy chán à. Cuộc sống tự do ko phải là sướng hơn sao. Thế nhưng khi nó, là cái TY ấy đến thì cũng đành chấp nhận chứ làm sao. Hì, may là tôi chưa yêu.

    10% cho tinh nguyen
  3. khunglongcoi

    khunglongcoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    853
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là bát bún riêu thế mà các bác cứ phải bàn luận mất thời gian
    ARSENAL NUMBER ONE
  4. King_of_god_new

    King_of_god_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    1
    Sao lại thế, mình dám chắc với các bạn rằng tình yêu thời học sinh là thời đẹp nhất và tình yêu cũng lãng mạn nhất
    Thân!
    Không tình yêu nào rộng lớn bằng tình yêu của người đem cuộc đời mình hiến dâng cho bạn
  5. girlvuitinh_85

    girlvuitinh_85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    531
    Đã được thích:
    0
    Lãng mạn hả?Đó chỉ là một số thôi bạn ạ.Mình thấy hầu như toàn thoe chiều hướng tiêu cực là chính
  6. zimu273

    zimu273 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Bọn trẻ con này yêu đương cái gì?? Học hành đi!
    ***Breathe in breathe out there is no sound***
    *** We move together up and down***
  7. Ch@ien

    Ch@ien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2001
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Ghê nhỉ, ông già zimu273 già thế, 73 tuổi còn tham gia Box85, Box mình đúng là "Đất lành chim đậu"!
    Ch@ien
  8. truongquynh

    truongquynh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Lại chuyện này!mÌnh thấy yêu chẳng có cái gì hay hết trơn yêu vào rồi khổ lắm yêu thì có cái gì thú vị mà người ta cứ đâm đầu vào mà yêu cơ chứ ?Lạ thiệt em bây giờ cứ theo chủ nghĩa yêu mình yêu gia đình bè bạn cái đã chứ yêu người em xin đẻ kiếp sau hehe


    truong quynh
  9. linhcuho

    linhcuho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    tại sao phải yêu á ? tại chúng ta là động vật bậc cao , tại chúng ta là người , tại con trai thì hay soi con gái , tại con gái cũng hay soi con trai !
    bống còi
  10. Luxiphe85

    Luxiphe85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Yêu?
    Mặc kệ nó đi. Tôi sẽ yêu đến khi hết yêu thì thôi....

    SỐNG LÀ PHẢI BIẾT ĐẤU TRANH.

Chia sẻ trang này