1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao lại phải yêu nhỉ

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi King_of_god_new, 23/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kissofthedeath

    kissofthedeath Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    Hè các bác chỉ biết bàn luận mấy vần đề củ chuối này thôi à ,chán vật .
    "Archangel, Dark Angel
    Lend me thy light
    Through Death's veil
    'Til we have Heaven in sight!"
  2. King_of_god_new

    King_of_god_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    1
    he he , yêu đâu phải chỉ là T/Y nam nữ mà còn là tình yêu quê hương đất nước, yêu người thân, đó mới là điều đáng quí bạn ạ
    Không tình yêu nào rộng lớn bằng tình yêu của người đem cuộc đời mình hiến dâng cho bạn
  3. nguoinhatroi

    nguoinhatroi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Mày cứ thế là tốt, yêu làm gì cơ chứ, sống còn có nhiều cái quan tâm hơn , yêu bạn bè thầy cô , gia đình , quê hương đó mới là tình yêu nâng mọi người lên mà, nhớ nhé cu

    Hop our love lasts and never die!
  4. KmiKze

    KmiKze Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.920
    Đã được thích:
    0
    Những đứa nói về t/y trong này toàn là loại chưa có người yêu --> Ếch ngồi đáy giếng!
    Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng ....
    để làm gì, em có biết ko?
  5. dinh-lan-huong

    dinh-lan-huong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là gì và tại sao lại phải yêu nhỉ ?Đúng thật ,tại sao phải yêu cơ chứ .Tình yêu ở tuổi chúng ta ,theo tôi đơn thuần chỉ là cảm xúc ,cảm xúc mà thôi . Yêu rồi tan vỡ .Tôi đã chứng kiến nhiều mối tình (có thể gọi là mối tình được không nhỉ) tưởng say đắm lắm nhưng cuối cùng vẫn chia tay đấy thôi .
    Mọi thứ bây giờ chỉ như gió thoảng qua mà thôi.Thật là buồn .
    doi la "hoi cho phu hoa"(vanity fair)
  6. Sergechrono85

    Sergechrono85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    4.695
    Đã được thích:
    0
    Chí lý chí lý
  7. Dullahan

    Dullahan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    3.650
    Đã được thích:
    0
    ờ Thì đọc chủ đề là biết "Tại sao phải yêu nhi ? " biết ngay là kẻ chưa yêu hoặc bị "kick butt" rồi

    Knight of the Wind

    [​IMG]
  8. khunglongcoi

    khunglongcoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    853
    Đã được thích:
    0
    Sao các bác nhận xét đúng vậy
    ARSENAL NUMBER ONE
  9. Hnt2

    Hnt2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    mình hỏi bạn nha , ban sẻ thấy ngạc nhiên khi một đứa con gái 17 tuổi dắt bạn trai về nhà hơn hay la người con gái 30 tuổi vẫn chưa có một mảnh tình dắt vai . Nếu mà bố mẹ nào có đứa con gái như thế , chắc là sẽ buồn và lo lắm và nghĩ là con mình phát triển không được bình thường , nên 30 tuổi vẫn ở như thế . Vậy tại sao phải yêu , để phù hợp với cuộc sống của xã hội , để có thể gặt hái được thành qủa của tình yêu , đó là có một gia đình , cũng để nhằm duy trì nòi giống con người và cuối cùng là để cho mọi người thấy rằng mình cũng bình thường như bao ngời khác . Còn ai muốn mình thất thường thì xin mời , không ai ép bạn phải yêu cả . Nếu có , chỉ có thể là do bạn thui .
    Hihihihi.....................
    Hnt2
    Hnt2
  10. King_of_god_new

    King_of_god_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    1
    đúng thế, nếu sau này mà ra trường không có 1 mối tình dù chỉ là học trò thôi, cũng thấy tiếc tiếc , thật đấy, để rồi sau này ngồi lại nghĩ rằng sao ngày đó mình ngu thế, không chạy ra chỗ nó mà nói cho nó hiểu lòng mình rùi là tiếc hùi hụi đó chớ!!!
    phải không các bạn!
    Không tình yêu nào rộng lớn bằng tình yêu của người đem cuộc đời mình hiến dâng cho bạn

Chia sẻ trang này