1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao lại phải yêu nhỉ

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi King_of_god_new, 23/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. King_of_god_new

    King_of_god_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    1
    Suốt cả đêm nữa chứ Lê Anh: )
    Hắn đang tương tư ai đó không, chỉ có hắn mới biết được!
    Yêu cũng hay lắm bà ạ, thử rồi biết, nhưng đừng có hăng hái quá nhé, không là xa lầy đó ạ!
    ......Mỗi..........
  2. manooe

    manooe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Về khía cạnh xã hội:
    Không yêu thì không cưới,không cưới thì không có gia đình,không có gia đình thì không có baby(trừ trường hợp ngoại lệ),không có baby thì làm gì có chúng ta và xã hội
    Về bản thân tôi:
    Yêu khi người ta cảm thấy đồng cảm với một người khác phái
  3. trang_cva

    trang_cva Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Hê hê,sai rùi,nhầm rùi,tôi làm gì có cái status thế này bao h đâu,hay là ông từ bụng ta suy ra bụng người.
    To KOG : hic hic,ta thật sai lầm khi kể cho mi nghe,để đến bi h mi đem ra trêu chọc ta.Amen ! Từ nay secret chỉ của riêng ta !!!!! he he
    Em yêu trường em,với bao bạn thân và cô giáo hiền,như yêu quê huơng cắp sách đến trường trong muôn vàn yêu thương........Hôm qua,trở lại trường xưa,mới xa có vài tháng mà thấy nhớ dã man...Đi trong trường nhưng mình cảm thấy lớn lên nhìu lắm......Yêu trường yêu lớp yêu bạn có phải là yêu ko nhỉ
    A friend in need is a friend indeed
    My name is trangcva
  4. King_of_god_new

    King_of_god_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    1
    HUHU!
    ta làm gì có bật mí đâu, mi làm ta bùn rồi!
    Hic, ta vẫn muốn nghe mà, mi toàn bắt nạt ta đó nhé!
    ....
    Không biết đâu!
    ......Mỗi..........

Chia sẻ trang này