1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao lại phải..... ?

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi meo_luoi87, 28/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. meo_luoi87

    meo_luoi87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại phải..... ?

    Trước khi yêu thì người con trai lại yêu cả tính xấu và tốt của con gái.Đến lúc yêu được rùi thì lại bảo họ phải như thế này, phải như thế kia.Chẳng nhẽ họ muốn mình thay dổi vì họ sao ? Tui thi` ghét cái kiểu áp đặt nhưthế............còn các ban. thi` sao Cungc đồng tình với tui chứ hic hic hic
  2. Sir_King

    Sir_King Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên nếu mà tính xấu thì góp ý để sửa thì làm sao . Có gì ko tốt ... góp ý chân thành <-- cái này tốt mà
  3. Sieusaobongda

    Sieusaobongda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên là khi yêu rồi thì người con trai sẽ được hiểu thêm nhiều hơn nữa về người con gái , những điều mà ngày trước do chưa tiếp xúc nhiều nên chưa thể biết hết . Có thể điều đó là không tốt , không đẹp , và khi này ngưòi con trai muốn người con gái sửa là đúng rồi . Tôi nghĩ rằng nó sẽ làm cho mối quan hệ của hai người trở nên tốt đẹp hơn , và có thể , người con trai đó sẽ yêu bạn gái mình nhiều hơn ?
  4. zero1302

    zero1302 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Có yêu thì người ta mới mong bạn tốt hơn . Không nên giận người ta khi người ta giúp bạn hoàn thiện những điểm thiếu sót và sửa những tính xấu để ai cũng yêu quy bạn như họ yêu bạn
  5. DaXauConNgheo

    DaXauConNgheo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    Hoàn toàn chính sác. Cả hai đều phải tự hoàn thiện, biết chấp nhận những lời góp ý đúng và thay đổi mới gọi là tình yêu thực sự. Kinh nghiệm bản thân đấy.
  6. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Không , em chả thích thay đổi , em thấy cái gì đc ,. đáng để thay đổi thì em thay đổi thôi , còn đâu thì em chả thích thay đổi tẹo nào cả . Người đó thấy đúng , chưa chắc em đã thấy đúng . 2 con người , 2 suy nghĩ , đừng áp đặt . muốn tốt cho nhau thì tốt nhất là dùng biện pháp tốt nhất đừng làm cho mình nổi giận . Có thể là nói chuyện nhẹ nhàng , có thể tìm cách nào đó cho mình hiểu . Đừng có quát mắng giận hờn , đấm chết !
  7. DaXauConNgheo

    DaXauConNgheo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    Hoàn toàn hợp lý. Nhắc nhở nhau nhẹ nhàng, về nhà đóng cửa bảo nhau. Nói rõ quan điểm của mình, giải thích đúng sai rõ ràng. Hiểu và thông cảm cho nhau.
  8. meo_luoi87

    meo_luoi87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    Hic hic nhưng tại sao mỗi lầm định ngồi xuống nói chuyện nghiêm túc là y như rằng cãi nhau hic hic lam sao đây thay đổi thế nào đây
  9. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    họ cứ câm như hến và chịu đựng mới là đáng sợ!nó ko phải áp đặt tui thích được nghe góp ý thế đấy!nhu thế mới biết được người ta ghét mình chỗ nào còn sửa!
  10. zhaowei_vn

    zhaowei_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/1999
    Bài viết:
    6.240
    Đã được thích:
    0
    Hì ...khi làm bạn gái và khi làm người yêu là hai khái niệm hoàn toàn khác hẳn ...khi làm bạn gái thì người con trai còn đang trong giai đoạn tìm hiểu ....lúc đó thì có khi chỉ nhìn thấy mặt tốt còn mặt xấu thì ...rất nhỏ .... khi đã trở thành người yêu ...thì lại khác ...những tật xấu nhỏ đôi khi làm người con trai cảm thấy rất bực mình .... nhưng nếu người ta khuyên bạn nên thay đổi thì có nghĩa là ...rất yêu bạn đấy ... còn có thay đổi hay ko thì ..... tất nhiên thay đổi tật xấu cũng như bản thân mình là rất khó ... nhưng khi yêu thì không có khó khăn nào là không vượt qua ...hãy vì người yêu mà cố gắng chứ ...ko lẽ vì những nhận xét theo ý kiến của người ta mà nỡ bỏ người yêu :P

Chia sẻ trang này