1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao lại thế hả anh???

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi ma_xau_xi, 28/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ma_xau_xi

    ma_xau_xi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại thế hả anh???

    Tui bít Mod sẽ khó chịu vì quá nhiều bài dạng thế này trong forum, nhưng tui thật lòng muốn viết ra, để mọi người có thể chia sẻ với tui lúc này, lúc tui đang hoang mang, đau bùn và ko bít làm gì cả........................
    "Anh biết mình rất có lỗi với em, chỉ biết xin em thứ lỗi cho anh......". Nhẹ nhàng quá anh nhỉ, chỉ 1 câu xin lỗi, thế là xong. Em cũng chẳng có tư cách gì mà trách anh cả, anh có làm gì đâu, em chỉ viết những dòng này vì em thấy anh quá tàn nhẫn. Anh nghĩ đây là thời gian tốt nhất , thời điểm còn 3 tháng nữa cả tương lai em sẽ được quyết định,để chia tay em ưh, trong khi anh biết rõ là em rất thương anh. Anh nghĩ là em sẽ vui vẻ ngồi bên bàn học trong khi động lực để em học trước đây là để nhanh đến thứ 7, ngày mà em sẽ được gặp anh.Anh nghĩ em sẽ học tốt hơn khi mà người em rất thương yêu đột ngột và lạnh lùng bảo sẽ là bạn, là người anh chia sẻ buồn vui với em ưh? Đúng rồi anh à, mọi chuyện của em bây giờ tốt lắm, em chỉ còn đi học về, ngồi ăn vài miếng cho có lệ, rồi lặng lẽ xách cặp lên lầu mà ngủ. Ngủ dậy rồi thì lại tiếp tục dỗ giấc ngủ để khỏi phải suy nghĩ gì nữa. Xong rồi lại đi học, chu kỳ đó đã kéo dài hơn 1 tuần rồi
    Thời gian của em đã trôi qua lãng phí như thế, em chỉ biết cách cắn rứt lương tâm khi nghĩ về khoảng thời gian mà mình đã phung phí, nhưng biết sao giờ, em ko còn hứng thú làm gì cả. Nhớ đến anh là em lại khóc, em khóc khi đang chạy xe, em khóc khi ngồi 1 mình, và em khóc khi nghĩ về từng câu từng chữ trong mail của anh,khóc cả khi đang type những dòng này....
    Nhà em ai cũng nhận ra sự ủ rủ của em, nhưng mọi người cứ tưởng là em học nhiều wá, rồi lại cuống quít lên, ép em uống thuốc. Em thật có lỗi với ba mẹ......
    Rồi mọi chuyện cũng sẽ wa đi, em cũng sẽ bình thường trở lại. Nhưng vấn đề là bao lâu. 1 tuần, 2 tuần hay là 3 tháng sau, khi mà tương lai em đã tan tành mây khói???
    Em có làm gì độc ác với ai đâu. Em cảm thấy mình thật sự là 1 người tốt, luôn muốn đem lại niềm vui và sự bất ngờ cho người khác, nhưng sao ông trời lại bất công với em thế nhỉ? Ông cho em những người bạn tuyệt vời, luôn bên cạnh em mỗi khi em rơi vào sự buồn bã cùng cực, và vì vậy ông cũng luôn ban cho em sự thất bại để bạn em an ủi em.....,nhiều đến nỗi em ko thể đếm được
    Anh à, em sợ hãi quá rồi, em hứa là sẽ ko đi vào vết xe đổ này nữa đâu. RỒi đây em sẽ khép kín con tim mình, dù em còn trẻ, đây chỉ là thất bại lần đầu, nhưng đau quá anh à..... Em ko còn đủ can đảm để chịu nỗi đau này lần nữa đâu, em chết mất...
    Em ko biết anh có đọc được những dòng này ko, chắc là ko đâu...., nhưng nếu anh đọc được, mong anh hãy hiểu là ko fải em cầu xin lòng thương hại của anh. EM chỉ viết ra cho nhẹ lòng, và em cũng muốn anh biết tình trạng của em để anh có thể tự hào về bản thân mình. Anh quá có quyền lực đi chứ, khi mà anh đã khiến 1 con người luôn tự tin mạnh mẽ cộng thêm sự tự hào vô bờ bến về bản thân như em ra nông nổi này đây...., anh giỏi thật đấy, và anh có quyền tự hào về điều này. Anh đã thay đổi hoàn toàn con người em rồi
    Em ước gì em có thể hét lên "Em ghét anh,em thù anh....." Nhưng ko được anh à, vì em rất thương anh
    Em ko thể tin được là mình trở nên thế này. Em mạnh mẽ lắm mà anh, sao em lại lụy tình như thế được? Em hư quá, anh bỏ em là đúng rồi........Nhưng lí do là gì hả anh? Thà anh nói thẳng anh ko còn thương em nữa, anh đã tìm được người khác,từ đầu anh đùa giỡn với em, bây giờ ko muốn mất thời gian nữa...., anh chỉ úp úp mở mở làm em càng đau khổ, dằn vặt mình hơn.
    Em ko viết mổi nữa rồi, 2 mắt em gần sưng lên rồi,........anh ơi, em nhớ và thương anh nhiều lắm.....Em fải làm sao để wên anh trong thơi gian ngắn nhất đây? Em fải làm gì để có thể học hành đây?? Tương lai em đang ở trong tay em, nhưng hình như em đang xé vụn nó ra,.....với sự giúp sức nhiệt tình của anh....
  2. beautytrap

    beautytrap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    Lock lại hết cho tui, tại sao lại có 1 số kẻ ko chịu chống mắt lên mà ngó coi bài của mình nên wăng zô đâu như thía này Ko bít pot ở đâu thì ném hết zô thùng rác á
    Never wait for a man or a busThere'll be another one along any minute ......
    (^_^) (^_^) Beautytrap_Dangerous minds (^_^) (^_^)
  3. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    Hãy để cho bạn ấy được viết ra nổi lòng mình và lắng nhẹ hơn , Bé à , người con trai xứng đáng với mình , yêu thương mình thì không làm cho mình phải khóc đâu , vì thế hắn không đáng được để bạn khóc , không đáng cho những giọt nước mắt yêu thương của bé , cứ vui lên khi mình đã thươngyêu người ấy một cách trọn vẹn , mình đã thương yêu hết lòng chứ không phải vì không được đáp trả , vì mình yêu , mình thương và mình đã yêu , đã thương
    Em không muốn để cho tương lai của mình bị một người mà tan tành sao chứ hả? như bé nói thì bé là một người kiên cường mà , nếu là người cứng rắn thì chắc bé đã không khóc như thế này rồi , đừng đâu như muồn chết chứ , vớ vẫn lắm
    Muốn khóc thì hãy khóc cho thật nhiều vào một lần đi , sau đó thì tống khứ nó đi , hì hì
    Chúc bé mau chống lấylại được tinh thần nha , tương lai của mình còn 3 tháng để quyết định thì không nên cho phép bản thân mình buồn quá 1 tuầnđâu , đừng để sau này mình phải hối tiếc vì quá khứ
     
  4. Crazymouse

    Crazymouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    992
    Đã được thích:
    0
    Chị 0 bít nói gì, bời vì đọc xong những tâm sự của em, chị vừa thương hại, dùng rất đúng từ đấy và cả tức giận cho em.. CHi hỏi thẳng, em bao nhiêu tuổi rồi? 0 phải chị cổ hủ khi nói em 0 đủ tuổi để yêu , nhưng đúng vậy đấy. EM chưa đủ trưởng thành và chín chắn để lao vào 1 t/y. Tuổi của em, tất cả chỉ là thoáng wa, rồi mọi chuyện sẽ wa, chẳng có gì đáng lưu lại. EM hãy tin chị, bởi vì chị đã wa cái thời của em, khi mà con tim rất hay đập lộn nhịp , khi mà bao lo toan bề bộn về các kì thi sắp tới đang đến gần. Sau này khi ngồi nghĩ lại, em sẽ thấy buồn cười và ựt hỏi, tại sao ngày xưa mình trẻ con và khờ dại thế nhỉ? EM hiểu ý chị chứ. Còn bây giờ thì wẳng hết đi, chỉ lo học để thi đậu tốt nghiệp loại giỏi(cái này wan trọng lắm), và sau đó là thi đậu Đh. Bây giờ 0 phải lúc nghĩ vẩn vơ. Đã bước vào giai đoạn nước rút, còn nếu em nói em 0 thể vì em vẫn còn vương vấn người ấy. THì đó chỉ là ngụy biện . Chị nói ít mong em hiểu nhiều. THẾ nhé. Chào cô em gái nhỏ.
  5. QuyVoTinh

    QuyVoTinh Guest

    Hêhê... Kinh doanh dây nhợ của mình nhờ các em mà trở nên khấm khá hahah.. Trap@ yêu đừng la người ta mà phá chuyện làm ăn của anh em nhé...
     




    Suốt đời phải thủ ác với bọn đàn bà
  6. Angel_13

    Angel_13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Thú thật, tôi đoán chắc ma_xấu-xí tầm 18t là cùng, đúng không? Bởi theo như cách em nói thì 3 tháng nữa là em thi ĐH, quyết định con đường cho cả tương lai 12 năm học của mình.
    Nhưng ở đây tôi ko bàn về vấn đề chuyện tình cảm của em. Tôi chỉ thắc mắc không hiểu việc gì em phải lập hẳn một cái topic mới, rồi dời nguyên vẹn cái bài của em viết trong topic "viết cho yêu thương" qua đây? Em làm thế có ý gì? Em coi thường tôi thế à? Tôi ko phải là một đứa hay chấp vặt, hay để ý.. Nhưng, tôi rất bực bội khi thấy nằm trong cái topic đầy tâm sự của tôi, chỉ vỏn vẹn để lại một dòng "chuyển đi vì thấy không hợp". Thú thật, bình thường tôi đã chửi ầm lên rồi, nhưng nghĩ lại thấy không đáng. Tôi chỉ tiếc vì đã cất công ngồi viết hẳn một bài để tặng em.
    Em bảo là ko thích hợp? Thế cái topic đó không thích hợp ở chỗ nào hả em? Nó "tầm thường" quá à? Không xứng đáng với tình yêu "vĩ đại" và sự oán trách "cao thượng" của em dành cho người con trai ấy à?... Hay em sợ để nó nằm trong đó thì không ai ghé đọc bài của em? Không ai nhỏ cho em những giọt thông cảm? Còn tôi thì giờ tôi thấy thương hại em quá! Thú thật, tôi hối hận khi viết bài tặng em, nhưng tôi không xoá đi đâu, bởi ít ra nó cũng là những gì của tôi trân trọng.
    Tôi cũng chỉ hơn em có 1t, nên cũng chưa đủ tư cách để lên giọng dạy đời người khác. Nhưng trẻ con kiểu của em, làm tôi thất vọng quá. Một đứa trẻ con 18t. Thiệt tình, bực mình hết sức... Tôi cũng chả định nói làm gì đâu? Nhưng đã thế thì nói với em, em bảo Mod del hộ cái dòng e*** của em trong topic của tôi đi. Để mỗi lần vào đọc bài tôi đỡ mắt công... nổi nóng... Tôi cũng trẻ con, xốc nổi vậy... Nhưng ốm lăn lóc cố ngồi để viết bài cho em, rồi đổi lại được cái dòng ngớ ngẩn, lẫn một cái topic mới làm tôi.... ko bít phải nói sao.
    Thôi dừng. Đang giờ nghỉ trưa, tranh thủ nói cho em hiểu. Thế thôi. Càng nói tôi càng nóng rồi nói những câu gay gắt hơn thì lại gây ra mối bất hoà. Khó khăn lắm box Chuột mới đông vui và hoà hợp thế...
    p/s: cũng bực mình bản thân quá. Cứ như giương vây, giương cánh, xù lông đi hù doạ trẻ con.... Dogdead thiệt!

    Con bé: tóc ngắn, da ngăm, dáng còiKhoái áo 2 dây và mê quần tụt
    I respect the world you live in but I don't believe in it
  7. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Tất cả cũng là từ chuyện tình yêu mà ra.hic...tại sao mỗi khi con người ta yêu nhau nó lại khổ sở đến như thế nhỉ? buồn cười thật là buồn cười luôn nhé!
    Có thể bạn nói tớ vô cảm và vô tâm, okie. Nhưng thật sự để đau khổ vì một tình yêu thì đúng là chẳng nên chút nào cả đâu.Thật!
    Nhắn riêng chút: Thống nhất. Mod đâu làm việc. Thế cứ 3 cái người có tâm sự thì 3 người mở 3 cái topic àh? muốn chia sẻ cũng biết nó ở đâu chứ. Hoàn toàn không có ác ý hay nói gì lên cảm xúc của ma_xau_xi nhưng cũng nên mình vì mọi người. Tất cả những bài đã post trong 84 Sì Goòng rùi thì dù nó ở đâu cũng được người ta xem cơ mà. Em sao dzay? phải biết làm sao cho box đi lên chứ. Một việc làm nhỏ này của em vô tình làm cho box trở nên không okie đấy.
     
  8. thiensudocac

    thiensudocac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2004
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    để quên 1 người thực sự ko khó tui đã từng như bạn . bạn ủ rũ bạn u sầu anh ta có biết ko??? chuyện học của bạn bị ảnh hưởng chứ đâu phải chuyện của anh ta mà anh ta lo lắng . anh ta yêu thương bạn mà để bạn rơi vào tình trạng đó ư ? và với tất cả những gì anh ta đã làm anh ta có còn đáng để bạn yêu thương , anh ta ko xứng đáng với tình yêu của bạn vì vậy bạn hãy cất anh ta của quá khứ vào sâu trong đáy tim mình đi , bạn hãy vui sống với bạn bè , những cuộc gặp gỡ mới cũng sẽ giúp bạn quên đi anh ta 1 cách nhanh chóng , bạn còn việc học hãy chú tâm vào nó đừng đánh đổ tương lai của mình vì 1 kẻ như thế . tôi đã chỉ cần chưa đến 14 ngày để quên đi kẻ tôi từng yêu thương hết mực
    Sống trên đời phải biết mình là ai
    Yêu nhau đi để rồi mai chia ly............
    Không có tình yêu bất tử chỉ có những giây phút bất tử trong tình yêu
    ........lại một người nữa nay đã quay lưng ra đi ..... và một người khác đã cắn câu rồi ......
  9. Metal_Heart

    Metal_Heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2004
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Chính xác là "kẻ tôi từng tưởng nhầm là mình yêu thương hết mực" chứ
    Trẻ con bây giờ yêu nhau choáng thật, chưa đến 14 ngày, pó tay!
    Where there's a will, there's a way!
  10. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Không ai đáng để em khóc và người xứng đáng thì chắc chắn không bao giờ làm cho em phải rơi lệ .
    Em hẫy cố gắng học đi,hãy lo cho tương tai của mình,đừng buồn nữa,hắn ko xứng để em phải như vậy đâu.Hắn chẳng là gì để em phải đánh đổi cả tương lai của mình.
    Toi chi gian nhung nguoi ma toi thich
    Buc minh nhung ke ma toi thuong
    Doi voi nhung nguoi binh thuong
    Toi chang bao gio gian ho

Chia sẻ trang này