1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao lại thế hả anh???

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi ma_xau_xi, 28/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mes

    mes Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    kê lể khóc lóc đàn ông nó coi thường a'', mà nếu không coi thường thì nó chỉ thương hại thôi, chú không có tình yêu nữa đâu, kiếm người khác tốt hơn đi.
    Life is a long road.....that u cant cease despite u dont know what happening in front of the road. Who will go with MES?
  2. Luckymonster

    Luckymonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài anh thấy em rất hay. Đơn giản chỉ một điều là vì em nghĩ nhiều về người mình thương. Em đừng quá buồn. Có nhiều người cũng nghĩ như em vậy. Ai mà chẳng phải một lần trải qua mối tình đầu. Nhưng rồi cái gì qua nó sẽ qua thôi. Như một cơn gió vậy mà. Em hãy cảm ơn người đã cho em nỗi đau vì chính những nỗi đau đó sẽ nuôi em nên người.
    Cuộc đời mới đẹp sao !Monster.Inc
  3. ma_xau_xi

    ma_xau_xi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Tôi thành thật xin lỗi vì đã tạo 1 topic gây khó chịu cho mọi người.......
    To angle, thật tình hôm vào đổi chỗ bài viết này, tôi ko hề thấy bài viết của chị, vì máy bị virus, chỉ còn 1 phút thì sẽ bị restart nên tôi vội vàng copy wa topic mới mà ko kịp đọc gì cả. Còn lý do tôi đổi chỗ là vì topic của chị là "Viết cho yêu thương", còn bài viết của tôi có fải là yêu thương gì đâu, nên làm sao tôi để ở đó được.......
    To crazy mouse :TN loại giỏi thì tôi cũng đã làm rồi, giờ chỉ còn thiếu ĐH mà thôi,.........
    Thật tình lúc viết bài đó tâm trạng tôi đang cực kỳ kinh khủng, nhưng bây giờ thì mọi chuyện tạm ổn rồi. Tôi đã có thể tập trung vào việc học,nhưng ko thể nào như trước kia, tôi sẽ fải cố nhiều,và tôi fải cố mà tin vào bản lĩnh của mình....
    Mọi người ơi, tôi cũng biết anh ta ko xứng đáng để tôi khóc, ko còn yêu thương tôi hay chưa từng yêu thương tôi, nhưng sao tôi cứ mãi nghĩ về anh, nghĩ về giây phút 2 đứa bên nhau......Ước gì tôi bị mất trí đi......
    Cám ơn sự chia sẻ của mọi người, thật tình cám ơn nhiều lắm....,nhưng mong mọi người hãy hiểu tôi hơn, đừng cười nhạo tôi, vì tôi đã từng như thế với người khác,nhưng bây giờ rơi vào tâm trạng này mới biết mình ko thể kiềm chế cảm xúc.....
  4. namyen

    namyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Thú thật , tôi cũng đã từng gặp phải tình trạng như bạn, có thể là không giống lắm, vì người đó say goodbye với tôi trước tết, để giành nhiều thời gian hơn cho cả 2 chúng tôi luyện thi. Lúc đó tôi cũng đau khổ và buồn lắm, vì tôi không chấp nhận người ta bỏ rơi tôi khi tôi đang phải đứng ở một ngã rẽ quan trọng của cuộc đời. Lí do nào mà chẳng có cái lẽ của nó, mà những người muốn say goodbye lại rất nhiều lí do. Lúc đó tôi lại giấu không cho bạn bè biết, nên cũng không có người an ủi, chỉ biết ngồi tâm sự với con Lu thôi. Bạn sung sướng hơn tôi vì đã có nhiều bạn bè quan tâm, và mong bạn đánh giá cao điều đó, vì càng lớn người ta càng khó tìm được tình bạn chân thành như thế.
    Thật ra, tôi đã vượt qua nỗi đau đó thế nào, tôi cũng không nhớ rõ, nhưng chắc chắn việc học sẽ giúp bạn rất nhiều. Giấc mộng vỡ tan luôn mang lại nhiều nỗi buồn, nhưng rồi sẽ có một giấc mộng mới để bạn ước mơ, mong đợi ( để rồi lại khổ đau . . . ??? ai mà biết được ). Hãy để thời gian này như một khoảng lặng giúp bạn nhìn lại chính mình để sau này có thể có một quan hệ tốt hơn ( tốt nhất bạn cứ đậu ĐH cao vào , hihihi, thế nào mà chả có mấy anh tuấn tú lại học giỏi, nhìn thấy mà cứ ngất ngư đấy thôi để bạn xây dựng niềm tin mới ).
    Chúc bạn một sáng thức dậy sẽ thấy ko còn gì trên thế giới này đáng làm bạn buồn lo, và đạt được thành tích cao ha.
    Love is blue
    Được namyen sửa chữa / chuyển vào 11:22 ngày 30/03/2004
  5. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    Không ai coi thường em đâu bé , vì đó là những gì thuộc về tình cảm , không ai có quyền lên án và chế diễu cả . khi họ chế diểu em thì chính họ đã chưa và chắc là sẻ không có được tình cảm cảm xúc yêu thưong một ai đó đâu ,
    VUI vẻ lên là tốt nhưng phải là vui thật sự đó nhé , đừng gượng ép mình vui vẻ , không tốt
    Chúc em vui và học tốt
     
  6. Babystar

    Babystar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Lúc ly thất tình cũng nằm khóc quá chừng, ai dám khinh nào? Thích khóc thì khóc chứ sợ gì. Cứ khóc cho nó sướng, còn chuyện người đó có đáng không thì không quan trọng, mình khóc cho mình chứ nhỉ, đâu phải khóc cho người đó.
    Còn muốn quên trong thời gian ngắn nhất thì dễ lắm. Chạy trước mặt nó chửi vài câu rồi bỏ đi, nếu thấy rõ bộ mặt của nó, còn thấy người đó vẫn "đáng iu" thì chuyển mối tình thành tình đơn phương, một mình mình yêu là được rồi.
    Hmm, mấy bé kia nha, người ta đang đau khổ còn xúm vô trách móc nữa.
    ->Trigger: không phải mxx có ý khinh thường gì đâu, "Viết cho yêu thương" là tâm sự, còn đằng này mxx có ý muốn biết phải làm thế nào mà, lập hẳn cái topic vậy có phải hay hơn ko. Cũng như bé lập cái topic "VCYT" sao lại ko viết trong Nhật kí?
    Tình yêu thì không phân biệt tuổi tác, có người đến già mới biết yêu, nhất là tụi nhỏ thời nay ngày càng khôn. Và chuyện tình cảm thì trách móc làm gì, có trách thì trách những người như sở khanh, bắt cá 3,4 tay, lừa gạt...

  7. Babystar

    Babystar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    -> NY: sao nghĩ là chỉ có mỗi con Lu biết, ly cũng biết nữa nè, hồi đó qua nhà, con Lu nó kể lại, nó bảo tối bà Yên khóc ướt hết bộ lông của nó, ko cho nó ngủ làm nó sụt cả chục kí.

  8. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Em ko cần phải mất trí để quên người ấy đâu,mình có nhiều thứ tốt đẹp mà mình cần phải giữa lại chứ,ko lẽ chỉ vì anh ấy mà em phải bỏ đi những kỹ niệm tốt đẹp của mình trước đây sao?Điều em cần quên chỉ là anh ấy thôi,và nếu em muốn quên anh ấy thì tốt nhất em đừng cố gắng quên anh ấy liền,vì cứ mỗi lúc em tự nhủ là quên anh ấy thì vô tình em lại nhắc tới anh ấy trong đầu óc em,em chỉ cần tập trung vài việc khác ko cần hận,ghét hay gì đó...với anh ta,hãy coi anh ta rất bình thường,hãy tha thứ tất cả cho anh ta rồi em sẽ vui vẽ và quên anh ta thôi.Trước đây anh cũng 2 năm trời rất phải nói là rất rất hận người ấy của anh,anh quyết tâm quên cho bằng được cô ta nhưng ko bao giờ đươc,cho đến khi anh nghĩ có lẽ mình nên tha thứ cho cô ấy thì anh ko còn nhớ gì đến cô ấy nữa.
    Chúc em sẽ đạt kết quả tốt trong kỳ thi sắp tới,sẽ quên được hết những kỹ niệm buồn và những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với em.
    Toi chi gian nhung nguoi ma toi thich
    Buc minh nhung ke ma toi thuong
    Doi voi nhung nguoi binh thuong
    Toi chang bao gio gian ho
  9. nhoc_vanny

    nhoc_vanny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng buồn như thế, ai cũng đau như thế, giống nhau cả thôi... Mình cũng yếu đuối và cái yếu đuối của mình cũng thế thôi....
    Anh cũng bảo cuộc đời là bể khổ... Thế sao anh lại càng làm cho nó khổ ra thế?
    Ngốc nghếch cả thôi. Cả em cả anh...
    Mở máy... nghe Of a broken heart của ZWAN...
    Mây bồng bềnh và lòng em chao đảo... lời ca ủ rũ và mọi thứ quắt queo!!!
    Rồi sẽ hồi sinh và lại sống... sẽ sống thôi... dù vết thương có thế nào cũng ko quật ngã được!
    Chỉ muốn chia sẻ với ma_xau_xi một đoạn thế này:
    Hãy tự hào đi, khi em biết đau khổ như thế, thì em cũng đã học được 1 bài học, ít ra lòng em sau này sẽ cứng cỏi hơn. Dù sao em cũng đã yêu hết mình, và biết trân trọng tình cảm đó. Vậy thì hãy tự hào cho bản thân mình là một người giàu tình cảm và không coi thường tình yêu đi em.
    Hãy khóc cho thật ... sướng, đến khi ko thể khóc được nữa. Và rồi thật sự đứng dậy. Không có gì là "chết mất" cả, rồi sẽ vượt qua thôi. Chị cũng đã từng như thế. Sẽ khóc, sẽ đau, nhưng mà sẽ qua thôi, chỉ cần em tin như thế, thì rồi sẽ ổn.
    Mình đọc bài này hơi muộn, chẳng biết em bé có đọc kịp ko nhỉ? Thôi thì coi như chia sẻ cảm xúc với người đồng cảnh ngộ vậy. Hi!
    Được nhoc_vanny sửa chữa / chuyển vào 16:17 ngày 03/04/2004
  10. eyes_dragon

    eyes_dragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Bài viết của bạn thật hay. Mình đã tìm thấy mình trong bài viết của bạn. Mình đã chịu nổi đau này hơn 5 tháng rùi, khó quên lắm bạn ạ

Chia sẻ trang này