1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao lại thế hả anh???

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi ma_xau_xi, 28/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. atulavuong

    atulavuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    0
    Đọc thấy có mấy người khuyên đừng khóc vì nó 0 xứng buồn cười thật.Lý thuyết thì ai chẳng biết là như thế nhưng con người là loài phức tạp thích tự làm khổ mình mà
    LƯỜI THIÊN HẠ KHÔNG ĐỐI THỦ
  2. Crazymouse

    Crazymouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    992
    Đã được thích:
    0
    CHấm dứt vấn đề này ờ đây là vừa rồi. Mọi chuyện cũng đã wa, nhân vật chính cũng đã sáng tỏ vấn đề. Sau cơn mưa trời lại sáng. CÁi gì buồn 0 nên để lâu wá. TA có thể cut topic này ở đây được rồi.
  3. nhoc_vanny

    nhoc_vanny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Cái box này hay thật đấy! Ko biết tôn trọng bài người khác viết là gì cả. Okies, cứ cho như là theo như Crazymouse nói là chấm dứt topic, ta có thể làm đơn giản là lock topic lại. Nhưng những gì người khác viết chưa hẳn là dành cho ma_xau_xi mà còn cho chính bản thân họ nữa chứ. Dù sao một chút cảm xúc đó cũng phải được tôn trọng ở mức độ là 1 bài viết chứ. Nếu các bạn muốn dọn dẹp topic, sao ko dọn hết đi, mà lại cut out ngang hông như vậy.
    Thật ko thể tưởng tượng được ở box này lại có tình trạng thích xoá bài thì xoá, ko cần biết ra sao, mà cũng ko cần biết liệu cái sự xoá đó có đem lại cái gì ko! Chẳng dẹp được bớt bài rác nào cả. Nếu có dọn rác thì sang Nhật kí mà dọn, đầy nhóc!
    Có người vừa nhắn tin nói gì đó chia sẻ với bài viết của Nhóc ở topic này, Nhóc viết đã lâu rồi nên cũng ko nhớ nó như thế nào, định chạy vào xem sao... thì...

  4. Crazymouse

    Crazymouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    992
    Đã được thích:
    0
    CHÀo bạn, bạn có hiểu rõ khái niệm nhật kí 0 vậy? NƠi đó để ghi bất cứ cảm xúc nào, chuyện hàng nàgy nào mà bản thân mình đã trải wa, sao lại có thể gọi là rác được. NẾu ai đó nói cái quyển nhật kí của bạn là rác, bạn có tức 0? CÒn tui nói chấm dứt cái topic này là tui cảm thấy vấn đề lụy tình như thế này 0 nên để lâu và nhiều wá, chúng ta còn trẻ, cái gì buồn nên cho wa mau. Cũng như trong NHật kí, mọi người viết rồi mọi chuyện cũng wa đấy thôi. NHưng cái này chỉ là tui đề nghị, còn các Mod có làm 0 thì lại là chuyện khác. Nếu bạn thấc topic này chưa bị lock thì có thể viết tiếp, tùy bạn thôi, có ai cấm đâu nào.PHải 0 bạn? Mong bạn bình tĩnh suy xét cho kĩ trước khi phát biểu nha.Chào thân ái.
  5. ma_xau_xi

    ma_xau_xi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Crazy mouse, liệu chị có wá lời khi gọi thế này là lụy tình cảm ko? Dù tuổi nào đi nữa,1 khi đã thương thì có nghĩa là thương, khi tình cảm bị broken up thì ai lại chả buồn, nhưng wan trọng là cách nào để vượt wa thôi. Bản thân em, em dùng cách này để mọi người chia sẻ, còn người khác lại có cách khác, và em cảm thấy "đau" khi bị gọi là lụy tình...... em tin người khác cũng vậy, và vì thế mà nhiều người ko đủ can đảm để lộ ra, thế thôi, chứ ko ai mà ko đau buồn khi chia tay cả, dù người chủ động chia tay là ai
    Anh ơi, em lại muốn viết vài dòng gửi đến anh....., dù anh chẳng có cơ hội đọc
    Mọi chuyện của em đã ổn rồi anh ạ, em đã học rất tốt với sự giúp sức nhiệt tình của 1 người bạn. Anh có tin được ko, bạn em đã thức dậy đều đặn mỗi ngày vào lúc 4h sáng để gọi điện thoại đánh thức em dậy, sau khi nói chuyện để em tỉnh táo hẳn thì bạn ấy lại đi ngủ tiếp. Cuộc đời thật công bằng, đã lấy đi người yêu (cho phép em gọi thế nhé, dù mình chưa hẳn là người yêu của nhau) của em, thì lại mang đến cho em 1 người bạn tuyệt vời. Bây giờ em mới hiểu, tình bạn là điều tuyệt vời nhất anh ạ...... Rồi đây, khi em thi xong, em nhất định sẽ liên lạc với anh, em hy vọng mình mãi là bạn tốt của nhau
  6. Crazymouse

    Crazymouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    992
    Đã được thích:
    0
    Chán chả buồn nói.
  7. nhoc_vanny

    nhoc_vanny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Nếu Crazymouse nói là phải nghĩ trước khi phát biểu thì cũng mong bạn làm đúng như thế. Nhóc ko nói Nhật kí là rác, Nhóc nói trong đó có những bài rác, có cả 1 đoạn cãi nhau ì xèo, đáng để dọn dẹp hơn.
    Bạn có thể nói là lụy tình, đó là quan điểm của bạn, quan điểm của mình là bạn hơi bị thiếu thông cảm với người khác đấy, nếu chính bạn ở trong hoàn cảnh của ma_xau_xi bạn sẽ nghĩ khác ngay thôi. Đúng là "everyone knows best where his shoes pinches."
  8. Babystar

    Babystar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm trước có vào đây đọc bài, đọc cái bài viết về "lụy tình" của Crazymouse, ly cũng đã rất khó chịu rồi, rồi tiếp bài về "Nhật kí", cách nói chuyện của bạn cũng làm ly bực bội nốt, cũng định post bài, nhưng mà thấy nhoc và mxx đã nói hết ý nên thôi, đến hôm nay lại thấy tiếp bài "Chán" thì chắc không thể không góp ý với bạn vài lời. Bạn nghĩ bạn là một người rất "lớn", rất hiểu sự đời à? Nghĩ những lời của tụi này là trẻ con đến nỗi "Chán không thèm nói". Bạn có thấy cái topic nó ghi chữ gì không vậy? Đọc vào cũng biết là cái topic tâm sự rồi, mà đã tâm sự thì chẳng lẽ cũng có kết thúc sao? Bạn nghĩ thế và bạn cho mình có cái quyền khuyên mod cut nó đi hử và còn phán đây là cái topic luỵ tình. Bạn có đọc kĩ trong cái topic này có bao nhiêu người tâm sự về bản thân không? Cái này bạn đã xúc phạm đến những người viết bài ở đây rồi đó. Những tình cảm họ viết ra đọc vào bạn không hề thấy họ rất trân trọng à? Bạn chỉ là con người có những lý thuyết suông, và cho mình là am hiểu sự đời.
    Mình nói cho bạn biết, mình cũng đã từng là một đức khóc vì tình đến 1 tháng đây này, nhưng chẳng cần phải xấu hổ gì hết, đến giờ cũng không hề ân hận. Nhưng tự nhiên bị gán là "luỵ tình" thì tức bỏ bố.
    Hờ, chán chẳng thèm nói....
  9. Crazymouse

    Crazymouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    992
    Đã được thích:
    0
    Tôi tưởng vấn đề đã có thể chấm dứt từ lâu rồi chớ. Thế mà lại có những người rỗi hơi, thừa lời và thiếu suy nghĩ lục lại . XIn lỗi trước nhé, nếu như các bạn thấy bị "xúc phạm" như các bạn đã đề cập ở các bài trên. Tôi 0 tự xưng mình là am hiểu đời gì cả, nghĩ sao nói vậy. Thế thôi. Tình cảm là tình cảm, mà lý lẽ là lý lẽ. Các bạn cũng đâu còn là trẻ con để người khác có thể nói nặng nói nhẹ mình mà 0 hiểu chứ. Đúng 0 nào? Vì thế tôi cũng 0 cần phải bàn cãi lôi thôi ở đây về cái vấn đề cũ rích này. Sau này lớn hơn nữa, khi đi làm, nhiều bộn bề lo toan cho cuộc sống hay ít ra cũng sống xa nhà, xa wê hương, 1 thân 1 mình như tôi có lẽ các bạn sẽ thấy cái gì wan trọng hơn trong cuộc đời mình.Đồng ý thất tình có wuyền khóc, tôi đâu có cấm, mà cũng chẳngc ó wuyền gì để cấm , đúng 0 nào? Nhưngc ái gì cũng có chừng mực và giới hạn, nhỉ!Ai hiểu thì hiểu, 0 hiểu thì thôi. Tôi cũng đã nói ở các bài đầu tiên rằng tôi đã trải wa tình cảnh như maxauxi nên tôi hiểu, thông cảm và có lời khuyên rất chân tình đến em ấy. 0 hiểu khi đọc bài viết của tôi, viết bằng tiếng V có bỏ dấu đàng hoàng, các bạn có hiểu 0? HAy là chỉ đọc lướt wa rồi phát biểu linh tinh?
    VÀ cũng xin nhắc lại đặc điểm khá nổi bật của bạn BAbyStar(như ở Topic Thảo luận tôi đã có nói về bạn): Rất hay hùa theo , a dua. XIn lỗi, thuốc đắng dã tật, sự thật mất lòng. Mong bạn hiểu nhé. Chào thân ái.
  10. Babystar

    Babystar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Bài này do babystar xóa vì không đúng nội dung
    Được babystar sửa chữa / chuyển vào 16:30 ngày 22/04/2004

Chia sẻ trang này