1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao lại thế hả anh???

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi ma_xau_xi, 28/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Babystar

    Babystar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi ma_xau_xi vì đã phá hỏng cái topic của em. Sau 24h nữa, chị sẽ tự động xóa bài trên.
  2. Ruacon84

    Ruacon84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Các bạn làm gì mà nóng thế ?? Chuyện đâu còn có đó mà. crazymouse@ chẳng qua muốn chia sẻ kinh nghiệm của bạn đó thôi mà Ly. Nhưng có lẽ bạn đó có "nhiều kinh nghiệm" quá nên nói hơi thẳng một chút Thôi kô có gì để bàn cãi nữa còn chuyện khác thì để lúc khác nói đi.
    To mxx@ : Em viết xong topic này rồi chắc thấy thoải mái hon fải kô ? Lúc trước anh cũng như vậy cái gì nói kô được thì viết ra là nhẹ nhất. Chuyện tình cảm thì anh tin là tự em giải quyết được mà. Thôi chúc em đạt kết quả cao trong kì thi ĐH nha. Thân
  3. beautytrap

    beautytrap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    Ui chao, những người đang yêu, họ thường là không bình thường đâu, đặc biệt là mí người 7love ấy, càng bất thường hơn mà thậm chí những kẻ đang yêu họ cũng chưa chắc là hiểu nhau đâu, như tớ nè, tớ đang yêu, mà tớ có hiểu mấy bạn đâu kà Thui, mạnh ai nấy lo đi, tự nhin cãi nhau chi cho ồn ào hì hì
  4. Crazymouse

    Crazymouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    992
    Đã được thích:
    0
    Hahhaha, thật mừng là cũng có người hiểu ra vấn đề. Ai cũn hiểu chỉ 1 người 0 hiểu và luôn tìm cách cãi chày cãi cối. TRẻ con 0 chịu được.Chịu khó bình tĩnh và suy nghĩ lại về bản thân đi bạn. Tôi 0 thích gọi ai là mày xưng tao vì tôi 0 thích người đó. Đó 0 phải là thẳng tính mà là cách cư xử của những người(xin lỗi nhá, lại phải xin lỗi hoài)thiếu suy nghĩ và nông nổi, trẻ con.
    THôi, để giữ hòa khí, tôi cũng chẳng rỗi hơi cãi nhau chuyện 0 đâu với bạn. Còn bạn muốn gọi bất cứ người nào lớn tuổi hơn bạn mà bạn 0 ưa bằng cha này, cha nọ, mày tao thì tùy bạn. Bởi vì người khác sẽ đánh giá bạn, chứ 0 phải tôi.
    Ah wên nữa. Bạn có thấy buồn cười 0 khi bạn nói rằng học LHP mà cư xử như tôi thật xấu hổ. Tôi cư thế nào nhỉ? Tôi tự thấy chẳng có gì đáng phải hổ thẹn như bạn la lối lên thế. THử hỏi những ai học LHP có thấy xấu hổ giùm tôi như bạn nói 0 nhỉ? Chắc đốt đuốc tìm hoài cũng chẳng có ai đâu !
    THôi nhé, chấm dứt tại đây được rồi đấy.
  5. tsheu_hi

    tsheu_hi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    4
    Em đang yêu à? Hic, ai mà tội thế, 1 phút chia bùn cho thân phận của him
    To MXX : Chị rất rất hiểu tâm trạng của em,......đôi khi đang học mà nhớ anh ấy thì nước mắt chị vẫn chảy đều đó chứ....., nhưng mà buồn thì cứ buồn, nhưng mình fải lo bản thân mình trước thôi em à. Thi xong cả đi,rồi 1 ngày khóc 24/24 vì người ấy cũng được. Cứ nghĩ như thế trong đầu để tự động viên mình, nhưng đến lúc thi xong chị đảm bảo em sẽ tót đi chơi cả ngày, thế là ko có thời gian đâu mà nhớ mà nhung.......
    Còn người bạn của em, thật hạnh phúc khi em có những người bạn như thế, đó là điều tuyệt vời ko fải ai cũng được, hãy cố mà trân trọng....Chúc em học tốt, còn hơn 2 tháng nữa thôi,thời gian trôi mau lắm em gái à.....
  6. Babystar

    Babystar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Tao là dân LHP đây, những người nào chơi với tao thì sẽ hiểu tao, nhưng mày nói tao có cái "đặc điểm nổi bật" là hay hùa theo, thì mày phải biết là mày đang xúc phạm đến tao kiểu nào. Phải xưng là mày tao thì mày hiểu rồi đó, trước giờ tao chỉ xưng mày tao với một là bạn rất thân như namyen, và hai là loại người như mày. Nếu mà tao có gặp mặt mày thì cũng sẽ tặng cho mày hai chữ "bố láo", vì những gì mày đã nói, mày nên xem những lời mày viết đã xúc phạm những ai. Ngay cả Nguyễn Du mà mày còn dám xúc phạm thì tao cũng hiểu. Ok, chấm dứt chuyện tao và mày ở đây.
    Gửi em ma_xau_xi: em hãy làm những gì em thích làm, hãy sống thật với cảm nghĩ của mình, điều quan trọng phải nhớ là không được để ai coi thường, và học luôn là cách tốt nhất để bù đắp nỗi đau này, nếu em vì tình cảm mà lơ là học tập thì chuyện tình cảm đó sẽ khiến em dằn vặt mãi sau này. Nhưng em cứ yêu cứ hận, khóc, vì chị hiểu càng kiềm nén sẽ càng đau và không thể dứt được. Thật ra chị đã có lần bị đá một cú rất đau, chị cũng đã la lớn với mọi người là chị thất tình, mỗi đêm khóc ướt gối, nghĩ đến những lúc hai người bên nhau thì không thể chịu được. Và chị cứ để tình cảm của mình mãi trong tim như vậy, đến khi người ấy quay trở về với chị , hiểu nhau hơn, hạnh phúc hơn, và quý trọng lẫn nhau hơn. Em cứ suy nghĩ đi, người ấy có đáng cho mình phải chờ đợi, nếu có, hãy luôn bên cạnh người đó, như một người bạn, có thể một ngày nào đó, người ấy sẽ hiểu ra, chị tin là vậy, vì chị đã làm được.
    Bạn trai chị đã từng nói với chị một câu như thế này: "Huynh rất hay đi qua con đường này, cả năm đi suốt, đi đến mòn bánh xe, vậy mà hôm nay cũng có cái hay của bể bánh xe, mình có thể đứng lại và thấy con đường này cũng đẹp chứ." Hãy để cho tình cảm của em có thời gian để kiểm chứng. Em hãy cho là thế, và hãy sống với nhịp độ của mọi ngưòi, đừng để mình phải rơi vào cảm giác trống trải, cứ mỗi lần như vậy, hãy nghĩ đến tương lai. Và học là cách để em làm được tất cả. Tình yêu có điều kì diệu của nó
    Được babystar sửa chữa / chuyển vào 16:53 ngày 22/04/2004
  7. Crazymouse

    Crazymouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    992
    Đã được thích:
    0
    Tự xem lại mình trước khi xét đoán người khác nhé. Tại sao vẫn cái kiểu chụp mũ và ăn nói thế nhỉ? Thật nực cười. Bố láo, tao và mày, xúc phạm. Những từ ngữ đó cứ vả nhau đôm đốp trong bài bạn viết .Tôi đã xúc phạm Nguyễn Du thế nào? Đừng suy bụng ta ra bụng người nhé. VÀ hãy chịu khó đọc cho kĩ , suy nghĩ thấu đáo bài viết của người khác rồi hãy thốt lên những lời lẽ hàm hồ thế. Uốn lưỡi 7 lần trước khi nói lại là 1 câu châm ngôn khác mà tôi muốn tặng cho bạn đấy. VÀ lại phải chúc bạn bình tĩnh, đừng nóng wá, giận wá mất khôn , ăn nói linh tinh và...coi chừng lên tension đấy.
  8. khong_ten_007

    khong_ten_007 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi, 2 người có thấy mất thời gian quá nhiều vì những cái này không ? Nhịn nhau chút đi
  9. Crazymouse

    Crazymouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    992
    Đã được thích:
    0
    XIn lỗi các bạn. Mình sẽ chấm dứt vấn đề ở đây. Đáng lẽ vấn đề này đã kết thúc từ trang thứ 3 rồi, 0 đợi đến giờ đâu. VÀ bây giờ nó sẽ thật sự chấm dứt. NGày hôm nay, thời điểm này.
  10. bosuadongdong

    bosuadongdong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Úi,sao ko khí căng thẳng thía này....Mọi người nhường nhau 1 tí đi nè...
    Đông Đông chỉ muốn nói là MXX , hay những người con gái khác,ko phải là đang luỵ tình,mà là iu nhìu wá....MÀ iu nhìu cũng chẳng có tội đâu,nên ko đáng bị gọi là luỵ tình...Tình cảm của con người phức tạp nhất , đối với người sống thiên về lí trí thì sẽ nghĩ được lối ra , còn người sống thiên về tình cảm thì thường dễ bị tổn thương và cho nhìu hơn là nhận...Xét cho cùng,những lời khuyên đừng khóc nữa, ráng lên đi,hay bảo người ta tự hỏi lòng rằng tình iu có đủ lớn để đánh đổi tương lai ko thì thật là vô lý...Bản thân người đang thất tình biết rất rõ họ phải làm gì,có điều là chưa có thời gian chấp nhận,và khi họ chia sẻ chỉ muốn nhận được sự thông cảm và đồng tình chứ ko phải là những lời khuyên vô nghĩa....Nếu là Đông Đông,Đông Đông chẳng bao giờ khuyên gì cả,vì thời gian sẽ chứng minh tất cả,nếu wả thật tình iu ko đủ lớn,tự bản thân sẽ lung lay , còn nếu đó là tình iu chân thành,dù chỉ từ 1 phía,bản thân người đó cũng cảm thấy hạnh phúc và mãn nguyện với con đường mình đã chọn.
    Chuyện của em vẫn còn nhỏ lắm MXX ơi, Đông Đông có 1 người bạn,chị ấy ko hề thân với 1 ai,kể cả gia đình vì có chuyện nội bộ,chị ấy cũng chẳng có bạn bè nào thân thiết cả,người iu của chị ấy là cả 1 chỗ dựa tinh thần lớn lao . Họ iu nhau được 5 năm,khoảng thời gian rất dài ,nhưng sau đó,anh ta bỏ đi lấy người khác ....Chị ấy đã từng nói rằng,lúc trước chị ấy ko hỉu sao người ta thất tình lại có thể làm 1 việc ngu ngốc là đi tự tử,nhưng mãi cho đến lúc ấy,chị ấy mới hỉu rằng có những lúc con người gần như tuyệt vọng và cảm thấy cuộc đời như vô nghĩa....Những lúc ấy,được chết là hạnh phúc. Nhưng chị ấy ko tự tử,chị ấy tiếp tục sống vì việc đó khó khăn hơn là chết nhìu....Và cuối cùng,khi chị ấy nhận ra tình iu kia chưa phải là tình iu đích thực,chị ấy đã tự ý từ bỏ....Phải tự mình trải nghiệm mới trưởng thành được,em ạ! Con bạn thân nhất của Đông Đông, trong lúc nó đang có baby 3 tháng thì bị bỏ rơi,chẳng vì nguyên nhân đặc biệt nào, 2 người vốn rất thương nhau nhưng xa mặt cách lòng...đời này đôi khi chỉ đơn giản là thế....Bồ nó chẳng bít chuyện baby mà cũng bỏ,nếu bít thì sao...? Nó lúc đầu kiên cường lắm,bảo rằng sẽ vượt wa được,nhưng Đông Đông thấy rõ,nỗi đau thấm dần....theo từng ngày,từng tháng, nó khóc nhìu hơn,và cảm thấy tuyệt vọng....Đến lúc đó,nó mới biết rằng,người ta wan trọng với nó thế nào....Đông Đông cũng chả khuyên gì nó.....Chỉ ngồi lắng nghe những khi nó muốn kể về 1 cái gì đó....Đông Đông biết rằng,tính tình như nó,cả đời này cũng chẳng quên được.....
    Thế đấy em ạ,cái gì cũng cần có thời gian...quan trọng là , em phải biết iu bản thân mình trước đã.....Cái gì của em thì sẽ thuộc về em,ko phải của em,có cưỡng ép cũng ko được...Em hỉu ko ? Chúc em học tập tốt !

Chia sẻ trang này