1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao lại thế nhỉ ?

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi cesar_dai_de, 28/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cesar_dai_de

    cesar_dai_de Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Bó tay ! Vậy là ko chỉ có mình tui có nhận xét như vậy. Đúng ko nhỉ ?

    ĐÃ MANG TIẾNG Ở TRONG TRỜI ĐẤT
    PHẢI CÓ DANH GÌ VỚI NÚI SÔNG

  2. Vo_danh_khach

    Vo_danh_khach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    2.564
    Đã được thích:
    0
    mỗi người 1 ý kiến, ai cũng đúng, và ai cũng sai.
    Không phải con người Nha Trang vô tâm , hay khinh thường dân Bắc, nhưng các bạn phải biết 1 điêu là " Rừng nào cọp đấy " sao các bạn không nghĩ là người miền trung ra bắc cũng rất khó cho mình.
    Khi các bạn miền bắc vào, thì dân miền nam cho rằng dân bắc kỳ, nhưng sao các bạn không nghĩ khi các bạn miền nàm ra miền Bắc thì bị sao? bi mắng nhiết như thế nào.
    Bạn sẽ dễ dàng xin việc hơn nếu bạn có 1 người Nha Trang giúp bạn, và đó chính là Rừng nào cọp đấy mà thôi.
    Mỗi vùng mỗi văn hoá, không đâu giông đâu cả, bạn đã sống ở Hai Phòng, bạn thấy còn người HP tuyệt vời, nhưng khi bạn đến Nha Trang, do lạ phong thổ, lạ người, lạ văn hoá, lạ tính cách... và lạ về cách suy nghĩ thì tất nhiên bạn sẽ cảm thấy hụt hẫn và cảm thấy buồn, bị khi thường, vì không giống như mình mong muốn, khoong giồng những gì mình mong đợi. Bạn phải biết 1 điều là: để tồn tại, bạn phải có thời gian, dừng trách móc ai cả, hãy trách chính bản thân mình, trách mình không thích nghi được với hoàn cảnh.
    Sau 1 thời gian sỗng ở NT, rùi bạn sẽ hiểu Nha Trang, bạn quen biết nhiều, rùi bạn được mọi người thông cảm, được mọi người hiểu, khi đó bạn sẽ biết con người thật sự trong mỗi người. Xã hội luôn có người tốt, người xấu , bạn ạ !!!
    vo_danh_khach2000@yahoo.com
    Đời là 1 cuộc phiêu lưu lớn

Chia sẻ trang này