1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao ....lại thế????

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Wawetau_wife, 15/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Wawetau_wife

    Wawetau_wife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Tại sao ....lại thế????

    Tại sao....làng ta.....dạo này....chán....chán ...chán .........thế..thế....ạ?
    Ai biết trả lời hộ em?
  2. wavethai

    wavethai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Toàn thơ và ... spam! hik!
    Ngày xưa dân tình toàn phải đầu tư cả buổi mới ra được một bài để post! Vào đọc sướng cả mắt! Bây giờ thì 3 hôm không vào cũng ko thu được tin gì ... mới! !
    Nhớ ngày xưa bác PS05 còn phải làm đơn xin ra khỏi làng vì mải viết mất nhiều time quá tý nữa cơ quan đuổi việc!
    Được wavethai sửa chữa / chuyển vào 03:24 ngày 16/09/2007
  3. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    cuối cùng cũng có người hỏi tại sao! có lẽ là lớp người trước thì đã ít tâm huyết đi,còn lớp người sau thì ko đc dẫn dăt nên ko tạo nên được đột phá chăng? xét thấy hình như mình cũng già lụ khụ rồi>.< đau lòng ...
  4. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    e***ed
    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 14:55 ngày 16/09/2007
  5. kindnesss

    kindnesss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2007
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    vào đây mình thik nhất TTN nhưng h ko update nữa, hơi bùn !
    Được kindnesss sửa chữa / chuyển vào 09:39 ngày 16/09/2007
  6. kongcom

    kongcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    2.681
    Đã được thích:
    0
    Đây có lẽ là topic chán nhất làng đùa
  7. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    Tím thấy đổi tên topic là "tím hướng đi mới cho làng đùa" thì hay hơn là hỏi tại sao lại chán
    hỏi tại sao, những lý do nêu trên mà đúng hoàn toàn thì làng đùa còn gì nữa.
    Một bài viết có giá trị tốn rất nhiều thời gian. Riêng bản thân Tím, tgian onl chủ yếu ban ngày. Nếu dồn vào 1 bài thì còn đâu tgian làm việc.
    Ai cũng than chán than buồn, rồi lần lượt bỏ làng đi. Thỉnh thoảng thò mặt vào phán 1 câu "chán" rồi lại đi tiếp Như thế là đóng góp là xây dựng làng sao
    Các topic lập ra cho mọi người vào, nếu được mọi người hưởng ứng, ủng hộ thì mặc nhiên tồn tại, còn không thì sẽ trôi dạt đến đâu rồi.
    Một số topic thật sự chả hay ho gì, quyền xử lý dành cho các MOd
    Như thế nào là 1 topic chất lượng mà đúng với ỷ nghĩa làng đùa


     
     
  8. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    Gieo vần đùa chơi, Monton, tập nói ngắn gọn, những người nghễnh ngãng: Tím thấy hay đấy chứ Nếu thật sự hiểu gái trị của những topic ấy
    Gieo vần đùa chơi & monton của anh Mây & anh Còm thì hơi kén khách. Không phải ai múôn đùa ở đó cũng được
    Còn TT quán của Tím, Tím ko có í kiến. Thật sự Tím thấy nó cũng ko có hướng nào. Quán ấy tả phí lù thật Nếu không đồng í thì Tím có thể ko post bài ở đó nữa
    Chữ ký của Tím sao lại có dòng "Những người thích đùa"?


     
     
  9. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    Thế thay vì đọc hết các bài trong 3 ngày, anh ngồi viết 1 bài cho mọi người đọc nhé!

     
     
  10. Xo_mo_lo

    Xo_mo_lo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    1
    Vì sao lại thế, tại vì sao lại thế ?
    Sao không thế này mà lại là thế kia ?
    Vì là vì như thế, ấy sự là như thế, vì thế nên nó thế Vì là vì vì thế Hế hế hế
    Khổ thế chứ phải, đồng ý là nhiều đá, nhưng chịu khó tìm cũng thấy ngọc mà

Chia sẻ trang này