1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tại sao lại thế????

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi nuocbienhp, 31/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nuocbienhp

    nuocbienhp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    609
    Đã được thích:
    0
    tại sao lại thế????

    Tớ thấy bây giờ con trai cũng thế mà con gái cũng vậy hay có suy nghĩa: '' yêu 10, trọn 5, lấy 1 ''....Tại sao lại như thế nhỉ???
    Bộ khi đã biết yêu thì yêu một người chưa đủ hay sao....Chẳng lẽ khi phân chia tình cảm mình cho 2, 3 người cùng một lúc mà ta không cảm thấy mệt mỏi, băn khoăn và thấy có lỗi à????. Sao không nhìn cuộc sống khách quan, tìm một người cho riêng mình để tin tưởng, quan tâm và yêu người đó hết mình nhỉ.???Vì như thế sẽ bớt đi phần nào đau khổ cho những người đã yêu hết lòng vì 1 người , trong khi đó người kia lại đang vui đùa với tình yêu của người khác????


    chi yeu minh anh thoi
    nuocbienhp2002@yahoo.com
  2. xuongrong252

    xuongrong252 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    0
    Điều quan trọng là ng` ta thường nhầm lẫn những thứ tình cảm khác là tình yêu.Thật ra ai chả thế, chỉ có một trái tim thôi mà, làm sao yêu được một lúc quá 1 người ! Ai chẳng muốn chỉ yêu một ng` thôi, rồi yêu hết mình và xác định tương lai... Nhưng, để tìm được một người "cho riêng mình để tin tưởng, quan tâm " thật sự đâu phải dễ dàng. Thế nên mới có chuyện yêu , rồi chia tay .... Cũng chẳng thể trách được những ai có lối yêu như thế khi họ chưa tìm được một tình yêu đích thực cho riêng mình.
    Start each day with a smile !!!
  3. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    vạy à ! yêu nhiều nhựng dược chẳng bao nhiêu .
    Roberto Baggio-Juventus
    Thà hun em một lần rồi bị tát
    Còn hơn nhìn thằng khác nó hun em
  4. Bich0201

    Bich0201 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Ai cung co quyen chon lua chu.Rat it nguoi chon duoc mot nua cua minh ngay lan dau tien ca. Chi trach la nhung ke yeu nhieu nguoi mot luc hay lam dieu gi do ton hai den nguoi khac thoi.
  5. tidiga

    tidiga Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Tại sao thế?????
    Chẳng bít nữa. Có câu trả lời chưa em?
    Một giấc mơ ấy, đã xa rất xa, chia tay đôi ta chẳng còn gì để nói.
  6. Barbie

    Barbie Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Sao lại gọi đó là tình yêu được.nhỉ..Những con người đã yêu như vậy thì làm gì mà biết đau khổ,bản chất họ vậy thôi,họ là những con người sinh ra đã không biết yêu thương.....Chẳng bao giờ tìm được một tình yêu đích thực.....Rồi mất cả chì lẫn chài.....
    Hà My
  7. nuocbienhp

    nuocbienhp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    609
    Đã được thích:
    0
    Trùi...Hết nói....Ngất....Xin 1 ngày em vô bịnh viện dưỡng thương nhá
    chi yeu minh anh thoi
    nuocbienhp2002@yahoo.com
  8. chienbinh_codai

    chienbinh_codai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/09/2002
    Bài viết:
    1.352
    Đã được thích:
    0
    Khỏi ,
    chết đi em để anh còn ghi tiểu sử hộ em !
    Và trước khi đó anh xin có lời ngỏ cùng em :
    "anh yêu duy nhất 1 mình em thui "
    Em ko tin ư ! đây là lần đầu tiên anh nói câu này .......trong tuần này em ạ !
    Quyết ko yêu để tiền uống rượu
    Sống cô đơn cho gái nó thèm.
  9. nuocbienhp

    nuocbienhp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    609
    Đã được thích:
    0

    Anh thích lỗ mũi ăn trầu không bảo tui một câu.Dám chọc tức vợ iu của Thánh Ala, người yêu duy nhứt của bantrai_côđơn, Người thương của ...của...( chưa nhớ ra)....Hả..Anh to gan lớn mật quá rùi đó nhá. Tui chưa thèm lên tiếng là anh tưởng tui hiền dễ để anh bát nẹt tui hả.Còn lâu á...XÍííííi.
    Tui mờ chít thì cũng hỏng chít một mình đâu, cho anh cùng xuống chơi với tui luôn á.Chờ đó cha....

    chi yeu minh anh thoi
    nuocbienhp2002@yahoo.com
  10. songbienhp

    songbienhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2002
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Nước biển nóng tính thật đấy , yêu nhiều lấy đâu có dược bao nhiêu đâu. Yêu bây giơ đâu có nghĩa cho oai , thực ra đấy chỉ là có cái để theo đuổi thôi, mà đi mãi một đường cũng chán mà ( đi nhiều đuỏng mới không nhàm chán chứ.

Chia sẻ trang này