1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao lại thích cắn?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi ddcd, 05/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ddcd

    ddcd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại thích cắn?

    :(
  2. camonaresi

    camonaresi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Cậu ta biết cách chiều bạn gái đấy, nhưng khổ là kĩ thuật hơi yêu. Đáng lẽ là phài dùng lưỡi lướt nhé qua các vị trí trên thôi chứ. Đó là các điểm nhạy cảm của bạn gái mà. Bạn nên góp ý là anh chỉ nên hôn thôi, hoạc dùng lưỡi lướt qua thôi, cắn đau qua. Không có gì phải ngại cả bạn ạ. Nên nói với anh ấy như vậy.
  3. sokhanh2001

    sokhanh2001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    chú này chắc đọc truyện nhiều nên học theo, quả thực làm vậy nếu biết cách thì nhận được tiếng rên vì sường còn chú này kỹ thuật kém quá nên bị kêu đau. Đã bác nào cắn "chỗ đó" chưa, các nàng thích lắm đấy
  4. nhatquoc

    nhatquoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    981
    Đã được thích:
    0
    Xem anh ta mọc răng khôn chưa? Có thể cu cậu ngứa răng.
    Hay bác chịu khó chịu đựng để rình cơ hội cắn nó, chỉ cần một phát là nó tởn đến tận khi có người yêu sau
  5. teenagedirt

    teenagedirt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    ặ bf cỏằĐa cỏưu sao giỏằ'ng tỏằ> thỏ...Tỏằ> mà thỏƠy cĂi gơ yêu yêu là câng thưch cỏn...TỏĂi quen cỏn bf rỏằ"i nên thành wen rfng...Giỏưn nhau câng cỏn mà yêu câng cỏn. Đỏn bÂy giỏằ vỏôn ko bỏằ 'ặỏằÊc
  6. Duc_Manh_new

    Duc_Manh_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    6.178
    Đã được thích:
    0
    :) Giận nhau thi? cắn cái gi? ha? bác ? CO?n yêu nhau thi? cắn cái gi? va? cắn ơ? đâu ? :) :) La?m như thế na?o :)
  7. m4a1_nato

    m4a1_nato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    Nói toỏĂc ra nhâ, chỏng qua là 'ang muỏằ'n lên giặỏằng nhặng vơ lẵ trư còn khĂ thỏ nên mỏằ>i thỏ
  8. teenagedirt

    teenagedirt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Em này hay vãi...Cứ suy từ bụng ta ra bụng người khác...
    Đối với con trai...Cắn có thể là hành động dạo đầu...Nhưng con gái thì khác...Em có biết con mèo ko? Tại sao nó hay thích cào với cả cắn...Chắc là nó muốn "lên giường" nhưng vì lí trí còn khá nên mới thế àh?...Em khi yêu đương nên theo một khoá tâm lí học nhá...Làm gì mà lúc nào cũng châm ngôn: Tất cả mọi con đường đều dẫn đến *** thế hả???
    Con gái cũng như con mèo ấy..Thích được quan tâm, được chiều nên cắn cắn người yêu được coi là hành động nhõng nhẽo thôi...Làm gì mà kết luận một câu nghe Xúc Tích thế
  9. teenagedirt

    teenagedirt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Tuỳ ý thích thôi. Giận cãi nhau thì gây gổ một lúc rồi cắn vào tay cho đau nhớ đời. Còn lúc cảm thấy yêu anh ấy kinh khủng thì ngồi đằng sau xe máy cắn vào vai. Mới cả em tự nhận thấy là cắn cũng hơi đau thôi. Chứ ko đến nỗi bày tỏ tình yêu mà làm người yêu hồn bay fách lạc
  10. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Con trai cắn thì tớ mới nghe, nhưng bản thân tớ thì có dạo cũng mê cắn. Ghét thì không cắn, chỉ yêu mới cắn thôi, càng yêu càng cắn đau , dường như lời nói và hành động không đủ thể hiện tình yêu thì phải.
    Sau này có người yêu khác, anh ấy dịu dàng quá đỗi nên không nỡ cắn. Lại đổi sang trò giựt râu , nhưng chỉ lúc mới quen mới nghịch thế thôi. Đến khi yêu lâu rồi, chẳng bao giờ nỡ làm người yêu đau, dù chỉ bằng một lời nói.

Chia sẻ trang này