1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao lại thích cắn?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi ddcd, 05/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhatquoc

    nhatquoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    981
    Đã được thích:
    0
  2. teenagedirt

    teenagedirt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Em thử rồi ạh..Em lúc nào cũng thấy mình đẹp hơn khi mang trên người một vết tích của sự đam mê tình yêu.
    Em chẳng thích cắn vào lưng đâu... đau mà ..
    Cũng chẳng hiểu sao có nhiều người lại xấu hổ nhỉ...Hạnh fúc nhất là được yêu và đang yêu
  3. nhatquoc

    nhatquoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    981
    Đã được thích:
    0
    Đánh dấu vào lưng khi cần mặc áo là xong.
    Nếu có one-9 thì đừng để nó đánh dấu vào cổ. Bị nó đánh dấu là cứ phải ở lỳ trong nhà mấy nights với đấy.
  4. teenagedirt

    teenagedirt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    E*** vì post trùng
    Được teenagedirt sửa chữa / chuyển vào 21:55 ngày 12/11/2004
  5. teenagedirt

    teenagedirt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    em tôn trọng và thích fô bày tất cả các biểu tượng của tình yêu..Kể cả biểu tượng đó thuộc về Lust...Thế nên em thích người yêu cắn ở đâu mà ai cũng biết người yêu mình mê mình quá mà ko kiềm chế được nên có cái dấu tích nho nhỏ đó..Cực kì sweet
    Em căm thù one nitez stand nên chắc chẳng để bị đánh dấu đâu..Anh đừng lo.
    N-9 đánh dấu mới đáng anh nhỉ
  6. tranhoangtho

    tranhoangtho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Em này, em thử nhờ người yêu em đánh dấu một vết tích của sự đam mê tình yêu bằng một vết sẹo xem nào. Một vết sẹo hình cái đồng hồ rõ to vào, em sẽ cảm thấy mình đẹp lên nhiều đấy, mà lại không bao giờ quên được.
    Cái chuyện cắn này làm mình nhớ đến chuyện yêu đương của thằng bạn cùng phòng ngày xưa. Tối nào đi chơi với người yêu về là môi cu cậu lại rướm máu. Đã thế lại còn cười tươi tự hào " Em ấy bảo em í làm thế để tao không bao giờ lạc khỏi tay em í được ". Mình toàn trêu " Thế sao mày không nhờ nàng lấy cái dấu sắt nung đỏ lên, xong dí vào mông để mà đánh dấu. Ngày xưa các cowboy vẫn làm thế để đánh dấu bò của mình đấy"
    Bây giờ tụi nó chia tay rồi, thỉnh thoảng gặp lại thằng bé, uống mấy chén rượu vào thì khoé môi nó vẫn còn ẩn hiện vết sẹo mờ mờ. Âu cũng là một kỉ niệm của mối tình đã qua.
    Đấy, ích lợi của cắn đấy.
    Tặng cô bé bạn tôi ( chỉ mình em thôi nhé, vì em là duy nhất ) Good night.
  7. teenagedirt

    teenagedirt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0

    Yêu nghĩa là ko bao giờ nói lời hối tiếc...Kể cả khi để lại những vết sẹo , kể cả khi cái tình yêu đó chỉ là một kỉ niệm buồn..
    Em thấy thà được cắn hay mang sẹo còn hơn là có một thứ tình cảm nhẹ như bẫng..
    Mà người yêu em chẳng bao giờ nỡ để lại sẹo cho em cả..Kể cả khi em bực mình cắn người yêu chảy máu..Anh ấy cũng chẳng dám mắng lại. Chỉ xoa đầu bảo hết tức chưa thôi
  8. Guest

    Guest Guest

    đợp vô người nó mà để lại vết sẹo, máu ri rỉ chảy ra thì đúng là phải cho đi tiêm VÁc xin nhờ......em nghĩ chắc chỉ có đàn ông/ đàn bà việt nam mới có cái rộng lượng ấy nhờ.... em mờ bị cắn như thế , chắc em cho nguyên cả chai absolut Milka vô đầu....vô giáo dục...
    đa số lovebites được tìm thấy trên cổ hoặc trên bờ vai trần.....nhiều khi ra đường, wear tube hoặc Corset có thể make guys get aroused khi họ nhìn thấy vết lovebites đó...
  9. hailuatg

    hailuatg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Mỗi lần ngồi sau xe hailua...chạy trời ko khỏi nắng...thế nào cũng bị mèo con .. cắn ... còn hailua...thì cắn...mông lại trừ...hà hà. Sao có nhiều người giống mình huh...
  10. clarkken

    clarkken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Sao bác hiền thế. Bác cắn lại hắn xem hắn có chừa không. BF của bác còn hơi kém đó.
    ĐẪM MÁU GIANG HỒ ANH CHẲNG SỢ.
    CHỈ SỢ KHI VỀ VẮNG BÓNG EM !

Chia sẻ trang này