1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao lại thích đi du lịch???

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi four_eyes13, 12/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. four_eyes13

    four_eyes13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại thích đi du lịch???

    Hôm nay mình cũng ''bon chen" lập chủ đề
    Và chủ đề mình muốn đưa ra là:
    Các bạn hãy cho biết lý do, động cơ nào đã biến các bạn thành những con người yêu thích du lịch?
    chúc box du lịch vui.
  2. johnie

    johnie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    0
    Vì sao yêu thích du lịch à? Chỉ có những con đường mới trả lời được câu hỏi này của bạn thôi. Thế cho nên hãy lên đường đi.
  3. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    du lịch sẽ là công cụ em kiếm tiền bác à .Người sống mà không có tiền thì tội lắm chưa kể nó giúp cho em có nhiều sự sáng tạo cũng như phấn đấu trong công việc .
  4. jameguide

    jameguide Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2004
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Câu hỏi tại sau của bạn rất hay!
    Phần trả lời xin bạn nghiên cứu học thuyết Maslow .... sau đó sẽ tìm ra kết luận Tại sau có người thích đi Du Lịch.
    Còn nữa, hãy hỏi ý nghĩa của 2 từ Du Lịch là gì??? định nghĩa đuợc nó thì sẽ hiểu được phần nào.
    Jameguide
  5. artox1812

    artox1812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Câu hỏi hay à nha
    Tớ khoái đi du lịch vì một số lý do sau đây:
    1. Đi du lịch không phải rửa bát, nấu cơm, giặt quần áo.
    2. Đi du lịch là đi chơi, không phải là công việc. Nghĩa là không bắt buộc phải làm.Tớ không thích những gì tớ bắt buộc phải làm.
    3. Đi du lịch được ăn nhiều món ngon, ngủ nhiều khách sạn, xem nhiều cảnh đẹp.
    4. Đi du lịch khiến tớ luôn có cảm giác mỗi ngày là một ngày mới thật sự ( vì thức dậy trong một căn phòng xa lạ, ở một thành phố xa lạ, nghe những tiếng nói xa lạ). Cảm giác cứ như ngày hội.
    5. Đi du lịch tớ không nghĩ ngợi đến những chuyện mệt đầu khác
    6. Đi du lịch về tớ lại nung nấu quyết tâm kiếm được nhiều tiền để còn... đi tiếp.
  6. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Bởi vì những con đường tít tắp luôn quyến rũ bước chân tôi.
    Bởi vì tôi yêu một người yêu du lịch và chúng tôi đã hò hẹn những chuyến đi rất phiêu lưu.
    Bởi vì tôi yêu câu hát "Những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em"
    Bởi vì khi trở về nhà trong vòng tay mẹ, tôi lại cảm thấy nhỏ bé và bình yên hơn.
  7. Cao_Son_new

    Cao_Son_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Bởi nhiều người đánh rơi tiền dọc đường.
  8. donhauart

    donhauart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2004
    Bài viết:
    977
    Đã được thích:
    0
    Tại sao?... tại sao? .... và tại sao ?.....Tất cả các câu hỏi tại sao hay tương tự như vậy đều được sếp vào hạng "chuối " .......
    .....Nên thử tham gia một vài chuyến đi sau đó sẽ tự tìm thấy câu trả lời , còn chẳng đi bao giờ thì có cũng đếch hỉu được đâu.
    không yêu thích thì có nhưng câu hỏi như vầy hay sao !
    ...1....2.....1.....2......
  9. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Tớ thích du lịch vì tớ thích ăn các món ăn ở khắp nơi
  10. vespa1980

    vespa1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0

    "Hàng" mỗi nơi một kiểu, lạ và ngon miệng, ăn xong vẫn thòm thèm! các bác đừng có hiểu tục đi cái danh từ "hàng" nhé !

Chia sẻ trang này