1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao lại xảy ra những chuyện không muốn có ..........

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi to_te_ti, 20/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. to_te_ti

    to_te_ti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại xảy ra những chuyện không muốn có ..........

    Bây giờ đã sắp 24 giờ đồng hồ trôi qua rồi , từ khi chúng mình cãi nhau . EM đối diện với chính mình , em đã hầu như không ngủ , em thấy mình thật cô độc . Nhưng tại sao , tại sao anh lại như vậy ? Em đau lòng quá .
    Làm sao em có thể bình thường như không có chuyện gì xảy ra, làm sao em lại có thể yêu nồng nàn như đã từng yêu anh , say mê anh . Em không thể làm được dù lòng rất muốn . Anh là gì thế nhỉ ? Em đã tự hỏi nhiều lần khi một mình trong phòng , phải chăng chúng ta đã quá gắn kết với nhau vì gia đình , vì con chúng ta nên em lâu rồi không còn nghĩ đến điều này , thế mà đêm qua em đã tự hỏi chính mình điều đó . Em chỉ thấy đầu óc mình trống rỗng không buồn cũng chẳng vui, chẳng có giận hờn , chẳng trách móc . Em không thể tâm sự với ai , anh lại càng không , hôm qua chúng mình cãi nhau là quá đủ rồi , em thực sự mệt mỏi khi nghĩ đến mọi chuyện mình phải đối mặt và sắp phải đối mặt .
    Anh có thể giờ này đã đi công tác xa , em chợt một chút buồn , nước mắt ôi lại là nước mắt rơi, tại sao lại khóc vì anh nhiều thế . Đã lâu lắm rồi, sự gần gũi và tình cảm vợ chồng làm em quên mất mình có nước mắt vì cuộc sống bộn bề, lo toan , rồi sinh nở , rồi chăm con . Phải chăng chúng ta đã gắn kết với nhau quá rồi .
    Em không thể anh ạ . Tại sao những lúc như thế này em chẳng nghĩ được điều gì cả , lại chỉ nhớ những kỷ niệm của chúng ta , lâu lắm rồi , em còn nhớ lắm.
    Đêm nay anh có thể về , hoặc cũng có thể không về vì đã đi công tác xa nhà . Và em sẽ là kẻ khổ sở vì chờ đợi , vừa muốn anh về , lại vừa không muốn . Có thể anh sẽ có lý do để trách móc em , em không muốn tranh cãi nữa . Em đã nói rằng tình cảm vợ chồng rất mong manh , có thể nồng thắm hôm nay nhưng khi có chuyện nào đó xảy ra thì cũng trở thành người lạ ngay lập tức . Em đau đớn khi nghĩ đến điều này , em nói tất nhiên vì em quá tức giận , vì em quá yêu anh và quen được anh chiều chuộng . Anh đã biến em thành con người gì thế này , tại sao chỉ có một sự cố tình cảm không đáng có như hôm qua mà em đã cảm thấy mất mát ghê gớm . Em không muốn nghĩ gì nữa , hình như sau chuyện hôm qua em đã trở thành người khác , nghĩ đến anh nhưng không muốn gặp anh , ngồi cạnh anh, không vui, cũng chẳng buồn , có yêu nhưng không muốn mình lại chìm đắm trong tình yêu như đã từng chìm đắm. Không , không bao giờ , em đã thành gỗ đá . Anh có về hay không em không muốn chờ đợi nữa . Có thể không có anh , em cũng không có gì nuối tiếc . ........................................
  2. nothinglastforever

    nothinglastforever Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ bạn quen được cưng chiều và ít va chạm với cuộc sống nên mới có những suy nghĩ như thế phải không?
    Hạnh phúc vợ chồng là một con đường và cả hai phải cố gắng từng ngày chứ không phải ngồi đó than thân trách phận đâu bạn à. Làm vợ không đơn giản đâu
  3. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi, bình tĩnh.
    Đừng nghĩ lung tung nữa.
    Cố gắng lên nào, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi !!!
  4. RandomWalker

    RandomWalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    5.360
    Đã được thích:
    1
    Gửi bác tò te tí te ( mình thử đoán tên bác tí, nếu sai mong bác đừng giận ).
    Mỗi khi chuẩn bị cãi nhau với chồng, bác nên bỏ đi làm bánh, lúc làm bánh thì không nên nghĩ gì hết. Còn khi làm bánh xong rồi thì đặt bánh vào lò và phải coi chừng không nó cháy mất.
    Nếu ko làm bánh, bác vào bếp xào cho chồng đĩa cần tây tỏi tây thịt bò hoặc tim gan hoặc sách, mua cho anh ấy chai bia. Hì hì ...
    Những lúc thực hiện bổn phận người vợ như vậy, có thể bác sẽ tĩnh tâm mà suy nghĩ " tại sao lại thế này, tại sao lại thế kia " thay vì hỏi thẳng vào mặt chồng câu ấy ---> chạm tự ái nhau.
    Chồng bác dù có cáu giận nhưng tự nhiên được đĩa xào ngon, chai bia mát lạnh, bà vợ cười tươi như hoa ... hoa gì bây giờ nhỉ, tớ không thạo về hoa lắm , bác tò te tí te tự điền, hay là hoa loa kèn nhé .... bà vợ cười tươi như hoa loa kèn, thì giận mấy cũng hết.
    Chúc vui.
  5. to_te_ti

    to_te_ti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Tôi không thể làm theo cách của bác được vì anh ấy không hề thích ăn bánh, không hề thích ăn món xào và rất ghét hành tỏi ..............Bó tay phải không . Anh ấy không thích ăn uống , nói chung là như vậy , thế là bao nhiêu món tôi học được cũng đã xếp xó từ lâu rồi , tôi chỉ vào bếp vì con tôi thôi. Niềm vui duy nhất đối với chồng tôi sau khi đi làm về là chơi với vợ con, đi ăn hàng và đi chơi rong ruổi khắp nơi với cả nhà, rồi chơi thể thao và uống bia . Vậy bác bảo làm thế nào bây giờ vì làm sao tôi đồng ý đi chơi hoặc chắc gì anh ấy đã muốn đi chơi trong hoàn cảnh này ???????
    Tôi không muốn nghĩ đến nữa đâu , đến đâu thì đến , đau hết cả đầu .................................................Chán, chán như con gián.......

  6. nothinglastforever

    nothinglastforever Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Có một người chồng tốt như vậy mà còn than thở, chán nản thì quả thật tôi không biết cô vợ này muốn gì nữa rồi.
    Chắc cô muốn sóng gió, muốn ngoại tình ?
  7. txhan

    txhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này hơi giống hoàn cảnh hiện tại của tôi. Chiều CN vừa rồi cãi nhau với đ/c vợ, chỉ vì mải sửa cái PC ở nhà nên quên không đón vợ con từ bên ngoại về mà làm ầm lên chụp cho cái mũ ích kỷ, không muốn vợ con về chơi bên ngoại, phân biệt đối xử này nọ... Cả tuần nay tôi cũng lại phải đi công tác. Đang tự hỏi không biết ở nhà suy ngẫm tâm tư thế nào đây, mà chồng gọi điện từ xa về lần nào cũng trả lời nhát gừng, dấm da dấm dẳng, phản cảm hết sức. Bực quá, phải kiềm chế lắm mới không quát lên.
    Không biết mức độ chuyện của bạn to_te_ti_te đến mức nào. Có lẽ cũng không nên chuyện bé xé ra to quá, hy vọng không để đi quá mức kiểm soát vì trong tình cảm cái gì mất đi hơi khó lấy lại. Chúc sớm vui vẻ trở lại.
  8. tundun

    tundun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Sao giống chuyện hai bọn em thế, đ/c kia rất ghét mỗi khi cãi cọ, là mặt đối tượng lầm lỳ, giọng nhát gừng, lạnh te. Khổ nỗi đang lúc ấm ức, ngọt ngào sao được??? Cố mãi mà không sửa được.
    Mà phụ nữ cũng hay suy diễn, nghĩ ngợi lung tung. Là chồng, bạn trai, anh cũng nên hiểu tính để lựa. Biết đâu, sau mỗi lần cãi cọ, lại thấy yêu nhau hơn?
  9. to_te_ti

    to_te_ti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng biết là mình hơi làm quá , nhưng cái cục tự ái của mình nó cứ nhức nhối không yên được . Sao mọi người lại bênh đàn ông thế nhỉ ? Đàn ông bao nhiêu là tính xấu , chẳng qua lấy rồi thì mình chấp nhận với lại vì yêu chứ không yêu thì không thể chấp nhận được . Còn về chuyện cãi nhau thì không lẽ phụ nữ chúng tôi cứ im lặng để các ông làm càn hả . Làm gì cũng phải nể nhau một tí chứ , nếu các ông bị chúng tôi làm cho một lần như thế thử hỏi có tức điên lên mà đi uống rượu không ???? Phù ...phù , bất công quá đi thôi . Lên đây tưởng được mọi người ủng hộ , ai dè toàn ủng hộ chính cái người đi gây chuyện với mình , thế có tức không .
  10. Chaos_Savatar

    Chaos_Savatar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Dạ xin phép chị cho em nói vài lời, em cũng vừa cãi nhau một trận tơi bời với vợ của em xong, he he đến mức em tức lên bỏ đi chỗ khác.
    Lý do cãi nhau của chị không biết như thế nào, chị bị dồn nén tù bao lâu, để bây giờ cứ ngồi thangiống y như vợ em hôm nọ. Nhưng mà chị ơi, không phải đàn ông thằng nào cũng xấu đâu, em thấy chị mô tả thói quen của anh ấy thì thấy anh ấy cũng được đấy chứ (theo quan điểm một thằng đàn ông ạ!). Anh ấy có niềm vui là về nhà thích vui đùa với vợ con (giống em wa'' chị a).
    Theo em thì chị cáu anh ấy vì một lý do không phải là lớn và nghiêm trọng lắm. Giống vợ em hôm nọ, tức trời ơi đất hỡi, vô lý không chịu được. Thế đấy chị ạ, thằng đàn ông bao giờ cũng nghĩ đến lý lẽ trước, rồi sau đó mới cho tình cảm xen vào.. Cho nên nhiều lúc cứ mải mê xem ai đúng ai sai mà quên béng mất là người phụ nữ của mình đáng yêu biết chừng nào, đâm ra nhiều lúc người vợ cảm thấy anh chồng không còn yêu mình như trước. Nhưng mà không phải thế...
    Cũng có ối thằng yêu vợ lắm mà không biết cách thể hiện (ví dụ như em ấy chị ạ), cho nên nhiều chị vợ cứ cảm thấy chán nản mà không nói ra được, Chả nhẽ lại đi dạy chồng mình yêu thế nào nữa! Hơ hơ, vẫn cứ phải dạy thường xuyên đấy chị ạ. Cái này lại phải xem chị vợ có biết cách mà dạy anh chồng không thôi. Đấy nhá, lỗi tại cả hai đấy, không phải chỉ một mình thằng đàn ông ngu đâu, bên cạnh thàn đàn ông ngu là...
    Thêm nữa là đàn ông bọn em máu sự nghiệp lắm, nhiều lúc mải phấn đấu (mà phấn đấu vì vợ con chứ vì ai khác đâu!) đâm ra cũng lại quên béng mất (một lúc thôi) vợ đang ở chỗ nào với lại ra làm sao(Hị hị, kiểu này hay bị vợ táng lắm). Nhưng mà kể cả như thế cũng không nên quy kết là ích kỷ đâu chị ah.
    Vài dòng thầy bói đoán bệnh, mong các anh các chị đại xá cho...

Chia sẻ trang này