1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao lại xảy ra những chuyện không muốn có ..........

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi to_te_ti, 20/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Chaos_Savatar

    Chaos_Savatar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    RandomWalker
    ... đêm mơ Hà nội dáng kiều thơm ...
    Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
    [​IMG]
    ,Japan
    Thành viên từ 17:08, 21/05/03
    Đã được 155 người bình chọn (4.17)
    Ui da, cái bác ni răng mà nhiều người bình chọn dữ rứa, em thấy bác có tài sưu tầm sao đó! Làm bầu sô đi bác ơi
  2. Thornbird

    Thornbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0

    Bạn không kể cụ thể rõ ràng tình huống xuất phát, nguyên nhân, diễn biến ra thì làm sao mọi ngườii hiểu được. Cứ kể hết sức chung chung, mọi người chả hiểu đầu cua tai nheo ra sao rồi lại kêu mọi người không chịu chia sẻ thông cảm. Mà mọi người cũng cần xem chia sẻ với bạn có đúng hay không nữa chứ? Hay là chuyện bé xé ra to. Chủ quan thì bao giờ cũng thường hay nghĩ về mình và thấy lỗi người khác lớn hơn mà.
    Nói tóm lại, bạn nên kể cụ thể hơn, ngoài để mình được chia sẻ với bản thân, mà có thể giúp mọi người hiểu thêm về đời sống gia đình phong phú nữa chứ.. Chứ bạn cứ nói chung chung thế, rồi kêu mọi người không chịu chia sẻ, thông cảm, người đọc sẽ có cảm giác bạn lập gia đình rồi mà còn nhõng nhẽo như thời mới yêu, cái gì không vừa ý là làm mình làm mẩy. Đấy, không có thông tin là có thể khiến mọi người nghĩ theo chiều hướng đó bạn ạ.
  3. to_te_ti

    to_te_ti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0

    Xỉu luôn cho xong
  4. Thornbird

    Thornbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Đã lên đến chức VỢ mà thế này đã XỈU rồi hả bạn????. Thế này thì không biết chung lưng gánh vác việc nhà, đảm đương trăm công ngàn việc xã hội, ứng xử bên nội bên ngoại thế nào đây? Hay cô Tò Te Tí này mới 16, 17 tuổi, lên đây hỏi han kinh nghiệm các chị trước thì sao nhỉ???
    Hihi, chuyện ra làm sao thì không kể cho mọi người cùng chia sẻ, mà chỉ thấy XỈU và kêu mọi người không chịu chia sẻ là làm sao??? Cô này mà giận dỗi gì thì chắc im im, "nghĩa vụ" của đàn ông là phải tự tìm hiểu nguyên nhân giận dỗi vô cớ của cô ấy đây. Đoán già đoán non chơi chơi chút thôi, không XỈU nữa à nha.
    Được thornbird sửa chữa / chuyển vào 08:53 ngày 24/09/2004
  5. to_te_ti

    to_te_ti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
  6. nothinglastforever

    nothinglastforever Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Nhảm nhí cực cho cái cô vợ này
  7. cotamngaynay

    cotamngaynay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng nhận thấy như vậy. Việc tối thiểu là diễn đạt câu chuyện rõ ràng, mạch lạc không làm được, rồi lại tự nhiên nói mình là cô vợ Number 1, khó ai bì kịp mặc dù chưa ai biết cô ý thế nào mà chỉ nghe cô ý than vãn, mà chả ai hiểu than vãn chuyện gì, rồi lại còn khuyên bảo các ông chồng khác, mà cũng chẳng hiểu lý do gì khuyên bảo như vậy.
    Nói chung là toàn thấy kể mình hi sinh, tốt đẹp thế này thế kia nhưng để mọi ngườ thấy điều đó thì không có dòng chi tiết nào cả.
  8. watwillbewillbe

    watwillbewillbe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2004
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác đầu tiên về người vợ này: QUÁ ÍCH KỶ, chỉ nhìn thấy toàn ưu điểm ở bản thân mình và cho mình là Number 1 như thế thì làm sao mà biết thông cảm cho người khác được
  9. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Có gì đâu, nắng mưa là bệnh của giời. Giận hờn ( các loại )cớ là bệnh của các chị yêu anh giai nhà thôi ấy mà.
  10. Chaos_Savatar

    Chaos_Savatar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, nếu cả chồng cả vợ đều sống vì nhau, vì gia đình con cái , thế mà vẫn giận nhau, rồi đi ngồi than thân trách phận trên mạng như thế thì hóa ra trời không mưa lại mặc áo mưa à?
    Được Chaos_Savatar sửa chữa / chuyển vào 09:26 ngày 25/09/2004

Chia sẻ trang này