1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao lại xảy ra những chuyện không muốn có ..........

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi to_te_ti, 20/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Em đang chán đây, chả biết xả vào chỗ nào. Thôi thì lên đây, mượn đất của to _te_ti_te vậy.
    Tình hình là em đang rất oải. Bao nhiêu việc fải làm thế mà em lại ko biết nên bắt đầu từ đâu, như thế nào.
  2. to_te_ti

    to_te_ti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Chị tưởng em hết oải rồi chứ hả ? Ôi con gái , phụ nữ thật là nhiều thứ rắc rối phải không em ? CHị ước gì mình cũng mạnh mẽ như em , dám làm mọi việc như em . Cầu chúc cho em hạnh phúc và có nghị lực vượt qua mọi sóng gió , cuộc sống sẽ mang đến cho em nhiều niềm vui .
  3. hvnh

    hvnh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    [font=.VnTime][/font=.VnTime5 Anh chj to te ti to ti te te ti to lấy nhau lâu chưa mà vẫn tình cảm thế?... Mọi người làm em thấy cuộc sống gia đình cũng không đến nỗi vô vọng lắm nhỉ... Vì từ trước đến giờ em nghĩ là sau khi cưới nhau người ta sẽ chỉ sống vì trách nhiệm thôi, không còn yêu nhau nữa... Hi vọng là em sai... Chúc anh chị hạnh phúc bên nhau nhé... Mà em đọc mấy bài trả lời của các anh thì rút ra 1 điều là có lẽ chị cũng đừng nên lúc naod cũng làm căng quá chị nhé, kẻo anh ấy thấy mệt mỏi, lại dễ buông xuôi, rồi tình hình lại xấu đi... Nguy hiểm lắm!!!
    Được hvnh sửa chữa / chuyển vào 13:59 ngày 03/10/2004
  4. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Chị to_te_ti hả, hạnh phúc rồi, hạnh phúc rồi.
    Mà ko hiểu đang làm gì ấy, có thấy tung tích đâu. Em vẫn bình thường chị ạ, mọi thứ bình thường, mà cho dù nó ko bình thường thì cũng fải làm cho nó bình thường.
    Năm nay năm tuổi thế nào mà em gặp toàn những chuyện đâu đâu, bực mình quá.
  5. TanNg

    TanNg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2001
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    Đi hát karaoke ko em?
  6. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Vầng, có lẽ là fải hát hò văn nghệ văn gừng tí cho đỡ buồn anh ạ.
  7. TanNg

    TanNg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2001
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    Vậy em liên hệ với bà xã anh nhé , dạo này đang nhớ sona-massage mà mãi không thấy bà xã đòi đi hát với em Global gì cả. Hì hì.
  8. nhatquoc

    nhatquoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    981
    Đã được thích:
    0
    Kế hoạch nam tiến của bác có vấn đề à? Cứ thía mà bắt sống địch chứ sao? Hay đã lại nhớ tính gàn của đồ nho Hà nội rùi?
  9. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Dạo này em cũng hơi bận nên cũng chỉ tranh thủ ớ ờ ơ trong lúc nấu cơm thôi chứ ko có thời gian chạy ra quán karaoke gầm rú gì . Bác Tan chịu khó đưa bác Tan gái đi sauna - massage đi, ai lại biết vợ thòm thèm mà cứ để thế bao giờ. Tệ quá.
    Bác nhatquoc thân mến, cảm ơn bác đã có nhời hỏi thăm em. Thú thực là trước đây em cũng suýt an phận mài mực cho 1 cụ đồ nho Hà Thành đấy, nhưng mà nghe bảo cụ ấy cứ thuốc lá đá thuốc lào rít ầm ầm như kéo bễ, rồi chả mấy chốc rít đến các thứ khác... em vốn nhát chết , nghe xong sợ bị ung thu phổi ,ung thư tim nên chả kịp nhìn mặt cụ em cắp ngay con nón mê về quê chăn trâu cấy lúa cày bừa một thời gian. Giờ mà nghe ai nói đồ nho Hà Thành là em ơn ớn à.
    Bây giờ thì em vẫn đang trên đường vô Nam đây, ( nghe cứ như tìm đường cứu nước ấy nhỉ ) , đang ngất ngưởng bác ạ.
  10. nhatquoc

    nhatquoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    981
    Đã được thích:
    0
    Bác chắc yêu nhầm các cụ quê ở Tiên lãng rồi. Chắc lại ghen với mấy cái ống điếu ấy gì. Yên tâm đi, trai Ha nội nghiện ngập nhưng vẫn lịch sự chán. "Người đàn ông lịch sự là ng khi hôn phụ nữ thì bỏ tẩu", điếu cày là cái quái gì.
    Chúc bác gặp được người chân cứng đá phải cái gì mềm mềm

Chia sẻ trang này