1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao lịch sử Cam-pu-chia lại tạo ra những quái thai như Pôn-pốt nhỉ?

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi metamodel, 04/01/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bunny121

    bunny121 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2008
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    1.014
    ừ tớ lúc nào chả cực đoan,tính tớ thế nhưng tớ chỉ nêu 1 ví dụ ra về cái sự nhân quả thui mà
  2. zom8x

    zom8x Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2006
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  3. dienthai

    dienthai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    2.949
    Đã được thích:
    13
    Hi, cái hình này được dùng khá nhiều nhỉ. Hết hít-le đến ********* thảm sát 68, nay lại đến Pốt!
  4. haynoivecuocdoi

    haynoivecuocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    Polpot cũng là CS, cùng 1 giuộc với anh Mao, anh Sta thôi. Chính sách cực đoan của giới này thời nào cũng có
  5. MDB

    MDB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    0
    Năm 1933, Stalin cho công an và hồng quân Liên xô đi suc vao tung nha tịch thu lúa mì và chặn đường lương thực để phong toả U-krai-na. Có 7 triệu dân Ukraina chết. Pol-pot chua bằng 1 góc Stalin. Nhật cũng chưa đối xử với dân ta thoi 1945 ác như Stalin với dân của y.
  6. lanpurge

    lanpurge Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    4.955
    Đã được thích:
    481
    bác có cái hình nào hay link gửi cho AE coi đi.
  7. zom8x

    zom8x Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2006
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    http://blog.360.yahoo.com/blog-OIVyEUo6danA1OYCzH9d?p=61
  8. conqueronline

    conqueronline Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Trong topic "Đối thoại với các thân phận" bên quansuvn.net có ý kiến của một member nêu lên việc thử đặt mình vào vị trí những người lính trong quân đội Pôn Pốt với lý tưởng dựa trên chủ nghĩa yêu nước - (chủ nghĩa dân tộc) để lý giải và thanh minh cho việc họ cầm súng chiến đấu chống lại QĐNDVN. Mình định post bài phản phê phán ý kiến đó nhưng ngại một điều là Box Một thời máu và hoa là nơi các cựu chiến binh gặp gỡ, ôn lại kỷ niệm một thời máu lửa, chẳng muốn làm xáo trộn tình cảm của các anh bên đấy nên mình đành quay về đây làm phiền các bạn bên này. Nhưng ý kiến mình nêu ra có lẽ rộng hơn nhiều phạm trù thân phận của lính Pôn Pốt, sẽ có một mối liên hệ với thời đại chúng ta đang sống.
    Cũng nói luôn, kiến thức về lịch sử, chính trị, văn hoá của mình thuộc dạng i tờ và vịt phải gọi bằng chị, nên nếu có ngây ngô và sai trái thì cũng mong các đàn anh, các bạn trẻ đóng góp nhiệt tình, tôi không mong muốn gì hơn là cùng các bạn nhìn nhận thật nghiêm túc giai đoạn lịch sử diễn ra cuộc chiến tranh Việt - Miên 1978-1989. Các sách mà tôi đã từng đọc nói về giai đoạn này là các cuốn : Màn Phụ của tác giả Uy-li-êm Xơ-crốt-xơ; Anh em, Thù địch của Nayan Chanda; Chân lý thuộc về ai của Gờ-ran Ê-van-xơ và Kê-vin Râu-lây; Cuộc chiến tranh Đông dương 3 của ... quên tên ; Tam giác Trung Quốc - Campuchia - Việt nam của Uy-li-êm Bớc-xéc và cuốn hồi ký của Norodom Sihanouk.
    Việc Pôn Pốt là ai và ông ta leo lên đỉnh quyền lực ở Campuchia như thế nào thì ta sẽ bàn sau, mà xin phép được nói luôn là cái gì diễn ra ở Campuchia từ ngày 17/4/1975 là ngày đầu tiên Khmer Đỏ lên nắm quyền ở Campuchia cho đến ngày 7/1/1979 là ngày quân đội của nó bị tan rã bởi đòn tấn công của QĐNDVN.
    Như mọi người đều biết là ngay sau khi giành được chính quyền từ tay Lon Non, Khmer Đỏ lùa hết dân từ các thành thị, thị trấn về nông thôn, và cả dân ở các vùng nông thôn có mật độ đông đúc đến các vùng đất khai hoang. Như vậy ta có thể hiểu là Pôn Pốt dùng quyền lực nhà nước để cưỡng ép người dân chuyển nơi sinh sống nhằm tái cơ cấu và phân bố lại dân cư. Lý do thì hắn đưa ra là để :
    1. Thực hành bước "Đại nhảy vọt", đưa Campuchia tiến thẳng lên xã hội chủ nghĩa cộng sản, bỏ qua giai đoạn xã hội xã hội chủ nghĩa - cái này chính là con đẻ của Đại cách mạng văn hoá.
    2. Khắc phục tình trạng thiếu lương thực bằng cách đưa dân thành thị về lao động ở các vùng nông thôn - cái này là do các nhà báo Nam Tư đưa ra.
    3. Mỹ có thể ném bom vào Campuchia nên đó là một biện pháp nhằm bảo vệ sinh mạng nhân dân
    4. Cải tạo tầng lớp dân thành thị ăn bám nhằm làm trong sạch xã hội Campuchia.
    Dưới con mắt một số rất ít các nhà quan sát phương Tây còn lưu lại Phnôm Pênh một thời gian ngắn sau khi chính quyền Lon Non sụp đổ thì cuộc di dân vội vã đó không có gì nghiêm trọng, người dân chỉ phải chịu sự mệt mỏi do phải đi bộ quá lâu.
    Sự việc sau đó thì mọi người đã biết rồi, đã có hơn 2 triệu người dân Campuchia chết vì đói khát, bệnh tật trong các công xã mà thực chất là các trại tập trung hà khắc của Khmer Đỏ. Và mọi người cũng biết là trong số hơn 2 triệu người chết đó, có rất nhiều người, chưa thống kê được, đã bị Angka giết hại bằng những hình thức man rợ như dùng búa đập chết tươi, một vài nơi là mổ bụng, cắt cổ, v.v... tuỳ thuộc vào ý thích và sáng kiến của những đao phủ còn rất trẻ, những thanh niên chỉ 16-17 tuổi - "...những kẻ luôn làm việc đó với hứng thụ tột độ bằng nụ cười nở rộ, khoe hàm răng trắng xoá..." trích từ Tam giác Trung Quốc - Campuchia - Việt nam của Uy-li-êm Bớc-xéc. Các bạn cứ thử hình dung ra nụ cười của đám trẻ con tan học, đùa nghịch trên hè phố của Hà nội hay Sài gòn là thấy ngay.
    Như tôi đã nói ở ở đầu topic, bên quansuvn.net có một người cho rằng những thanh niên dưới thời Pôn Pốt rất có thể đã bị nhồi sọ quá trầm trọng, hoặc có thể họ bị buộc phải làm những gì họ thật sự không muốn làm. Tôi phản đối giả thuyết này và xin phép được lý giải điều đó dựa trên những điều tôi đã đọc được. Nếu sai, các bạn cứ chửi.
    "... Kambodia, nơi mà các khách du lịch lãng mạn đến từ nước Pháp mô tả rất sống động qua các cánh đồng vàng rực, những hàng dừa xanh mát mắt, và những nụ cười tươi rói. Nhưng ẩn sau nó là lòng hận thù bị kìm nén, tính man dại rất dễ bị kích động..."
    Trích từ Màn Phụ của Uy-li-êm Xơ-crốt-xơ
    Còn nữa....
  9. conqueronline

    conqueronline Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Nếu nói thanh thiếu niên Campuchia bị nhồi sọ thì e rằng người ta đánh giá hơi cao cơ quan tuyên truyền, dân vận của Pôn Pốt. Vào năm 1953, Pôn Pốt trở về Campuchia từ Pari, năm 1955 y bỏ vào rừng sau khi từ chối lời mời của Sihanouk tham gia vào Cộng đồng xã hội chủ nghĩa bình dân (Do Sihanouk lập ra). Ở chiến khu, Pôn Pốt có nhiệm vụ là phân tích các hình thức bóc lột của giai cấp tư sản địa chủ đối với ở nông thôn Campuchia, nói chung là mờ nhạt. Ông Phạm Văn Ba, người sau này trở thành đại sứ Việt Nam bên cạnh chính phủ Khmer Đỏ của Pôn Pốt ở Phnom Penh, đã gặp và tiếp xúc với Pôn Pốt thời kỳ đó có nhận xét về y như sau : "... một người trẻ tuổi, năng lực trung bình, nhưng có khát vọng rõ rệt về quyền lực và những phương kế ngang tắt để leo lên tột đỉnh. Y không có vai trò gì quan trọng trong cuộc kháng chiến..". Tuy rằng Pốt làm việc trong ban dân vận, tức là cơ quan tuyên truyền, nhưng chỉ là một người phân tích, và cũng chẳng có thành tích gì nên đã không có tên trong danh sách những người được đề cử vào Ban chấp hành trung ương. Tuyên truyền không phải là chuyên môn của Pôn Pốt, hắn cũng không tôi luyện gì nhiều trong đấu tranh cách mạng, leo lên đỉnh quyền lực là nhờ vào khả năng... sát hại đến tàn bạo các đảng viên khác.
    Đám thanh niên của Pốt là những ai? họ từng là người chăn bò, làm ruộng, nghèo (chưa chắc phải chịu đói), hầu như không có tài sản gì, và cũng chẳng biết tại sao mình lại nghèo - trong nhiều thế kỷ, nông thôn Campuchia bị hết các đấng Vua - Thần rồi đến các Vua - Phật hút cạn máu mủ, rồi lại đến lượt bọn cho vay nặng lãi người Hoa ở các đô thị làm cho khánh kiệt trong thời kỳ cận đại. Nông dân CPC cũng chẳng biết kẻ thù của mình là ai, thực tế giai đoạn 1975-1977 đã chứng minh điều đó. Thật ra năm 1951, khi Hồ Chủ Tịch do phải chịu sức nhiều sức ép của thế lực bên ngoài, cũng như những khó khăn ở Việt Nam đem lại, đã phải giải tán Đảng Cộng Sản Đông Dương, từ đó nông dân CPC hầu như là bơ vơ. Cứ so sánh với Việt Nam là thấy ngay, ở Việt Nam, người ta hoạt động có cương lĩnh, đấu tranh có bài bản và biết rất rõ kẻ thù của giai cấp là ai, còn ở CPC...hic!!!.. Pôn Pốt chỉ cần rỉ tai những người nông dân rằng : kẻ thủ của nông thôn là thành thị, và thế là y đã tạo ra một núi đầu lâu.
    Thời gian đó, những người nông dân sau một đêm đột nhiên trở thành ông chủ thật sự. Nhưng vấn đề như tôi vừa nêu ở trên, không được qua tôi luyện, không được sự trợ giúp thích đáng, không có chuyên môn về bất cứ lĩnh vực gì ngoài làm ruộng, hơn nữa, lại kìm nén lòng căm hận không có định hướng trong một thời gian dài, những ông chủ bà chủ đã bỡ ngỡ, bàng hoàng và rồi đã thật sự thích thú đến man dại với chiến thắng. Họ bỗng nhiên nhận ra những tiểu thư, công tử, nghệ sĩ, trí thức, quan chức, những người cách đấy không lâu vẫn còn giàu có ăn trắng mặc trơn đang ngồi thu lu và ngước nhìn họ với ánh mắt ngơ ngác... không cần phải nói thêm những người chủ mới đã cảm thấy khoái trá đến mức nào. Các bạn cứ hình dung nụ cười của CPC ra mà liên hệ... tươi roi rói.
    Pôn pốt và đồng bọn tổ chức một đất nước không có thông tin liên lạc, không toà án, không tiền bạc, không cơ quan chuyên ngành.... không có gì hết ngoài các công xã mà ở đó trưởng phum, trưởng xã và các trợ lý làm luôn công việc của cơ quan tư pháp, cũng là cơ quan lập pháp, hành pháp, tóm lại là có toàn quyền định đoạt số phận các xã viên. Đáng sợ nhất là do các cán bộ tuyến cơ sở của Khmer Đỏ hầu hết là mù chữ nên người ta đã chọn những người có khả năng nhớ được nhiều nhất các chỉ thị bằng miệng từ cấp trên. Và... Pôn Pốt điều hành đất nước qua các bài diễn thuyết hùng hồn về đấu tranh cách mạng, dày đặc các từ ngữ đáng sợ như : "tiêu diệt tận gốc thói hư tật xấu của bọn lười nhác ăn bám..."; "... để xây dựng đội ngũ cách mạng trong sạch, các đồng chí phải cương quyết triệt tiêu tàn dư của chủ nghĩa tư bản đế quốc..." và cứ thế, cán bộ cấp tỉnh nghe câu được câu mất, rồi lại truyền đạt cho các cán bộ ở cơ sở cũng câu được câu mất, kết quả là đám dân thành thị, gọi là "dân mới" bị lôi ra hành hình. Thật ra, công bằng mà nói, không có toà án, không có chủ trương giam giữ người có tội, "dân mới" thì rõ ràng là không có đủ sức khoẻ để làm các công việc như đắp đê, làm đồng đến 14 tiếng/ngày, họ làm chậm tiến độ công việc cũng như làm giảm năng suất của vụ mùa, như vậy là đủ để kết luận họ có tội. Các cán bộ Khmer Đỏ cấp xã xử lý vấn đề này thật gọn nhẹ - cho một nhát cuốc vào đầu là xong. Không có chủ trương xây dựng các nghĩa trang, nơi nào có đủ nhân lực thì họ đào hố chôn tập thể, nơi nào thiếu nhân lực thì họ vứt xác người xuống sông, hay đơn giản hơn - ai chết ở đâu thì ở nguyên đó.
    Những người thuộc đám "dân mới" chịu khó chăm chỉ làm việc cũng không khá hơn, do không có bệnh viện cũng như không có cấp phát y tế, những kẻ đáng thương không bị giết chết bởi đám người vô tâm ngây dại kia thì cũng chết dần chết mòn vì bệnh tật và đói khát.
    Còn nữa...
  10. RedDevil89

    RedDevil89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Nhìn cái ava cuả bác, mình không có thiên cảm lắm nhưng đọc bài của bác mình cảm thây rất hay, quả thật đó là một cách giải thích khá hay vê sự cuống tín của lớp lính tàn bạo polpot, nhưng RD vẫn không hiểu:
    1. VN chúng ta có Đảng lãnh đạo,có những năm 45-46 xoá mù chữ nhưng họ có cũng có 1 ông vua Xihanuc quyêt tâm canh tân đất nước, hình như đã khắc phục rât nhiều những lạc hâu ngu dân của Phap rồi mà, chả lẽ người dân Cam lai trở nên mât phương hướng lạc lối và ngu dốt như vây chi trong vòng chư đc 6-7 năm????? hay là Xihanuc chỉ như 1 ông vua chi biêt nghĩ đến các vùng trung tâm???
    2. Mình nghĩ cách nhìn cũa bác không hê mâu thuẫn mà chỉ cung câp bô sung thêm cách nhìn giai thich cho những quái vật - lính khơme đỏ thôi mà????

Chia sẻ trang này