1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao Liverpool không thành công?

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi AntiEngland, 10/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. AntiEngland

    AntiEngland Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Đúng là ở đây làm gì có ai cãi nhau, chỉ có vài kẻ bất lịch sự ở box Anh lạc sang thôi mà. Kệ bọn đó, tôi cũng không chấp nữa, nhường trẻ con vài bận vậy.
    Amore 1982 này, tớ phải có lời thế vì nói thật là hiểu biết về Liv của tớ còn kém lắm, post bài trước mọi người lại bảo là gã này chả biết gì cũng vào box người ta ti toe.. Vả lại Amore cũng nói là ở đây không như bên box Anh nên tớ cũng phải lịch sự tí chứ. Nhưng thôi, cung kính không bằng tuân mệnh, đành phải lòi cái xấu ra vậy.
    Hôm nay tớ hơi bận, vì thế chỉ xin nói 1 khía cạnh nhỏ, ấy là hàng công của Liv. Liv quá phụ thuộc vào Michael Owen mà phong độ của Owen không phải lúc nào cũng đảm bảo, dẫu biết cầu thủ nào cũng có lúc hay lúc dở nhưng với mẫu cầu thủ chuyên sử dụng tốc độ như Owen thì cần anh ta luôn cần có thể lực và trạng thái tinh thần tốt để phát huy hết khả năng của mình. Owen chớp thời cơ cũng rất tốt nhưng khi cả đội bóng trông chờ vào một mình anh ta thì chỉ biết chớp thời cơ không là chưa đủ, nhất là khi mà hàng tiền vệ của Liv chơi không thực sự sáng tạo (điều này sẽ bàn sau). Năm ngoái, Heskey và Diouf chơi không nổi lắm, Heskey mãi vẫn chỉ là người phá sức các hậu vệ , tạo thời cơ cho Owen còn Diouf, khi không được chơi ở vị trí sở trường thì anh chỉ còn là cái bóng của chính mình tại WC 2002 mà thôi. Năm nay Liv mua thêm được Kewell, một sự bổ sung đáng giá cho hàng công, nhưng mà việc để cho anh này thi đấu ở vị trí nào để có thể phát huy hết các phẩm chất của mình thì cũng không phải là điều đơn giản. Mọi người nghĩ sao về chuyện này nhỉ?
    YOU'LL NEVER HATE ALONE
  2. AntiEngland

    AntiEngland Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    ]
    Hề, cũng lâu rồi mới thấy aja_bar post bài. Tớ dạo này chỉ hay sang mấy box Anh rùi MU chơi thôi, à mà cậu đọc cái topic bên box Anh chưa? Họ bầu tớ với cậu là kẻ thù đó. Có lẽ bây giờ tớ bị thành viên box ấy săn rùi, đi đâu cũng thấy bài chửi mình, chả kém Chí Phèo là mấy
    YOU'LL NEVER HATE ALONE
  3. alpha_au

    alpha_au Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Thứ nhất, số đông fan MU không coi bạn là kẻ thủ, cũng chẳng săn đuổi bạn như bạn nói, một số thành viên hoặc "quá khích", hoặc quá cay cú thì mới sang đây gây chuyện. Box MU và EFFC vẫn luôn chào đón tất cả các thành viên, miễn là họ có cách nhìn khách quan về bóng đá, về MU, về ĐT Anh, và biết tranh luận thẳng thắn, chứ ko kiểu đăng được vài dòng "cà khịa" như bác đăng trong MU hay EFFC, rồi ngồi đấy để đợi người khác chửi.
    Nhân đây cũng nói luôn các bạn fan MU sang bên này, đề nghị luôn các bạn cẩn thận hơn trong cách ăn nói của mình, người khác ko gây hấn thì đừng làm gì quá khích cả, đặc biệt là bạn Handsome_MU, nếu bạn là một fan MU thực sự thì bạn nên viết những bài bình luận thực sự về đội bóng, về cầu thủ, hoặc đóng góp bài viết cho box MU, chứ không nên post những bài vớ vẩn ở đây, và cả ở nơi khác. Tất cả các thành viên MU đều là bộ mặt của box MU, đừng để hình ảnh box MU xấu đi trong mắt các thành viên khác.
    Đấy, chỉ có vài lời vậy thôi, các bác có tiếp thu được thì tiếp thu, nếu được coi như chúng ta bắt tay giảng hoà, từ nay chúng ta vẫn tranh luận, khách quan hơn, thẳng thắng hơn.
     -------------
    Using no way as way, having no limitation as limitation!
  4. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Nào, tôi đã phải chờ đến mấy hôm mới trả lời, xem có ai nói gì nữa ko trả lời luôn thể. Nhưng mà rút cục thì cũng chẳng có ai, chẹp...
    Thế này, về cái vụ bác bảo rằng Liv đang dựa vào Owen nhiều quá, chỉ đúng ở một khía cạnh nào đó, điều đó ko hoàn toàn đầy đủ thậm chí là một thiếu sót nếu coi đó là bộ mặt của Liverpool. Ở trong một số trận đấu, một số tình thế bắt buộc, Owen luôn là vị cứu tinh ko chỉ là ở cấp câu lạc bộ mà còn là ở đội tuyển Quốc gia. Nhưng điều quan trọng là cách người ta nhìn nhận. "Anh là một cầu thủ của Liverpool" chứ ko phải "Owen và Liverpool". Hai khái niệm ấy hoàn toàn khác nhau. Lẽ dĩ nhiên anh cũng có nổi tiếng hơn, có được nhiều sự cảm tình hơn, nhưng đánh giá hàng tiền đạo của một câu lạc bộ, người ta sẽ thiếu sót khi chỉ nhìn vào con người nổi tiếng ấy!
    Vì anh đủ tài năng và đủ sự ổn định, nên vị trí số 1 cho hàng tiền đạo dĩ nhiên thuộc về anh. Điều này là hoàn toàn bình thường, bất cứ câu lạc bộ nào ta cũng có "mệnh đề" ấy: 1 người cố định và 1 người luân phiên.
    Tôi giải thích như vậy là vì ai cũng cho rằng "Liverpool đang phụ thuộc Owen"
    Trước kia khi Fowler còn ở phong độ đỉnh cao, cặp tiền đạo Owen -Fowler là một cặp lý tưởng và mang tính lâu bền nhất. Họ chơi cùng nhau, chuyền bóng cho nhau, phối hợp với nhau ăn ý đến mức ko thể hơn được nữa. Đó là khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong những năm tôi là cổ động viên cho Liverpool.
    Còn Liverpool hiện nay xin khẳng định là họ không trông chờ vào Owen nhiều như bác nói. Hãy xem cách Houllier bố trí đội hình và cách các cầu thủ chơi trên sân. Để "chữa" cho một hàng tiền đạo đang bị sứt mẻ, ông đã cho Kewell chơi cùng Owen: tuyệt vời! Dù trận đấu đó Liv đã thua Ars, nhưng rõ ràng là hiệu quả tấn công và khả năng uy hiếp khung thành ko hề giảm, khi mà một tiền vệ công được đẩy lên làm tiền đạo. Nói chung, về Kewell "được xếp thế nào để phát huy hết" thì Houllier đã làm đúng.
    Heskey khi được mua về, mục đích là "sức bật tốt, khả năng tranh bóng tốt" rất thích hợp khi chơi cùng Owen. Ai cũng muốn có một Fowler thứ 2 để có thể thay thế, nhưng ở đời làm gì có cái gì như thế? Một phương án khác phải được vạch ra, và vì thế Heskey đã về với Liverpool. Tôi thấy anh ta ko đến nỗi tồi cho một cầu thủ chuyên nghiệp, nhưng có vẻ như ko đủ để đưa Liverpool trở nên mạnh mẽ hơn.
    Diouf ko phải là tiền đạo. Sao bác đưa vào bài viết nhể? Nhưng xin cũng nói một chút là giờ đây anh đang được các CĐV tung hô chào đón nhiệt liệt. Ko biết vì sao mùa này anh chơi rất tốt, nếu ko muốn nói là cực kỳ tốt! Anh có ảnh hưởng ko nhỏ đến hàng tiền vệ bị cho là thiếu sự sáng tạo của Liv hiện nay. Cần mẫn cũng như là những đường chuyền đầy nguy hiểm của anh đã rất nhiều lần được Owen, Heskey và Baros chuyển thành bàn thắng! Nhưng qua việc nhầm lẫn này, thì rõ như ban ngày, khi các tiền vệ có thể dâng cao như những tiền đạo, thì làm sao mà lối chơi của Liv lại phụ thuộc Owen được?
    Baros, Le Tallec tôi tin đó là những bản hợp đồng sẽ mang lại thành công cho dù họ còn rất trẻ. Nhất là Le Tallec, chỉ xem anh vài phút mỗi trận nhưng tôi thấy đủ được sự nhạy bén và sắc sảo của anh. Và cầu thủ trẻ "chính hiệu Anfiled" Mellor 19 tuổi hiện đang có mặt trong đội hình 1, chưa được xem nhiều nhưng chắc chắn tài năng của anh ko hề thua kém bất kỳ ai!
    Được nonhon sửa chữa / chuyển vào 20:13 ngày 29/11/2003
  5. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    " Liverpool cũng có một trận đấu dễ dàng hơn dự kiến trên sân Anfield trước Olimpija, đối thủ đã gây rất nhiều khó khăn cho đội bóng vùng Merseyside ở trận lượt đi. Tuy nhiên, cũng phải đến phút 30 Le Tallec, chơi thay Owen bị chấn thương, mới khai thông được bế tắc do Olimpija chơi tử thủ ngay từ đầu trận. Đây là bàn thắng đầu tiên của tài năng trẻ người Pháp trong màu áo Liverpool. Giải tỏa được tâm lý, Liverpool có bàn thắng thứ 2 chỉ 7 phút sau đó, người lập công là Emile Heskey. Bước sang hiệp 2 được 2 phút, Harry Kewell ấn định chiến thắng 3-0 cho chủ nhà bằng một cú vô-lê đẹp mắt. Liverpool thắng chung cuộc 2 trận với tỷ số 4-1. Sau trận đấu, ông Houllier hết lời ca ngợi Le Tallec và cho rằng bàn thắng của anh đã làm thay đổi cục diện trận đấu." - VU XUAN HA dịch
    He he.. viết bài trả lời bác Anti chưa kịp ráo mực, quay sang bên "Mùa giải 03- 04" đọc thì thấy mọi sự đêm qua diễn ra đúng y chang với những gì mình viết! Cướp danh hiệu "Nhà tiên tri" của em Hà mất thôi!

     A heart that's full up like a landfill
  6. pretty

    pretty Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    1
    Hơ hơ cái danh hiệu này phải thuộc về em chứ .Em là người đầu tiên trong box này phát hiện ra Le Tallec và lăng xê cậu này lên .Em cũng là người dự đoán cậu ta sẽ ghi bàn trong trận vừa qua đấy chứ .Quả là người thay thế hoàn hảo cho Fowler

    thank you for loving me
    [/size=10]
  7. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0

    Ừ thì vấn đề gì đâu! Tặng em cả đống danh hiệu mà anh Nonhon gán cho chị luôn, ai biết đc hết thì phát khiếp mà chạy!

     A heart that's full up like a landfill
  8. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    he he kiểu này phải mời Nonhon đi cafe để cậu ta bật mí còn liệu mà ..
     
  9. losmerengues2711

    losmerengues2711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Ho ho ho don gian vi loi choi cua Liverpool kem sang tao , thieu tinh dot bien , cac cau thu con qua non not va dang cap thi dau , nguoi duoc coi la dang cap nhat cua Liv co the dem ra Chau Au de can nhac nang nhe chi duy nhat Owen nhung anh nay cung phong do that thuong va Liv bi phu thuoc qua nhieu vao anh ta . Tuy co nhieu cau thu tai nang voi 1 doi hinh kha trien vong nhung ma toan doi khong co dinh hinh duoc 1 loi chien thuat hieu qua va 1 cau thu dan dat tuyen giua tam co ...... Co the noi rang Liverpool co 1 doi hinh ran mat tai Primerleague nhung ma nhin vao so ban thang va ban thua thi khong cho thay dieu do .
    Tom lai doi hinh Liverpool thieu 1 cau thu sang tao cam trich tuyen giua , kem bien hoa trong loi choi va cac cau thu con thieu kinh nghiem dinh cao ......


    REAL MADRID C.F .... WE ARE THE CHAMPIONS,CAMPEON DE CAMPEONES!
  10. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Anti England đâu nhể? Tớ trả lời bác thế mà bác ko thèm vào đọc à???

     A heart that's full up like a landfill

Chia sẻ trang này