1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TAI SAO LOAI NGUOI KHI SINH RA LAI CAT TIENG KHOC? VA...KHI CHET DI CUNG DUOC DUA TIEN BOI TIENG KHO

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi LUU_DUC_CUONG_new, 13/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LUU_DUC_CUONG_new

    LUU_DUC_CUONG_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    THAO NAO` KHI MOI QUEN NHAU
    DA DEM TIENG KHOC BAN DAU` MA` RA
  2. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Sự sống của con người đươc báo hiệu bởi tiếng khóc chào đời. Người còn sống thì còn biết khóc, bởi vậy khi tiễn ai đó về 9 suối, họ khóc để biết rằng mình còn sống; Khóc thương tiếc cho người không bao giờ được khóc nữa.
    Cho 1/2 viên gạch vào đầu bi giờ!
  3. blackface

    blackface Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Chắc là bụi bay vô mắt nên khóc đấy thôi.

    Tình yêu đang ở nơi nao?
    Mà sao ta kiếm cả ngày lẫn đêm.
    Có rồi lại muốn kiếm thêm.
    Kiếm xong lại thấy như không có gì.
  4. littlebluecat

    littlebluecat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Khi chào đời có ai muốn khóc đâu,vì bị đét vào mông đau quá nên phải ré lên thôi.
    Khi đưa tiễn một ai trở về với cát bụi ,ta bật lên tiếng khóc vì chợt nghĩ sau này ta cũng sẽ như họ,không biết được lúc đó ai sẽ khóc vì ta.
    Bluecat
  5. LungTungBeng

    LungTungBeng Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Khi sinh ra người ta khóc vì buồn Thượng Đế đã đẩy mình vào cõi đời này.
    Khi chết những người còn lại khóc vì buồn Thượng Đế sao không kéo mình ra khỏi cõi đời này luôn.
    Lung Tung Beng
  6. totovono

    totovono Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Con người ta sinh ra thì điều đó là hạnh phúc cho nhân loại và khi mất đi nhân loại lại nối tiếc con người ấy. totovono cũng đã từng nghe câu nói như thế
    KHI TA SINH RA MỌI NGƯỜI CƯỜI VÀ KHI TA MẤT ĐI MỌI NGƯỜI PHẢI KHÓC.

    Mời các bác tham gia thảo luận kiến trúc ở box này
    ARCH-ART:http://ttvnonline.net/forum/FORUM.asp?FORUM_ID=251

  7. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Câu hỏi này hơi khó đấy . Giống như " gà mái có trước hay quả trứng có trước " ... hìhì . Mấy câu này các nàng thí sinh hoa hậu hay bị hỏi và hay trả lời ... tào lao lắm ... ( mà nhất là mấy cô thi hoa hậu Việt Nam ... tớ nghe đồn thế )
    Theo tớ nghĩ thì tạo hóa buộc ta khóc khi chào đời vì lúc ấy âm thanh duy nhất mà đứa trẻ có thể tạo nên về mặt khoa học là tiếng khóc . Còn khi ta chết thì ta đang là bằng chứng hiển hiện cho một sự mất mát dù bình thường , dù quy luật nhưng có ý nghĩa tinh thần lớn lao mà người thân yêu không thể cư xử cách nào khác ngoài cách ... khóc vì đó là cách xử sự hợp lý và nhân bản nhất .
    Ôi chết thật , tớ lại lảm nhảm và lẩn quẩn rồi ...
    Votrungh@
  8. dark_hanzo

    dark_hanzo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Khi sinh ra con nguời từ cuộc sống trong nước (như cá ý) lên cạn, khóc là phản ứng đầu để con người làm quen với việc thở và khóc là cách em bé có thể lấy 1 lượng oxy nhiều nhất có thể. Do đó níu baby nào chui ra mà ko chịu khóc là bị bà mụ đét mông ngay. (Hông biết mình có nói bậy gì ko mà ai cũng nhìn ghê thế???)
    Đó là khóc phản xạ ko điều kiện.
    Sau này babe đó lớn lên, thở quen rùi, khóc trở thành hàng xa sỉ hông biết để làm gì thế là một vài người gọi chung là dzân "mít ướt" quyết định dùng khóc để biểu lộ cảm xúc,
    Khi đau: Úi da đau quá má ơi! Thế là khóc ngon ơ
    Khi xem phim buồn: Hic hic tội ngịp quá, rùi khóc sụt sùi
    Khi bị bồ đá, thất nghiệp hay tương tự như vậy cũng : Trời ơi sao con khổ thế này, xong là khóc nay cấm có nói thêm tiếng nào.
    Một vài người không vững lập trường hay sợ dân mit ướt kia khóc nên cũng làm theo cho có phong trào. Thế là khóc trở thành phản xạ có điều kiện.
    hể buồn là khóc, hể thấy ai khóc tức là nguời ầy buồn ( cái chiêu này điện ảnh VN hay xài nè)
    Bạn thấy chuyện vĩnh biệt một người thân có buồn kô? Do đó giãi thích tại sao mà khi 1 người chết, thân nhân anh ta lại khóc.
    Còn anh ta có khóc chăng là khóc trước lúc chết, chứ chết rui thì làm sao khóc được nữa. Mà một người biết trước được lúc mình phải ra đi thì ngay cái giờ phút đó chẳng ai khóc cả bạn à, họ thường cười đấy. Còn những nguời không thể biết trước lúc nào mình chết (chiến tranh, tai nạn hay đại loại như thế..) thì hanzo nghĩ là họ chảng kịp khóc đâu.

    Hanzo
  9. Ionesome

    Ionesome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    1
    lúc ta được sinh ra mọi người cười còn ta thì khóc
    Lúc ta qua đời, chẳng biết ta thế nào nhưng nhiều người trong bung thì cười mà ngoài mặt thì khóc ...
    Trái khoáy thế đấy ...
  10. khach_lo_duong

    khach_lo_duong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2004
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Đơn giản quá. Làm sao mà có thể cười khi mà bạn vừa mới chui ra từ một nơi khá là nhạy cảm, lại bị người ta nắm hai chân chổng ngược xuống, đánh đập dã man. Rồi còn bị nhúng nước nữa chứ, cắt rốn nè.... Đó là chưa kể đến việc không mãnh vải che thân, trần như nhộng bấy nhiêu đó cũng đủ mắc cở đến phát khóc rồi còn gì!!!!!!!!!
    Còn khi người khác chết tại sao ban phải khóc hả???? Điều này còn đơn giản hơn nhiều. Vì nếu bạn dám cười vui vẻ trong đám ma của người khác, thì bạn sẽ được gọi là đại anh hùng. Và đó cũng là câu nói cuối cùng mà bạn được nghe.

Chia sẻ trang này