1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao lỗi luôn thuộc về con trai?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi chongcuanino, 14/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kethatbai

    kethatbai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Các ông phải biết rằng, là con trai, phải biết nhường phái nữ, chẳng nhẽ các ông lại đẩy hết lỗi cho con gái? Đằng nào con trai cũng có lỗi, vậy tại sao không ôm hết lỗi vào mình, để cho các cô nàng vui vẻ. Mà hình như khi lấy vợ rồi, mỗi khi có xích mích, đàn ông hay nhận lỗi, để làm lành mà.
  2. Person_of_Heaven

    Person_of_Heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Ha,đúng roài.Con trai bao giờ cũng cao thượng hơn không chấp nhặt như con gái nên đó cũng là chuyện thường thôi
    Ai có thể hiểu được lòng tôi,hãy cho tôi một hi vọng
  3. tidiga

    tidiga Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Rồi, rồi, rồi... Các em nhận lỗi hết. Để các anh mang bầu hộ cho... ha ha ha
    What's that sparkle in your eyes?
    Is it tears that I see?
  4. Halley83

    Halley83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/10/2002
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Lỗi này do cả 2 bên ! Không đỏ lỗi cho riêng một ai cả. Có "sướng" cùng hưởng có "hoạ" cùng chịu
    The grand esential in this life are something to do, some one to love and something to hope for!
  5. duongminhcuong

    duongminhcuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0

    có một câu ngạn ngữ nói rằng : khi chưa yêu thì dũng mãnh như một con sư tử khi yêu thì chải chuốt như một con công và khi lấy vợ thì..........ngu như một con LỪA vậy cho nên tốt nhất là nên làm một con sư tử
    tìm em nơi nơi phương trời xa dấu chân mòn mãi không gặp....
  6. Boy_sweet_heart

    Boy_sweet_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2002
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Nói con trai chịu hết lỗi trong chuyễn đó chỉ là để có chút công bằng cho phái nữ thui.Sau khi xảy ra thi hẳn nhiên là con gái chịu nhiều thiệt thòi mất mát hơn là gì.Chưa kể nếu có chuyện rắc rối gì xảy ra thi họ cũng là người đầu tiên hứng chịu mọi chuyện.Phải vậy không
  7. Tieu-Linh-Vu

    Tieu-Linh-Vu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2003
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Không nên đổ trách nhiệm về một phía, ai cũng là người có lỗi trong chuyện đó, không thể trách một phía được.
    Em còn nhỏ, hổng dám noi nhiều, chỉ có ý kiến thế thôi.
    [bleu] Anh mãi yêu em[/bleu]
  8. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Có thế thôi mà cũng phải căng thẳng . hiii to mồm một chút.
    Nhưng với mình có lẽ khi đã đến mức đó rồi thì chắc phải yêu người ấy lắm. Và lúc đó sẽ chẳng còn gì phải sợ. Mà nếu đã yêu nhau thi hãy biết vì nhau.
    hungdo

Chia sẻ trang này