1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao lúc đi lâu hơn lúc về?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi Lily12, 09/01/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Lily12

    Lily12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2008
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lúc đi lâu hơn lúc về?

    Câu hỏi như trên ạ.
  2. kawaii298

    kawaii298 87-89 HN Moderator

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    8.346
    Đã được thích:
    1
    do đường đi thôi
    một phần cũng do cảm giác nữa
  3. fifillehn

    fifillehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2009
    Bài viết:
    2.694
    Đã được thích:
    0
    mềnh cũng thấy như vậy , sao lại thế
  4. Lily12

    Lily12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2008
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Cùng con đường ấy nhưng sao lúc đi lại có cảm jác xa hơn lúc về ý
  5. hatchback5

    hatchback5 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2009
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Nếu là đuờng lạ lần đầu tiên đi thì đúng như vậy,lúc đi chưa quen đuờng còn phải dò dẫm quan sát.Lúc về thì cứ đạp lún ga mà phi thôi nên nhanh hơn.
  6. ngakimi

    ngakimi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Tại lúc đi chẳng biết mình đang đi đến đâu nên cảm giác thời gian đằng đằng ko gian mênh mông Tâm trạng háo hức nên để ý về htời gian nhiều hơn.
    Lúc về thì quen rồi, với lịa biết chắc sắp về nhà nên, kệ xác ko quan tâm --> cảm giác nhanh hơn
  7. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Quãng đường thì vẫn vậy nhưng thuờng thường lúc đi ta mang tâm trạng mong ngóng tới điểm đến nên có cảm giác như đếm thời gian từng giây từng phút. Ai bị mất ngủ sẽ hiểu cảm giác này
    Còn lúc về thì chẳng còn cái cảm giác háo hức mong ngóng nữa nên cũng không còn cái kiểu đếm thời gian như lúc đi nên thời gian trôi qua lúc nào không biết cho đến khi về đến nhà.
    Truờng hợp ngược lại là khi xem 1 trận cầu bóng đá hấp dẫn thì thấy thời gian trôi vèo vèo chẳng mấy chốc là thấy trọng tài thổi còi hết hiệp hoặc hết giờ. Nhưng nếu phải xem 1 trận đấu buồn tẻ thì thấy trận đấu như kéo dài 2, 3 tiếng đồng hồ chứ không phải 1 tiếng rưỡi như bt.
    Tại sao lại vậy nhỉ ?
    tại vì ở truờng hợp đi đường thì ta mong nhưng là mong đến thật nhanh để đạt được mục đích nên thời gian có cảm giác chậm lại Còn ở 1 trận bóng thì ta mong nhưng là mong giá như trận đấu cứ kéo dài mãi để được xem nhiều hơn những pha bóng hay vậy nên thời gian có cảm giác trôi rất nhanh. Vậy đấy cùng 1 tâm trang mong chờ nhưng lại có kết quả trái ngược hẳn nhau :)
  8. commmm

    commmm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2008
    Bài viết:
    826
    Đã được thích:
    0
    bọn mình cũng hay hỏi nhau câu này =)) mà chịu đấy
  9. JackDaiHiep

    JackDaiHiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2008
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Lúc đi chưa quen nhau nên ngại, lúc về ôm nhau nên đường ngắn hơn
  10. esc_force

    esc_force Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2007
    Bài viết:
    2.835
    Đã được thích:
    0
    Sao e hay thấy người ta nói: Đi nhanh về chậm ạ!

Chia sẻ trang này