1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao lúc đi lâu hơn lúc về?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi Lily12, 09/01/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Link83

    Link83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2005
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Cũng như nhiều bác cứ mong kéo dài ra mãi từng phút cũng là quý nhưng vèo cái là xong ý.....cái này người ta gọi là "chưa đến chợ đã hết tiền" đấy hihihihi
  2. ngungu05

    ngungu05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2009
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    lúc đi 100 phút mới đên điểm C
    lúc về có 20 phút đã tới điểm C rồi ...
    chả nhanh hơn thì là cái gì

  3. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    Lúc đi còn hào hứng, còn buôn dưa lê, còn chăm sóc nhau, còn dò đường... nên cảm thấy chậm. Lúc về mệt, chả đứa nào nói với đứa nào, cứ cắm đầu mà phóng.
  4. LeeKumK33

    LeeKumK33 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2009
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    thế tại sao lúc yêu nhau, chờ em trang điểm 1h đồng hồ thấy chả là cái gì.
    Lúc cưới nhau rồi chờ con vợ trang điểm 15'' là muốn đá cho nó 1 đá ??
    @ chủ top : đi thì mong đến nên xa, về thì cứ thế mà về nên gần
  5. concaro128

    concaro128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2009
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Lúc đi thì mong đến, tìm đường, tìm nhà, tìm địa chỉ, vừa đi vừa tìm nên lâu, lúc về thì cứ đi 1 lèo, nên nhanh, nói chung là cảm giác thôi bác ạ, thực ra thì thời gian là như nhau....
  6. Lily12

    Lily12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2008
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
  7. ngungu05

    ngungu05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2009
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
  8. Lily12

    Lily12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2008
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    đi toa lét ôm bụng chạy thật nhanh - cho khỏi vãi ra quần
    ngồi toa lét lâu
    lúc về thì mệt và bụng vẫn đau lên chậm
    ấy gọi là ĐI NHANH VỀ CHẬM

    [/quote]
    Thì ra là thế ạ, hihi, bác giải thích làm em buồn cười quá
  9. tientaodau

    tientaodau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/10/2008
    Bài viết:
    2.926
    Đã được thích:
    0
    thế chỉ có đi học thôi.
    lúc đi sợ gặp thầy cô.
    lúc về vội vàg vì nhớ mẹ.
  10. nguyensaigon65

    nguyensaigon65 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Do đường đi và do hướng đi nữa .
    Nếu đường bộ thì hầu như không thay đổi , còn đường hàng không thì khác xa lắm .
    Ví dụ : Anh bay từ Mỹ về VN mất cở 15 tiếng còn bay ngược lại từ VN sang Mỹ chỉ mất hơn 13 tiếng thôi . ( Lí do là bay cùng chiều quay và nghịch chiều quay của trái đất ) .

Chia sẻ trang này