1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao mại dâm lại là một tồn tại tất yếu của bất cứ xã hội nào, bất cứ thể chế nào, bất cứ dân tộc

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi BatKhaTuNghi, 11/02/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. missu248

    missu248 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2009
    Bài viết:
    1.933
    Đã được thích:
    10
    Người ta cứ bảo gái một con... Nhưng xin lỗi vì xúc phạm phụ nữ, nhiều đứa em quen, sinh xong một nhóc trông như mẹ mướp. ^:)^b-(
    Đứa thì xồ hết cả xề, đứa thì teo như miếng tóp mỡ rán kiệt. Số đỏ da, thắm thịt hơn chỉ là 1 phần thôi.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Còn về câu hỏi của chủ top, thì bác đã tự trả lời cho mình rồi đấy.
  2. thubayonline

    thubayonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2010
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    1
    Bạn kakalot ko hiểu ý tôi ở cái chỗ màu đỏ ấy, ý của tôi là, ví dụ 1 người nào đó vợ chết rồi, sau đó lấy người vợ khác nhưng ko thể quan hệ td với ng vợ mới vì muốn chung thủy với ng vợ cũ thì đó là 1 quan niệm bệnh hoạn.
  3. BatKhaTuNghi

    BatKhaTuNghi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    2.255
    Đã được thích:
    11

    Thế thì bạn phải đọc lại các tài liệu, tra thông tin trên mạng để hiểu tại sao nhu cầu quan hệ ******** với nhiều người phụ nữ của đàn ông lại là kết quả của sự tiến hóa của loài người!

    Gợi ý: hãy vào Google và gõ tại sao đàn ông ngoại tình!


    Từ trước Công nguyên, một nhà hiền triết phương Tây đã viết, người là loài động vật biết tư duy. Ngày nay khoa học khẳng định chắc chắn rằng, bản chất con người do di truyền và xã hội quyết định, với tỷ lệ tương ứng là 50%-50%.

    Sự khác biệt trong hành vi tính dục giữa hai giới là điều đã được nhắc tới từ lâu, nhưng chỉ đến cuối thế kỉ trước, nó mới được khảo sát một cách khoa học. Thăm dò với sinh viên Mỹ cho kết quả rất thú vị. Trước câu hỏi “Hẹn hò với người lạ?”, 50% cả nam và nữ đều đồng ý (uống cà phê với người mới quen thì cũng được chứ sao!). Nhưng trước đề nghị “Ngủ với tôi tối nay?”, không nữ sinh viên nào đồng ý, trong khi ở nam, tỉ lệ là 75%. Và trước câu hỏi: “Bạn cần quen bao lâu trước khi quan hệ?”, giới nghiên cứu thực sự sửng sốt khi câu trả lời chỉ là vài phút hay vài giây! Hơn nữa nam sinh viên không chỉ quan hệ với người mới quen hoàn hảo, mà còn sẵn sàng quan hệ với người không hoàn hảo. Nhiều nghiên cứu tiếp theo cho thấy, đàn ông sẵn sàng hạ các tiêu chí xuống mức thấp nhất, sẵn sàng bỏ rơi trí thông minh, óc hài hước, sự duyên dáng, tính trung thực hay niềm cảm xúc. Với họ, “mới” là điều quan trọng nhất. Đó là thực tế khách quan mà dù muốn hay không, chúng ta cũng phải chấp nhận.

    Nhìn rộng ra thế giới động vật, ta cũng thấy tình thế tương tự, mà con dê đực hay chú gà trống là minh họa điển hình. Chúng sẵn sàng quan hệ với bất cứ con cái nào lọt vào tầm mắt.

    Cuộc chiến mang tên chọn lọc tự nhiên

    Trước thực tế đó, xuất hiện ngay một câu hỏi rất tự nhiên: Tại sao đàn ông nói riêng, con đực nói chung lại “vô đạo đức” như vậy? Câu trả lời là với tư cách một sinh thể, giống đực hành xử hoàn toàn bản năng dưới sự điều khiển của chọn lọc tự nhiên, một quá trình vạn năng, mạnh mẽ, ngẫu nhiên và trung tính.

    Khởi đầu từ Darwin, ngày nay chúng ta biết rằng, sự sống tiến hóa theo các qui luật của chọn lọc tự nhiên. Suy cho đến cùng, chọn lọc tự nhiên là cuộc chơi của các gen tái sinh xuyên thế hệ. Bộ gien tạo nên cơ thể biết làm điều cần làm - ăn uống, chạy nhảy, cạnh tranh, hợp tác, yêu đương, sinh sản - sẽ được phân chia và tái sinh. Bộ gien không làm được như thế sẽ bị diệt vong.

    Trong thế giới sinh vật, kể cả thực vật và động vật, bản năng sống là bản năng gốc, bản năng số một. Mà một cơ thể sống trước sau gì cũng phải chết, vì thế bản năng sống được biểu hiện cụ thể ở chức năng sinh sản. Nói cách khác, về mặt sinh học, chúng ta chỉ có thể bất tử thông qua những đứa con. Không chỉ trong thế giới động vật, mà ngay cả trong các xã hội hội loài người trước khi khoa học hiện đại hình thành và phát triển (thời Phục hưng và Khai sáng), tỉ lệ sống sót sau sinh nở và tuổi thọ từng cá thể khá thấp. Vậy thì chỉ còn cách có thật nhiều con để niềm hi vọng duy trì hệ gien của bản thân không bị lụi tàn.

    Do phải mang nặng đẻ đau và chăm sóc con cái, nên phụ nữ khó có nhiều con. Nếu người viết không lầm thì lịch sử loài người chưa từng thấy một xã hội mà số con trung bình của một phụ nữ vượt qua con số 10.
    Vậy người đàn ông phải làm gì? Nếu đủ tài vật và sức khỏe, anh ta sẽ cưới nhiều vợ. Theo người viết, về mặt sinh học, chế độ đa thê thời phong kiến xuất hiện như sự thôi thúc của bản năng sinh tồn ở loài người. Với nhiều vợ, người đàn ông đa thê có thể có nhiều con. Và hệ gien của anh ta sẽ có nhiều cơ may sống sót xuyên thế hệ. Tại nội địa vùng Á - Âu hiện nay, khoảng 16 triệu người đàn ông mang nhiễm sắc thể Y (nhiễm sắc thể giới tính nam, do cha truyền cho con trai) của Thành Cát Tư Hãn chính là minh chứng điển hình cho chiến lược tiến hóa đó (phát hiện của nhóm nghiên cứu thuộc Đại học Oxford do Chris Tyler-Smith dẫn đầu). Vậy những người không có “may mắn” như thế thì làm thế nào? Họ đành dùng một chiến lược tuy hạ sách nhưng cũng khá khôn khéo là ái ân với bất cứ người phụ nữ nào có thể, kể cả vợ của những người đàn ông đa thê. Dưới ánh sáng học thuyết tiến hóa, ngoại tình (một biểu thị của xu hướng bản năng quan hệ với nhiều người phụ nữ) là một biểu hiện của bản năng sống ở người đàn ông.

    Nếu đi ngược thời gian về thời nguyên thủy, vấn đề còn rõ ràng hơn nữa. Các nhóm người nguyên thủy sống dưới chế độ quần hôn. Trong khi người phụ nữ luôn biết rằng, con họ sinh ra không phải là con của người phụ nữ khác; thì bất hạnh thay cho cánh đàn ông, họ không thể biết đứa con trong bụng người phụ nữ kia có phải là con mình hay không. Vậy họ phải làm gì? Câu trả lời thật đơn giản: cố gắng có con với càng nhiều phụ nữ càng tốt. Như vậy chọn lọc tự nhiên ưu ái những người đàn ông có sinh hoạt ******** mạnh mẽ, những người thích cạnh tranh, ưa mạo hiểm và lợi dụng cơ hội tốt hơn. Và chúng ta chính là hậu duệ của những người chiến thắng đó. Trải qua quá trình tiến hóa lâu dài, “thói vô đạo đức” đó dần dần trở thành bản chất của người đàn ông.

    Vậy bản năng sống của phụ nữ được biểu hiện trong việc chọn ******** như thế nào? Thật thú vị là nó hoàn toàn ngược với đàn ông. Vì không thể sinh nhiều con, nên để tăng khả năng sinh tồn của chúng, ngay trong xã hội quần hôn, phụ nữ cũng có xu hướng chọn ******** có địa vị cao hơn, khỏe mạnh hơn, có khả năng săn thú tốt hơn… Người đàn ông như thế có thể chăm sóc những đứa con của người phụ nữ tốt hơn.

    Như vậy tuy cùng bị bản năng sinh tồn thôi thúc, nhưng do cấu trúc giải phẫu và chức năng sinh lý khác nhau, nên đàn ông và phụ nữ có hành vi tính dục hoàn toàn khác nhau. Trong khi đàn ông có xu hướng chọn nhiều ******** “vô danh”, thì phụ nữ lại có xu hướng chọn một hay số ít ******** “hữu danh”. Vì thế đàn ông dễ ngoại tình hơn, còn phụ nữ chung tình hơn. Theo thuyết tiến hóa thì mục đích của hai xu hướng ngược nhau đó thực ra chỉ là một: tăng cường khả năng sống sót của hệ gien bản thân trong cuộc đấu tranh sinh tồn khốc liệt.

    Cần lưu ý rằng nguồn gốc gia đình cũng xuất phát một phần từ bản năng gốc này. Loài người đi từ chế độ quần hôn thời săn bắn - hái lượm tới chế độ đa thê thời phong kiến, cuối cùng là chế độ một vợ một chồng thời hiện đại. Tại sao đàn ông nay chỉ cần một vợ? Ngoài các yếu tố đạo đức, bình đẳng giới… thì các điều kiện sống đã phát triển đến mức, tỉ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh rất thấp trong lúc tuổi thọ con người ngày càng cao. Vì thế người đàn ông chỉ cần có 1-2 con với một phụ nữ là đủ đảm bảo cho bản năng sinh tồn. Về mặt sinh học, chế độ một vợ một chồng chỉ có thể xuất hiện và tồn tại khi các điều kiện kinh tế - xã hội - văn hóa đã phát triển đến một mức nào đó. Khi đó thì chế độ một vợ một chồng lại có ưu thế hơn chế độ đa thê trong việc chăm sóc con cái.
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn BKTN siêng đọc các văn bản trôi nổi trên mạng miễn phí quá.
  5. BatKhaTuNghi

    BatKhaTuNghi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    2.255
    Đã được thích:
    11
    Người đẹp vẫn chưa trả lời cho mọi người biết người đẹp là chân dài hay chân ngắn?@-)
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Chân tôi vừa ngắn vừa to ú na ú nần từng khúc từng khúc, nhìn thế này này: [​IMG]

    Không biết hình thể của chân tôi thì có gì quan trọng đến sự phát triển thể chất và tinh thần của bạn mà bạn cứ hỏi đi hỏi lại mãi thế? :-??
  7. BatKhaTuNghi

    BatKhaTuNghi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    2.255
    Đã được thích:
    11
    Haha, nhìn hình thế làm quái thế nào mà biết được là chân dài hay ngắn mà bác cứ chém gió, riêng tại hạ, trong thực tế, em này chân dài, tổng chiều cao cả chân + thân = 1m7
  8. kakalot_hau

    kakalot_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    2.723
    Đã được thích:
    1
    úi zồi ôi, trong tưởng tượng của mình thì cứ nghĩ mợ axn là bà già xấu xí và khó tính, hóa ra mợ trông cũng ngon lành cành đào phết nhỉ....
  9. AnhCaPhom

    AnhCaPhom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2011
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    0
    Bất Khả là một gã ngộ sách
    Nhai đi nhai lại như chão rách%-(
    Min Anx, tôi bảo thầm cái này:
    Tọng ngay mõm Bất một cục gạch
    :D
  10. anbinh1

    anbinh1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Bài viết:
    861
    Đã được thích:
    0
    Tôi thích các câu hỏi của BKTN.
    Các câu hỏi này làm cho nhiều người phải suy nghĩ và tra cứu mới trả lời được. Do đó tôi học hỏi được nhiều.
    Về câu hỏi của BKTN này, tôi nghĩ tới thời kỳ mẫu hệ. Nhưng chưa biết bàn luận ra sao.
    Ngoài đề : Tôi thích các bài, kiến thức và cách lý luận của Anx. Trước tôi cứ tưởng Anx là nam, một người đứng tuổi.
    Vì một câu hỏi của topic mà Anxi tham gia tẻa lời làm tôi buốn quá. Đấy là Anxi lôi những bài từ hồi nảo hồi nào của BKTN ra để chứng minh BKTN là người như thế nào.... Thay vì để trả lời câu hỏi của BKTN.
    Bay giờ thấy chân dài. Cái chân này thấy khoe 3 quá. Chắc chắn là người có tập thể dục. Tôi thấy chân này đẹp đấy.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này