1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao mấy thằng chọi con không nghe được STEEL OWL !?

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi LongNhim, 13/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LongNhim

    LongNhim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Tại sao mấy thằng chọi con không nghe được STEEL OWL !?

    Hôm qua có mấy thằng cháu đến nhà chơi (chờ đến ngày thi Đại Học). Mấy thằng chọi con nghịch máy tính và táy máy bật mấy Album của tao lên. Tao kệ chúng nó xem chúng nó cảm nhận ra sao. Nhưng đến khi chúng nó nghe đến cái đĩa Mặt trời đen của Steel Owl thì kêu ré lên như bị chọc tiết và cười hô hố với nhau ( ! )

    Kìm chế lắm tao mới bình tĩnh hỏi chúng nó tại sao lại nhe răng ra như vậy, thì chúng nó bảo là "Đời ta như chó hoang lang thang về đêm...- bọn này bị hâm (chỉ Steel Owl), ai lại tự nhận mình là con chó với cả con giun... " ( ???) Có một đứa ra vẻ hiểu biết thì nói tới cái tên "the wall" gì gì đó và nói là hôm liên hoan chia tay trường lớp, chúng nó bật và hát vang mấy bài của the wall, "đường đến vinh quang..." nghe ý nghĩa mà phê lắm ! ( may mà chúng nó còn chưa nói đến mấy cái thằng Minh Thuận hay Quả dưa hấu gì đấy - nghe cũng phê vật vã đấy chứ... )

    Lại mất cả một buổi chiều ngồi phân tích cho chúng nó thế nào là ROCK, thế nào là tư tưởng của ROCK... và nhân tiện tao lôi một lô dẫn chứng cùng với các cao thủ của ROCK ra (trong máy VT của tao, tao dành cả 20GB cho cái chủ đề này ). Ấy vậy mà khi tao ngừng nói, mặt đứa nào đứa nấy vẫn nghệt ra. Cuối cùng thì một thằng rụt rè nói: "Thôi, để khi nào là sinh viên thì chúng em "học" nghe ROCK sau vậy, rắc rối quá ! " Một thằng thì triết học hơn: "Nghe nhạc là do cảm nhận, bọn em thấy hay thì là nó hay, thấy dở thì là dở, chứ làm sao có thể phân tích này nọ như toán, lý, hoá được... "

    Trời ạ! Đúng là mấy cái thằng vắt hỉ mũi chưa sạch!

    Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì thấy thương chúng nó hơn là thấy trách. Làm sao có thể bắt chúng nó cảm nhận được những tư tưởng như vậy. Đối với chúng nó, cuộc sống mới chỉ bắt đầu và chúng nó chưa phải lo lắng và toan tính cái quái gì. Suốt ngày chỉ nhong nhóng đi chơi với cái xế nổ bóng loáng và cái điện thoại di động đời mới. Cái gì ngọt ngào thì đớp, cái gì hơi khó nuốt thì lè lưỡi...
    Bởi vậy với mấy cái đầu vàng khè kia thì mấy bộ óc trong đấy làm gì có nếp nhăn mà nói chuyện tư tưởng với cả trăn trở...

    Cuộc sống là như vậy, muôn màu sắc. Vui có, buồn có, bất mãn có... (nếu không thì thành chuyện cổ tích à ?)

    Còn Steel Owl, chỉ có thể nói họ quá nhậy cảm và bi quan với cuộc sống mà thôi.
    Lại nhớ đến hồi sinh viên mặt quần xé gối và để tóc dài bơ phờ. Một lần sư phụ tao vào trong phòng của tao và thấy tranh ảnh, xiềng xích, đao búa khắp phòng, còn tao đang điên cuồng gật theo ROCK. Ông kéo tao ngồi xuống và hỏi chuyện. Tao lôi ra một lô dẫn chứng về các ROCKBAND bên đất Mẽo và các tư tưởng, lời lẽ chống đối của họ.- Thật sảng khoái và dân chủ! Được nói lên những gì mình nghĩ và những tư tưởng mình có, không bị bó buộc, không bì đè nén, thật sung sướng... ( ! )

    Nhưng rồi ông nói: "Ở Mỹ, chế độ cầm quyền như một đống cát rời rã... đấy là những hào nhoáng được xây đè lên trên chính những cặn bã mà nó đã tạo ra. Và những gì không đủ sức mạnh để làm thứ hào nhoáng kia thì bất kỳ lúc nào cũng sẵn sàng trở thành phân bón cho sự tiến bộ của chế độ... và ROCK sinh ra cũng chính từ những vết rạn nứt và đầy bất công đó.
    Nhưng sống trên đất nước này, liệu có cần thiết phải ROCK như vậy không ?
    Nếu vậy, mày hãy đến với ROCK trước tiên chỉ nên với những cảm nhận của âm nhạc, và với những tư tưởng mạnh mẽ như những cảm xúc vui buồn trong đáy lòng mình. Dẫu sao thì ROCK vẫn không thể thiếu được trên cuộc sống.
    Trong con người cũng vậy, bao giờ cũng có hai nửa, một nhút nhát bệ rạc, một mạnh mẽ và thẳng thừng. Rock tượng trưng cho một nửa kia, cái nửa mà không phải lúc nào người ta cũng được phép thể hiện ra. Nhưng thiếu nó, người ta chỉ là một con san hô luôn làm cảnh cho đời..."

    Bởi vậy đến lúc này, tao vẫn không quan tâm nhiều đến lời mấy bài ROCK. Vì đối với tao, trước tiên nó là âm nhạc, và với các thể loại âm nhạc, nó thể hiện các tính cách và tư tưởng của chính những người thưởng thức nó, cũng như những nỗi buồn miên man trong những tác phẩm Blues, hay những day dứt, ngẫu hứng trong các đoạn Jazz... Những thể loại mà không cần ngôn ngữ để thể hiện ý tưởng.

    Còn mấy thằng cháu tao, nó đã có ĐT, TW, PH, CL.. và chúng nó luôn quan tâm đến lời ca và trang phục của mấy cái thằng này. Nhưng mà tuổi chúng nó thì có lẽ chỉ tiêu hoá được ba cái loại văn hoá đó, - người ta còn sáng tác nhạc cho tuổi thiếu nhi nhi đồng thì sao!? -
    Nói ra là để cho bớt bực thôi. Chứ con khỉ nó cũng phải có thời gian dài để mà tiến hoá thành người cơ mà.
  2. sepultura

    sepultura Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Ông này viết hay vãi lúa. Kệ mẹ anh em con cháu gì chửi hết, đúng là tính cách Rock. Mà sư phụ ông cũng hay luôn.
    Tặng cho ông 5*.
    If you're not into Metal, you are not my friend.
  3. kingofmetal85

    kingofmetal85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2001
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    he he thằng này nói hay ........mãi đến giwò tao mới gặp một thằng cùng ý kiến như mày ..................đâu phải lời lẽ của rock làm nên tất cả ..............nó bị gò bó ................bột phát va oành một cái nổ ra thành rock ......còn nếu thích ngọt ngào êm đềm thì phắn mẹ nó đê nghe rock làm *** giề ...còn không chịu nổi lời lẽ trong steelowl thì ngừng lại không nghe nữa ...........mà tao thấy mày cũng nói đúng mấy thằng công tử bột chỉ lang thang về đêm tìm **** ................me kiếp chỉ khổ những thằng rock nghèo .................
    THE WORLD WITHOUT ROCK IS A ****ING WORLD
  4. kirk_hammett

    kirk_hammett Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    Hầu hết mấy band nổi tiếng đều xuất phát từ tay trắng nên chúng nó mới có cái thái độ chửi đời! Nhưng mà hinh như thái quá cũng không tốt, nghe nói có bài gì của Black Sabbath chửi người Việt Nam chúng ta!
    Kirk rocks, James rules, Lars kicks ass!
  5. BrainWash

    BrainWash Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Làm gì có bài nào chửi VN, chỉ chửi chiến tranh thôi!

    Spread yours wings and fly ..
  6. HaiLuaNgheRock

    HaiLuaNgheRock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Hậu sinh khả uý !
  7. LongNhim

    LongNhim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Hu hu hu ! Sư phụ Hai Lúa tiên sinh ơi, bài của em trăn trở mãi thì cái thẳng bỏ mẹ kia nó khoá mất rồi ! Chắc nó cũng nằm trong cái đám TÍN ĐỒ CỦ CHUỐI ấy !
  8. AncientCeremony

    AncientCeremony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Pink Floyd có bài chế giễu người VN chúng ta đấy . Đó là bài "Not Now John" trong đĩa "The Final Cut" năm 1981 . Hehehe... các bác về nghe kỹ lyric cho em nhé !
    Mà bác LongNhim lôi Steel Owl ra làm dẫn chứng cho những điều cao siêu kể trên em thấy cóc xác đáng tí nào . Bọn này chơi sến bỏ mẹ, toàn phối lại nhạc vàng ... Hình như đó là xu hướng chung của các "refugee rock band", mất gốc, tư tưởng yếu hèn nên nhìn đời bi quan vậy thôi !
    Under Moonlight We Kiss And Under Sunlight We Bleed Together !!!
  9. Aramis

    Aramis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2001
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Hic hic,iem xuc dong,iem sung suong,iem fe^ lo`i ca mat ra ngoai,cac bac lam iem muon di bui we',dan than vao cuoc song,hien minh cho to quoc,hic,the`m that day,nhung me` cai dia Steel Owl ban o dau ha cac bac,nghe cac bac ban tan lau le'm ru`i muh cha bit mua o dau ca,the`m nghe we
    Darling so share with me
    Your love if u have enough
    Your tear if u holding back
    Or pain if that what it is
  10. LongNhim

    LongNhim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Mua ở 135 hàng bông.

Chia sẻ trang này