1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao mấy thằng chọi con không nghe được STEEL OWL !?

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi LongNhim, 13/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LongNhim

    LongNhim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Ôi sao bác nóng thế, tôi có bảo riêng mấy bon nghe Đan Trường ngu đâu, tôi bảo chính thằng Đan Trường là ngu đấy chứ, còn cái bọn nghe Đan Trường thì tôi nói là THẬM NGU chứ có phải đơn thuần là ngu đâu!
    Tôi không biết bác nghĩ về các tín đồ Rock như thế nào, nhưng cho dù trông một số thằng tín đồ có hơi bụi, hơi lấc cấc, hơi tục tĩu, nhưng thằng nào thằng nấy đồ đạc nghiêm chỉnh cả, thật sự là chẳng có thằng nào Pê Đê như cái thằng Đan Trường nhà bác??? Cả mấy cái thằng LT, PHùng gì đó nữa, từ đầu đến chân lông tóc đều bóng nhẫy trông y như mấy con Hải cẩu,m ẹ k iếp, trông buồn nôn..
    oẹ... oẹ...
    Mà bác cũng đừng nói nữa không tui cũng buồn nôn
  2. hnhan

    hnhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    hê hê, dzui quá cỡ!! từ lúc cha sanh mẹ đẻ ra chưa bao giờ nghe ai nói là sở thích nghe nhạc có liên quan đến IQ. Nói thế chắc Rocker toàn nhân tài lmao
    H.Nhân
  3. slap

    slap Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0

    Vấn đề nghe nhạc với chỉ số IQ có liên quan đến nhau hay không thì các bác cứ tự suy từ bản thân ra mà thôi . Cãi nhau mà làm gì . Mà các bác rock fan cũng tinh tướng vừa thôi, cứ làm như mình cao siêu lắm .

    Nothing lasts forever
  4. LongNhim

    LongNhim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Thưa các bác rằng cái này chẳng liên quan gì đến cái chuyện IQ đấy cả.
    Nhưng âm nhạc chính là văn hoá và dân trí của thằng nghe:
    Bây giờ thử bắt các bố nghe chầu văn hay quan họ xem, chả điên mẹ lên chứ lị. Nếu cho mấy cái thằng thổ dân suốt ngày cởi trần đóng khố nó nghe MTV thì chắc đ-é-o gì chúng nó thích hơn mấy cái tiếng gõ trống căng bằng da người của chúng nó. Trong giới sinh viên, vào thời điểm gần đây đã được "mở cửa" đến với âm nhạc thế giới nhiều và thị hiếu âm nhạc của sinh viên đã khác so với vài thập kỷ trước. Và hiện tại ở các làng quê, tỷ lệ các anh cao bồi thôn nghiền nhạc Chế Linh giờ vẫn không phải là ít.
    Bởi vậy mới nói:
    Hãy cho tôi biết anh nghe gì, tôi sẽ nói cho anh biết anh là loại người như thế nào!
    Nếu làm điều tra ở một trường phổ thông cơ sở với đầy các em tóc vàng quần ngố thì chắc chắn là sẽ có nhiều nhiều phần trăm thích mấy cái thằng PêĐê đang nhảy nhót trên ti vi kia. Cùng lắm có vài em thích The Wall. Thực sự các thành phần đó không đủ kiên nhẫn để nghe hết một tác phẩm Jazz hay Blues nào. Còn ở một trường nhạc chuyên nghiệp thì chắc chắn là sở thích lại khác, sẽ có Jazz, Blues, Rock, Opera.. đủ cả.
    Đó phải chăng là do sự hạn chế về trình độ thưởng thức (mà người ta gọi là thiếu văn hoá).
    Và xét về mặt chuyên môn thì thực sự mấy cái nhạc mà bọn PĐ kia gào thét phần lớn là những thứ rỗng tuếch, rỗng về ý tưởng, rỗng về kỹ thuật thể hiện, rỗng về hoà âm phối khí. (Giai điệu ư !?, nghe một lần là thuộc làu, ý nghĩa ư !? Mười bài như một. Phối khí ư! Chỉ cần một cây đàn Organ - XONG! ) Chỉ còn lại một sự chải chuốt bóng bẩy của mấy cái thằng đồng bóng. Mà cái đó thì lại không phải là chủ đạo trong âm nhạc (mấy cái đó mà đặt ở mấy gốc cây hồ Hale cho mấy thằng Đồng tính luyến ái nó xử lý thì có lẽ hợp hơn)
    Kể cả là dăm ba cái thằng Poper nước ngoài như mấy cái thằng BSB, NK on the BL, A1, BoyZ... Nổi như băng vệ sinh gặp nước ấy, thế mà rồi cũng chỉ vài ba năm rồi là vứt xó... Tại sao ???
    Còn Rock, Với những đam mê nhiệt huyết và với những đỉnh cao của kỹ thuật. Với những cái tên tồn tại hàng bao thập kỷ, và với những giai điệu mà mỗi lần cất lên - cho dù là lần thứ một vài trăm - nhưng vẫn làm sởn da gà những tín đồ lắng nghe. Vậy thì tại sao dân Rock không tự hào với những thần tượng của họ sao được.
    Và cái nữa là ở đây là diễn đàn Rock, dĩ nhiên dân Rock được phép nói lên quan điểm của mình.
    Tui đ-é-o cần biết ở cái Rum Pop ngoài kia mấy đứa tóc vàng hoe nói gì về dân Rock. Nếu ai đó không chịu đựng được thì nên ở một chỗ khác mà bình luận, như mấy cái VọngQuán ở phố vọng hay mấy cửa hàng Dimaih gì đấy, đấy ! Thiếu gì đất cho mấy tín đồ của Đan Trường, Lam Trường, sao các bác không té ra đấy cho khuất mắt mà bày đặt vào Rum Rock này để nói. Chúng nó chửi cho thì lại dại mặt không !?
    Trên Báo Hoa Học trò, đã từng có một cuộc chiến về đề tài này, cũng nảy lửa và dữ dội không kém các diễn đàn, và kết thúc là một bài của một người đại diện cho Poper, cô bé này rồi cũng phải công nhận rằng chẳng qua cái lứa tuổi của học sinh bị hạn chế về hiểu biết xã hội, hạn chế không có điều kiện nghe nhiều để chọn lựa và biết nhiều thể loại. ".. Rốt cuộc thì chúng em nghe mấy cái thể loại này cũng không tệ hại lắm, lời ca trong sáng, ăn mặc sạch sẽ... Rồi sau này cái gì đến sẽ đến sau, còn bây giờ thì cứ để chúng em thích gì thì thích, miễn là không có tệ hại lắm !... Mỗi lứa một cảm nhận mà !.."
    Thực ra dân Rock cũng chẳng rỗi hơi để mà nói hay dạy khôn mấy đứa đàn em đó đâu, nhưng mỗi tội thỉnh thoảng lại có vài chú thò mặt ra tự vỗ ngực và khen ba cái văn hoá đó là hay, là đỉnh và cứ chê chạm nọc mấy anh ...
    Con hư thì phải đòn ! Đó là lẽ tất nhiên !
  5. hnhan

    hnhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    À, thế ra cái hồi 80 ấy, bọn nhỏ bên Mỹ chúng nó toàn nghe Rock so với bọn nhỏ bây giờ chuyên nghe teenpop thì chúng nó có trình độ văn hoá hơn chắc ?? Hay cái hồi mấy cụ còn ngồi nghe nhạc vừa uống trà vừa đội tóc giả thì có trình độ văn hoá hơn bây giờ ?
    Bất cứ thứ nhạc nào cũng có mục đích riêng của nó, đòi hỏi nhạc nào cũng giống nhau thì quá tệ. Tất nhiên đây là diễn đàn Rock, mấy ông muốn chửi ai cũng được, nhưng chửi sao cho có cái lý.. chứ ỷ sân nhà muốn chửi gì thì chửi thì thành ra chửi bậy, chửi càng mất.
    Mà mấy cái chủ đề kiểu này chán rồi, sao cứ trăn trờ mãi ? khổ
    H.Nhân
  6. Pinky

    Pinky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Ôi dào, nghe rock thì đã là cái cục chó gì mà tự hào cơ chứ, mày tự cho là mày có cái thứ gọi là văn hoá cao à, thật đáng phỉ nhổ vào. Mày lấy *** đâu tư cách để chửi người khác là đồ vô văn hoá, thế tao hỏi chứ ****** có nghe rock không??. Nếu không thì ****** cũng vô văn hoá à.
    Mày chê người nông thôn kém văn hoá ư, xin lỗi mày, có thể họ có học thức không cao , nhưng con người, cách sống của họ văn hoá hơn ối kẻ ở TP. MK, *** thèm nói với mày nữa.
    DO U LIKE LOVE?
  7. tomagoki

    tomagoki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0

    Bố khỉ,lại cãi nhau nữa rồi.Mấy thằng bên room Pop sao ko ở yên bên đó mà bàn luận về BSB,A1,Blue....của bọn mày mà lại mò sang đây,đã làm khách lại còn to mồm.
    Nhưng thôi,trình độ thưởng thức của mỗi người có hạn.Rock dù sao cũng la thứ âm nhạc luôn đứng trên cơ POP.Ko ai có thể chối cãi được.Vậy thì cần quái gì cãi nhau với bọn Popfan cho tốn sức,phải ko anh em rockfan nhà mình.
    ROCK MUÔN NĂM.
    Metallica.Fan@thatslife.com

    TOMAGOKI.Tin do cua Rock.Metallica.Fan
    [/red][/size=5]
  8. hnhan

    hnhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    hm.. tui chẳng phải là fan của bọn teenpop ấy (teenpop chứ chả phải pop, nói đến pop thì rock chỉ đáng xách dép so về bề dày lịch sử và số nghệ sĩ nổi tiếng, đừng nói bậy) nhưng nghe mấy ông nói sao chướng lỗ tai quá. Nếu ông bạn không uống được ly nước đó thì đừng phỉ nhổ vào nó, hãy dành nó cho những người nào cần !
    H.Nhân
    Được hnhan sửa chữa / chuyển vào 09/07/2002 ngày 18:14
  9. Orion-the-HunteR

    Orion-the-HunteR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Vấn nạn muôn thuở trên cái forum này . Các vị mod đi dâu hết rồi sao không để mắt đến cái topic này một tí nhỉ ? Khoá mẹ nó đi cho xong chuyện .
    Ông LongNhim cất công phản biện kỹ lưỡng thế làm gì, chỉ tổ bị chửi là tinh vi ...
    Chán vãi .

    And if the band you're in starts playing different tunes,
    I'll see you on the Darkside of the Moon...

  10. tomagoki

    tomagoki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0

    Thôi,đình chiến.Khoá cái forum này lại được rồi đấy.
    TOMAGOKI.Tin do cua Rock.Metallica.Fan
    [/red][/size=5]

Chia sẻ trang này