1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tại sao mình lại ghét bọn con trai

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi i_hate_boy, 24/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. i_hate_boy

    i_hate_boy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    tại sao mình lại ghét bọn con trai

    mình từ trước không hề biết thích bọn con trai là gì.thế nhưng chuyện đó rồi cũng đã đến khi mà mình chú ý đến một đứa trong lớp.thằng đó thật đáng ghét,mình đã đơn phương 7 tháng,một thơi fgian quá dài.,vậy mà hắn cứ như đùa với mình.bây giờ mình phải làm gì để có thểthoát khỏi hăn đây.chỉ vì hắn mà bây giờ mình không thể đi chơi hay nhận lời với một thằng con trai nào khác.
    bà con làm ơn giúp mình với,mình muốn không thích hắn nữa để có thể nhận lời người khác mà không thể được.có nên trả thù hắn bằng cách phone lúc nửa đêm cho hắn dậy không nhỉ,hay có cách nao hay hơn không

    thương
  2. BOY_HIEN

    BOY_HIEN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Không có gì là không thể đâu.
    Bây giờ bạn đang trong giai đoạn tương tư thôi chỉ cần một thời gian bạn không gặp hắn bạn sẽ quên đi.Nhưng nếu bạn không muốn quên hắn thì chỉ còn cách duy nhất là hỏi thắng hắn thôi,nếu được thì càng tốt nếu không được thì hãy coi đó là một câu chuyện buồn mà bạn vừa đọc,rồi bạn sẽ có thời gian để quên đi nó thôi.Những câu chuyện buồn thì ai mà chẳng có,ai cũng phải đi qua nó để hiểu thêm về mình và hiểu thêm về một người nào đó dù chuyện đó là sấu đến mấy thì cũng sẽ qua mau(sau cơn mưa trời lại sáng).Có thể bây giờ người con trai đó trong mắt bạn là tốt nhất nhưng núi cao còn núi cao hơn,bạn sẽ gặp được những người tốt hơn hắn(như mình này).
    yêu làm gì để mà nhớ,nhớ làm gì để mà quên.Quên quên nhớ nhớ tốt nhất là đừng yêu
    giang
  3. npl155

    npl155 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Hahaha... buồn cười thật đấy! Không muốn thích hắn nữa để mà nhận lời người khác à? Đúng là ngớ ngẩn chưa từng có! Nếu mà cưng thích hắn thì chẳng việc quái gì mà phải từ bỏ cả, phải chiến đấu tới cùng cho đến khi nào mà hắn đổ gục trc mặt cưng rồi thì lúc đó tính sổ với hắn thế quái nào mà chẳng được.
    Còn cưng đã có suy nghĩ là "Làm sao để ko thích hắn nữa" và suy nghĩ này được cấu tạo từ "Để nhận lời người khác"
    => Có nghĩa là bé chẳng thích hắn gì cho lắm đâu. Cưng đang muốn nhận lời người khác nhưng lại ko biết làm sao để thôi ko thích hắn nữa thì chỉ có thể là cưng đang ko biết phải làm sao để bắt hắn thích cưng nhưng cưng thì thích người khác. Thế thì thật là tệ hại cưng ạ! Thôi, anh bảo này, cưng cứ nhận lời người khác (nếu có) của cưng đi, rồi thể nào cưng cũng quên béng hắn trong lún đi chơi với người khác của cưng ngay í mà. Yên tâm đi ha? :) Hì hì..
    Bộ trưởng bộ ĐI CHƠI & HỘI HỌP
    Binhboong
  4. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Mọi người vẫn hay nói. con trai rất sợ con gái chủ động hơn mình. tất nhiên là yêu hay thích thì phải nói. Nhưng để có được một hành động tốt chắc là không phải dễ. Con trai sẽ phải chủ động nhưng đợi thì lâu quá phải không. Vì vậy hãy bật đèn xanh đi, hãy tỏ rõ hơn nữa rằng mình thích nó còn nếu nó ngu quá thì cũng nên ghét nó thật. hiii
    hungdo
  5. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    he he, công nhận dại thật, phải tay mình thì đồng ý ngay lập tức
    Yêu em anh chẳng dám cầm tay, chỉ hôn thôi
  6. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    bạn thích người ta tận 7 tháng mà ko chịu nói gì à???chịu đựng giỏi thật...phục bạn ghê...yêu mà ko nói thì yêu lâu chẳng để làm gì cả...yêu ko chịu nói gì thì ai mà biết...nói 1 câu mất mát gi đâu cơ chứ...
    ANH YÊU EM MÃI MÃI
  7. Lanhdienthusinh

    Lanhdienthusinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2001
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề là nói một câu không dám chắc kết quả tốt ai mà dám nói

    Anh ham tập thể thao mà, có phải bụ bẫm mũm mĩm như ai đâu.. .hi hi
    béo khoe béo đẹp mà, cứ bôi bác người ta.........
    Về đi em!
  8. Boytranphu1984

    Boytranphu1984 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    yêu là chết trong lòng một tý!bạn ko biết hả?theo mình bạn nên tìm hiểu và tự hỏi mình xem bạn yêu hắn ta hay chỉ là một chút rung động thui!còn nhiều người mà bạn,cần gì phải lo lắng,nếu ko thì...yêu mình cũng được!Bạn nghĩ sao?nếu thấy có hứng thì mail cho mình nha
    boytranphu1984@hotmail.com
    Được boytranphu1984 sửa chữa / chuyển vào 20:04 ngày 24/02/2003
  9. tin-tac

    tin-tac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    1.714
    Đã được thích:
    0
    "tại sao mình lại ghét con trai"
    hehe..tại bi nó từ chối nên ghét..chiện hiển nhiên wé..hehe...
    mà kể ra cũng hay thật,,d8ơn phương 7 tháng....thằng này có trái tim bàng thép aaa.......hic hic..mà u cũng dại wé..seo lại chọn cái thằng đây,,tui nè,,,,,,,hehe,,,song phương nghe...ok...hehe

    khi nhan gian da co them mot vi sao o tren troi cao
    khong ai nghe ai thay o trong long toi them ngoi sao bang lanh gia vi ai........
  10. BYE_BYE_MY_LOVE

    BYE_BYE_MY_LOVE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/10/2002
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    mình nghĩ đơn phương 7 tháng cũng đâu phải tình cảm đã đến mức sâu sắc như bạn nói , cũng chẳng phải vì hắn mà từ chối lời mời của người khác cả. bây giờ chắc bạn cũng chả quên được hắn đâu thế thì mỗi ngày giảm chút xíu suy nghĩ về hắn để dành cho việc khác có tốt hơn không , từ từ rùi mọi việc sẽ qua thôi , hắn sẽ không còn hiện diện trong cuộc sống của bạn nữa.

    ...love can sometimes be cruel,sometimes be kind...

Chia sẻ trang này