1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao mình lại ghét tiếng nhật thế ???!@#!@!$

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi tran_anh1987, 04/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nuibaden

    nuibaden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Hà hà, không hiểu sao chủ topic lại bức xúc quá! Nhưng dù sao thì bạn cũng lâm vào tình cảnh của mình lúc trước.
    Ban đầu mình thích tiếng Nhật lắm (nhưng chưa học), sau một thời gian đi làm ở công ty Nhật, mình thấy rất ghét Nhật vì: lương trả thấp, công việc thì bị quản lý rất chặt, nhận xét đánh giá nhân viên theo kiểu Nhật rất khó chịu (phải thể hiện nổi trội chứ đừng âm thầm), môi trường làm việc không tốt.
    Rồi mình được đi Nhật theo dạng làm thuê, ở Nhật vẫn chưa thích Nhật lắm vì không biết tiếng nên ít hoà nhập được, người dân bản xứ lại cũng xa lạ với người nước ngoài (nhắc đến Bệt (betonamu) là cảnh giác rồi ). Nhưng mà bù lại, đồng nghiệp trong công ty lại rất nhiệt tình chỉ dẫn, ngày lễ tết còn mời về nhà chơi.
    Nghĩ lại thì người Nhật cũng có nhiều điểm hay, thứ nhất là kỷ luật trong công việc, thứ hai là tính cẩn thận (vì vậy ai làm trong cty Nhật rất ghét nếu co tính xuê xoa vì xếp hay hỏi mày làm xong chưa? có chắc không?), đây là đặc trưng của người Nhật, người Nhật cũng tôn trọng quyền riêng tư của mỗi người. Sống ở Nhật rất yên bình, cảnh lại đẹp nữa.
    Tôi nghĩ là mỗi dân tộc đều có tính cách riêng, bạn nên học tiếng Nhật để tìm hiểu thêm văn hóa, phục vụ cho công việc của chính mình. Giả sử chẳng vì lý do người Hoa quá ồn ào lúc nói chuyện mà ta lại không học tiếng Hoa vì chắc chắn trong tương lai biết tiếng Hoa sẽ là lợi thế.
    Tàu Khựa nó căm Nhật đến xương tủy nhưng sinh viên Tàu ở Nhật đông như kiến, vì nó muốn học cái hay (văn hóa cũng như kỹ thuật) của Nhật.
    Bạn nên nghĩ lại, gạt bỏ cái lối suy nghĩ ấy đi. Phải xác định mục đích của chuyện học. Theo tôi thấy, tiếng Nhật phát âm dễ hơn tiếng Hoa nhiều (xủng xỏeng méo cả lưỡi), chữ viết lại không rắc rối bằng. Tôi về VN lại cũng quyết tâm học tiếng Nhật (nhưng bi h thì thôi rồi vì đang đi học lại, dùng tiếng Anh chủ yếu), tuy thời gian học lại tiếng Nhật ngắn nhưng vì mình gạt bỏ cái ý nghĩ căm ghét Nhật nên tiếp thu rất nhanh!
    Dài dòng văn tự, túm lại là bạn cố suy nghĩ tích cực, đầu óc thảnh thơi để học tiếng Nhật tốt hơn nhé! Nhìn nick tôi đóan bạn chắc mới 20 thôi, mình còn nhiều cơ hội đi nhiều nơi, đến lúc ấy bạn sẽ thấy nhiều thứ còn đáng căm ghét hơn nhiều í chứ. Nhìn xa hơn, mình sẽ thấy thỏai mái liền. Chúc học tốt!
  2. firefly1991

    firefly1991 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    nhiu ng` cứ chê tiếng Nhật thì khó đọc nhưng em thì lại thấy chẳng qua là do anh chưa đọc nhìu thui .Nhớ hồi mới học có 1 câu là : "korekara osewani narimasu " mà em đọc mãi cũng kô đc , thế là về nhà cứ lẩm nhẩm suốt "korekara ...korekara..." đến khi ngủ cũng mơ đến nó luôn. Và chỉ sau 1 ngày là đọc được rùi , và từ đó trở đi em thấy đọc bất kỳ câu nào cũng dễ dàng hơn hẳn . Mr à , cứ đọc nhìu thì miệng sẽ dẻo ra thui . Còn về ng` Nhật khó tính và nghiêm túc thì em lại rất thik điểm này ở họ vì nhờ có đức tính này cộng với sự trách nhiệm với công viêc nên từ 1 nước kực kì nghèo tài nghuyên trở thành nước đướng đầu thế giới về kinh tế . Em nghĩ anh nên suy nghĩ nhiều về mặt tích cực sẽ thấy nước Nhật rất hay ( truyện tranh , trà đạo , cắm hoa ...)
  3. vitcapcap

    vitcapcap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Các bạn ơi, hãy cùng tham gia trao đổi và giao lưu với hội viên Câu Lạc Bộ Du Học Sinh tổ chức LM8QT nhé. http://venuslenguyen.xlphp.net/forum/
    Blog: http://360.yahoo.com/lienminh8quocte
  4. tran_anh1987

    tran_anh1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    đúng thật là mình đã thật sự bị sốc và choáng.
    mình càng học giỏi đọc càng nhiều sách báo về người nhật về văn hoá ,lẫn lối sống của nhật mình càng lo sợ và choáng.Từ cách đối xử với nhau trong cuộc sống ,từ những công việc làm hằng ngày ,họ đã tự đè nén mình ,cạnh tranh đến mức khốc liệt ,bên cạnh đó là hàng loạt các bài báo về những vụ tự tử tập thể ,những bài báo về các giáo hội ,những giáo phái rủ nhau tự tử tập thể ,những văn hoá đến mức lạnh sống lưng ,làm búp bê cho người chết ,lấy da người để vẽ ,ăn thịt người để trường sinh bất tử .
    Mình thật sự choáng và sock nặng ,bên cạnh đó mối quan hệ giữa con người với con người trong cuộc sống của người nhật cũng quả thật là đáng sợ .......mình thật sự không biết nói thế nào.
    còn về sự cạnh tranh trong trường học ,trong công ty mình càng thật sự lo lắng hơn ,sao họ có thể đối xử với nhau như vậy ??????
    Qua một số người đi trước về và kể cho mình biết ,cuộc sống ở nhật thật là khắc nghiệt lắm cám dỗ mà cũng nhiều quyền lợi........
    Mình không biết phải làm thế nào đây ..................MÌnh lo lắng lắm ,các bạn ơi mình thật sự không biết phải làm thế nào ,tiếp tục học tiếng nhật hay vứt bỏ tất cả để đi theo con đường khác ........
  5. nuibaden

    nuibaden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    đúng thật là mình đã thật sự bị sốc và choáng.
    mình càng học giỏi đọc càng nhiều sách báo về người nhật về văn hoá ,lẫn lối sống của nhật mình càng lo sợ và choáng.Từ cách đối xử với nhau trong cuộc sống ,từ những công việc làm hằng ngày ,họ đã tự đè nén mình ,cạnh tranh đến mức khốc liệt ,bên cạnh đó là hàng loạt các bài báo về những vụ tự tử tập thể ,những bài báo về các giáo hội ,những giáo phái rủ nhau tự tử tập thể ,những văn hoá đến mức lạnh sống lưng ,làm búp bê cho người chết ,lấy da người để vẽ ,ăn thịt người để trường sinh bất tử .
    Mình thật sự choáng và sock nặng ,bên cạnh đó mối quan hệ giữa con người với con người trong cuộc sống của người nhật cũng quả thật là đáng sợ .......mình thật sự không biết nói thế nào.
    còn về sự cạnh tranh trong trường học ,trong công ty mình càng thật sự lo lắng hơn ,sao họ có thể đối xử với nhau như vậy ??????
    Qua một số người đi trước về và kể cho mình biết ,cuộc sống ở nhật thật là khắc nghiệt lắm cám dỗ mà cũng nhiều quyền lợi........
    Mình không biết phải làm thế nào đây ..................MÌnh lo lắng lắm ,các bạn ơi mình thật sự không biết phải làm thế nào ,tiếp tục học tiếng nhật hay vứt bỏ tất cả để đi theo con đường khác ........
    [/quote]
    Hmm, đã nói hết nước hết cái rồi mà không hỉu ông vẫn sợ cái j? Cho dù phải làm việc ở Nhật lâu đi thì có phải ta phải ở suốt đời đâu? Chỉ một vài năm lại về, chỉ sợ đến lúc đó thấy nhớ Nhật lại kiếm đường chuồn sang thôi.
    Các vấn đề nêu ở trên thì chỉ là vấn đề xã hôi thôi. Tự tử, ăn thịt người, ...thì chắc cả nước nó làm hả? Thế ông xem phim Mỹ nó bắn nhau đùng đùng, chết như ngóe mà xã hội thật nó có lọan đâu.
    Nhắc lại là người Nhật chỉ tôn trọng quyền tự do cá nhân thôi, ví dụ như đến nhà nhau phải báo trước, ko có chuyện đùng đùng xông vào, hứng là tạt vô ăn nhậu. Đồng nghiệp làm chung với nhau 20 năm mà có khi không biết nhà của nhau. Bởi vậy người Vịt mình cảm thấy họ xa lạ, khó gần thôi.
    Trong công việc thì nên hoàn thành đúng thời hạn được giao, có thắc mắc j thì phải liên lạc. Nó sẽ chỉ mình tận tình. Còn nếu không cố gắng mà cũng không hòan thành việc được giao thì ở đâu nó cũng đuổi thôi. Áp lực thì ở nơi nào mà chẳng có.
    Đã học được đến mức mà giao tiếp, đọc hiểu được thì tiếp đi! Còn nếu muốn than vãn, sợ thì tìm đường khác vậy.
  6. laolao

    laolao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2006
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    thực sự mình khuyên bạn nên nghĩ nghiêm túc lại việc đi làm cho các cty Nhật..Với những chỗ tô vàng trên bạn thực sự gặp khó khăn khi làm việc với người Nhật.Người Nhật quan trong tính CẦN CÙ,trọng NGUYÊN TẮC & sự CHỊU ĐỰNG.Thật sự khi đi làm việc trên chửi dưới nghe(dù chưa fải 100% lỗi mình) là chuyện ăn cơm hằng ngày..Vài chữ dzậy thôi nhá..kaka
    Được laolao sửa chữa / chuyển vào 00:52 ngày 08/08/2007
  7. thienniumn

    thienniumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Mình không biết tại sao bạn lại căm thù người Nhật???Nhưng theo mình người Nhật là tấm gương để chúng ta học tập! học tập điều gì ư? theo mình trước tiên đó là kỉ luật làm việc của họ ( điều này thì người Vn mình có thể nói là kém), thứ hai đó là đức tính trọng danh dự của họ. Mình có thể ví dụ ra đây là gần đây ông bộ trưởng bộ quốc phòng Nhật bản đã phải từ chức vì những lời nói của mình(bạn thử tìm xem ở Vn có ông cán bộ nào làm như thế không, hay họ mặc cho dư luận rèm pha)...Theo mình có lẽ do thói quen và cách nghĩ nên mình cảm thấy không thích cách làm việc của người Nhật thôi! Chứ còn kỷ luật của họ đã được cả thế giới công nhận rồi! nói ngoài lề một chút như chuyện đội mũ bảo hiểm xe moto, quá đúng rồi. thế mà khi đưa trưng cầu thì chỉ có 20% dân ta đồng ý(theo mình biết là như thế).... tóm lại ở đây mình muốn nói đó hoàn toàn là do cách nghĩ, và quan niệm thôi. Theo mình thay đổi nó thì ta sẽ nhìn mọi thứ theo khía cạnh khác. Mọi sự việc đều có hai khía cạnh trái ngược nhau mà!

Chia sẻ trang này