1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao mọi chuyện lại...phức tạp như thế nhỉ?

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi sea_wolf, 08/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sea_wolf

    sea_wolf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/07/2002
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Tại sao mọi chuyện lại...phức tạp như thế nhỉ?

    tại sao mọi chuyện cứ phức tạp thế nhỉ? nhiều lúc sea cứ hay tự hỏi như thế nhưng có lẽ câu trả lời là nằm ở bản thân mình : do chính mình phức tạp làm cho vấn đề nào cũng phức tạp . Tất nhiên cũng có nhiều việc rắc rối ko phải do mình rồi ( những gì liên quan đến công việc á). phức tạp có nghĩa là gì nhỉ? phức ở trong từ : "thơm phức" , còn tạp ở trong từ "ăn tạp" -->ý ám chỉ con heo (cá heo đọc kĩ nhen, ko phải nói đến cá heo đâu!). Như vậy ta có thể suy ra phức tạp có nghĩa là "tuy giống con heo (không phải cá heo nha!) nhưng mà vẫn thơm!" hì hì, tuy nghĩa là dzị nhưng mà thật sự không phải dzị. nói một cách chính xác "phức tạp có nghĩa là ...complicated"!

    mỗi buổi sáng nếu bạn cứ băn khoăn là mình nên ra khỏi giường hay nằm ngủ tiếp --> bạn thật là phức tạp
    buổi trưa nếu bạn cứ băn khoăn mình nên ăn cơm hay ăn mì gói --> phức tạp ghê!
    buổi tối nếu bạn đi ra đường và không biết mình có nên mặc đồ hay không -> phức tạp khủng khíp!
    ....
    nếu bạn yêu một người và không biết mình có nên thổ lộ hay không -> phức tạp quá.
    nếu bạn không biết là mình yêu ai....-> hơi phức tạp ..! :)
    nếu bạn đã yêu anh ta (cô ta) và giờ bạn không biết là có còn yêu anh ta (cô ta) nữa không ---> phức tạp mũ n!

    Thường những phức tạp trong công việc, học hành đều có thể giải quyết được nhưng mà những phức tạp trong chuyện tỉnh cảm , có lẽ khó mà hết nhỉ, ko chuyện này thì cũng chuyện kia... bởi vì phần lớn là do bản thân mình mà!

    bạn sea hay nói là : chỉ có mấy bà con gái mới phức tạp chứ tụi tui làm gì có. khó tin nhể? sea chắc chắn tụi con trai cũng là một ổ phức tạp ấy chứ, chẳng qua ko có can đảm công nhận mà thôi!

    hình như nãy giờ sea toàn nói nhảm? lâu quá không gửi bài nên ...vừa viết vừa run !! hehhe. Mục đích của topic này là sea muốn mọi người cùng chia sẻ những việc phức tạp mà mình không thể tự thoát ra được để cùng nhau làm cho nó đơn giản hơn, hay là nơi để trút những chuyện phức tạp ko đâu xảy đến với mình...

    hiện giờ sea gặp một chuyện vô cùng phức tạp (đối với sea trầm trọng là khác) , ko biết ở đây có ai đã gặp chưa? đây là chuyện học hành mà thôi. sea bị mất giấy báo điểm toefl (ko phải do sea) , làm sao để có được tờ giấy đó trong vòng ...10 ngày nhỉ?! nếu ai có kinh nghiệm rồi thì làm ơn cho sea biết với...

     

    Even if he doesn't like me tomorrow, I knew he loved me yesterday
  2. tonyntu

    tonyntu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2003
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    hì, Cún nhớ hồi Cún thi toefl phải đợi lâu lắm mới có giấy chứng nhận
    Nếu sea bị mất thì chỉ còn 1 cách : chạy lên chỗ thi, năn nỉ, khóc hết nước mắt thì may ra người ta động lòng
    àh wên, hỏi sea cái này : sea thi toefl Institutional hay International? nếu là Institutional thì chỉ cần 1 tuần người ta sẽ cấp giấy chứng nhận mới cho sea còn International thì....pó tay....sea đành phải phó mặc cho số phận thôi.(Bằng toefl Institutional chỉ có giá trị 6 tháng, nếu từ lúc cấp cho sea tới nay đã quá 6 tháng, người ta sẽ ko cấp lại nữa đâu.Còn bằng toefl International thì cũng chỉ 6 tháng nhưng người ta du di tới 2 năm, nên giờ này Cún vẫn còn sử dụng được, hehe)
    Hì , Cún chưa bao giờ mất giấy chứng nhận toefl vì Cún toàn xài bản photo, bản chính cất kĩ ở nhà, nhưng sea cứ làm theo lời Cún đi, hehe, may ra trời thương sea
    Cún chưa mất bằng
    Được tonyntu sửa chữa / chuyển vào 15:08 ngày 08/02/2004
  3. Saladin

    Saladin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Con trai cũng phức tạp nhưng con gái thì càng phức tạp. Như em Sea mở ra topic này chứng tỏ đang trogn một tình trạng cực kì phức tạp.
    Ủa... Mà giấy báo điểm Toefl Sal tưởng người ta phải gửi cho mình tới trường mình xin học chứ ta? (Không rành! )
    Tui cũng đang trong tình trạng phức tạp, một phức tạp khó giải quyết, một phức tạp mâu thuẫn với chính mình, với mọi người. Lựa chọn một con đường sao mà khó khăn quá!

    Saladin

    Cẩm tú sơn hà
    Thái bình thảo mộc​
  4. babicinamon

    babicinamon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Phức tạp đó là do tự Sal tạo ra mà thui,ma con người Sal thì phức tạp hùi nào đến giờ gòi......
    Tôi xin thượng đế cho tôi nước,người ban cho tôi cả đại dương
    Tôi xin thượng đế cho tôi hạt giống, người ban cho tôi cả 1 rừng cây
    Tôi xin thượng đế cho tôi một người bạn,và thượng đế ban BẠN cho tôi
    Ước gì........................... bạn ở đây giờ này ^____^
  5. FBK

    FBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Bản thân sự việc kg fức tạp nhưng chính chúng ta đã làm nó fức tạp lên thồi.......ngay lúc này cũng đang đấu tranh tư tưởng rất dữ dội về một chuyện đây.nếu là chuyện của người khác thì mình sẽ nghĩ là nó rất đơn giản để có quyết định nhưng khi đây là chuyện của mình thì lại thất khó wa''
    Đúng là fức tạp thiệt!
     
    Đã bao giờ em dám khóc trước anhĐể chứng minh mình chỉ là con gái
  6. heowaymap

    heowaymap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2004
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Sao mọi người nói ko thích phức tạp mà cứ nói mãi về những chuyện phức tạp.Đó chính là điều phức tạp nhất mà heo muốn nói đến.Cùng với cái tính chất phức tạp như từ trước đến giờ mà Sea có thì công nhận đây wả là 1 bài viết phức tạp vì nó đã gây nên 1 số suy nghĩ phức tạp cho 1 số người phức tạp trong cái box phức tạp nì.Và nếu như heo còn tiếp tục viết bài trả lời cho cái topic chuyện phức tạp nì thì mọi người sẽ thấy nó rất phức tạp-bản chất phức tạp có sẵn cộng thêm sự phức tạp mà Heo sắp bỏ thêm vào-cho nên heo vẫn suy nghĩ trong sự mâu thuẫn phức tạp rằng ko bít mình có nên tiếp tục trả lời những vấn đề phức tạp này hay ko???!!!Nói cho cùng thì ko ai ưa sự phức tạp ,bằng chứng là trong những bài viết phức tạp về những vấn đề phức tạp mà nãy giờ Heo đọc của mọi người thì đó là câu trả lời cho cái sự phức tạp nì.Ôiiiiiiiiiiiiiiiiii,sao mà phức tạp wá........
    Heo mập,heo thích wậy
    Chính là heo wậy mập
  7. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    hihih đọc mở bài, thân bài, kết luận của sea rồi cuối cùng là do cái vụ giấy Toefl ---> cười wá chừng luôn. Thế ai hôm đó điện thoại rồi khóc bù lu bù loa ấy nhỉ. Hì post lên đây với giọng điệu đó chắc là giải quyết được rồi hen
    hihi em-be thì thích mọi thứ thật đơn giản, rõ ràng nhưng thích lúc nào cũng là một chuyện, còn thực tế thật là ...phức tạp! Nếu nói là do mình cũng ko đúng, nó phụ thuộc vào nhiều chuyện khác nữa. Ví dụ như mình thích 1 người, nếu đơn giản người đó thích lại mình thì ố là la sướng quá Nhưng mà nếu người đó hờ hững thì sao, đau khổ, khóc lóc, cáu gắt, ghét mọi người, ghét mình rồi xử sự làm cho mọi việc phức tạp thêm! Nhưng mà cũng nhờ sự phức tạp này mà ra đời bao nhà thơ có tài chứ nhỉ. Hay đơn giản như chuyện em-be gởi thư thôi, nếu bưu điện đã chuyển tới thì ko nói làm gì, đằng này nó làm thất lạc mất. Làm mình lo lắng, bực bội, gọi người này, nhờ người kia hỏi giùm. Lúc đó bực quá nên giải quyết mọi việc nóng nảy, làm rối thêm bao vấn đề khác. Tới lúc biết mất thật rồi thì đi khiếu nại bưu điện 2, 3 lần. Có phải phức tạp thêm rất nhiều từ 1 chuyện đơn giản ko?
    Hì lúc trước chỉ nghĩ đơn giản là mọi việc do mình thôi. Nhưng bây giờ thấy câu "Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên" đúng nhiều hơn. Hi hi nhưng em-be thật sự thích mọi thứ đơn giản, rõ ràng, chân thành, đừng cố làm phức tạp thêm cuộc sống đã quá phức tạp này!
    Em tưởng giếng nước sâuEm nối sợi gầu dàiAi ngờ giếng nước cạnEm tiếc hoài sợi dây ...
  8. sea_wolf

    sea_wolf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/07/2002
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    hì, em_be à, chưa đâu ra đâu cả, chỉ là được thêm một cái deadline mới mà thôi! giờ có cố làm cho phức tạp thêm cũng không được vì có làm được gì đâu... chỉ biết rằng hình như mọi công sức mình bỏ ra giờ sắp không thành gì cả, mọi hy vọng giờ chẳng còn gì cả, chỉ vì một lý do vớ vẩn vô cùng, ko cam tâm nhưng rồi cũng phải chấp nhận mà cười trừ thôi, tại cái số nó vậy, hihiihih
    đọc bài của anh thấy anh ghi mình là ''hay khóc hay cười''... hoá ra mình phức tạp đến thế à, hihihi. Uh, hay khóc hay cười, hay la hét, hay im lặng, hay băn khoăn, hay nghi ngờ.... hay làm phức tạp mọi thứ xung quanh lên để rồi chợt nhận thấy mình đang trong một mớ hỗn độn và vội vàng tìm lối thoát ra... vội vàng tìm một bàn tay nhưng chợt nhận ra không có ai cả, giữa đêm gào thét như một người tâm thần, anh gọi điện ngay đúng lúc đó nhưng rồi cũng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu...
    bây giờ thì biết cách làm mọi chuyện đơn giản hơn nhiều rồi, tại sao lại cứ phải wan tâm làm gì, tại sao lại cứ phải ngồi ôm sách vở làm gì,.. cứ ngày ăn no ba bữa, ngủ đủ giấc, coi phim, nghe nhạc, đi chơi với người yêu, hạnh phúc nhỉ? mặc dù trong lòng cứ cảm giác bất an, cứ cảm thấy lo lắng, cứ cảm giác còn 1 điều gì đó mình còn vướng mắc... ôi, cứ sống thờ ơ lãnh đạm đôi khi lại hay...tôi trong quá khứ sao xa lạ quá
    phức tạp, giá như đừng có hai từ đó, he he
     

    Even if he doesn't like me tomorrow, I knew he loved me yesterday
  9. nhatpc

    nhatpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Giống như ý tưởng của Kim Dung trong truyện kiếm hiệp, con người đầu tiên thích sự đơn giản vì nó dễ dàng tiếp thu, khám phá, học hỏi. Dần dần chuyển sang thích sự phức tạp vì cảm thấy hấp dẫn hơn, hứng thú hơn. Nhưng cuối cùng chuyển lại thích sự đơn giản vì mỗi điều đơn giản ẩn chứa vô số sự phức tạp đằng sau nó
    Còn mọi chuyện phức tạp vì bản chất con gái vốn phức tạp nên làm cho mọi chuyện phức tạp lên
  10. heowaymap

    heowaymap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2004
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Sao mà mọi người nói chiện nghe phức tạp wá dậy???
    Heo mập,heo thích wậy
    Chính là heo wậy mập

Chia sẻ trang này