1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao mọi người "dị ứng" với ta!

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi icetea832001, 10/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. icetea832001

    icetea832001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Tại sao mọi người "dị ứng" với ta!

    Đôi khi, bất chợt có cảm giác lạnh hết cả sống lưng, dường như có ánh mắt không mấy thiện cảm luôn hướng về phía mình, chẳng biết là của ai! Cũng thắc mắc, lăn tăn đôi chút, nhưng chưa để lại ấn tượng gì trong ta cả, vì cứ phớt lờ đi ta vẫn sống và chiến đấu tốt trong môi trường cạnh tranh không hoàn hảo mà...

    Thế rồi, một ngày, tự dưng thấy có một người né tránh ta. Lúc này thì ta lại suy nghĩ nghiêm túc hơn một chút rồi đấy. Rõ ràng ta và cậu chàng đó đâu có dính dáng gì đâu nhỉ, thế mà cứ nhìn thấy ta là nó đi thẳng không thèm ngoái đầu lại nhìn nữa. Rồi hội họp, đàn đúm ở lớp, híc, đã thiếu đàn ông con trai thì chớ, có ta là cóc thấy mặt nó đâu, mà ta vừa đi vắng chút chút đã thấy nó bệ vệ ở nơi ấy... Không thể không tìm hiểu...
    Hey, ta bắt đầu tìm hiểu các khuyết điểm của ta,cha mẹ ơi, sao mà nhiều thế, tỉ dụ xem nào:
    - Lôi thôi, luộm thuộm,
    - Hình như thiếu nữ tính (chuyên bắt nạt bọn con trai)
    - Hay quát tháo (nghiêm trọng đây)
    -ẹ, lười....
    (..............)
    Ờ, nhưng mà thế thì có gì để nó ghét nhỉ? Thây kệ, ta cũng chả thích thú gì nó, có nên gặp thẳng chơi cho nó một bài ko bà con?

    Mà con trai con đứa gì mà thấy con gái là mặt sưng sỉa lên, có đáng mặt không>ở đời phải biết mình là ai chứ....

    Hay là nó để ý mình, giả vờ để mình chú ý, ẹ, không chịu nổi...

    Yeu -co nghia
    La cung nguoi yeu
    Chia deu
    Trai dat thanh hai nua...
  2. Gangster__

    Gangster__ Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    1

    hờ hờ... đòi hỏi nhiều quá.. Không dị ứng thì lại yêu nhau hết ráo à....
    /**** Không co?n ai , ta đi một mi?nh...****/
  3. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    vậy mới gọi là thế giới chứ em ! nếu người ta cứ yêu thương nhau thì có lẽ không bao giờ có chiến tranh nhẩy ????
                                sun + moon = ???
     welcome to Kinh Bac club : ttvnol.com/KBC.ttvn
  4. YeuNhoc

    YeuNhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Người ta thường nói
    "Mình không làm việc gì xấu thì cứ ngẩng cao đầu mà nhìn đời " .
    Theo em thì câu này chẳng sai đâu các bác ạ .Trong cuộc sống làm sao tránh khỏi mình không có những kẻ ghen ăn tức ở với mình .Mà lí do thì ôi thôi cả vạn lí do .Mình cứ hơn người ta cái gì chắc chắn có kẻ sẽ nói sau lưng thế này thế khác về mình .Họ nhìn mình bằng con mắt căm thù vì họ không được như mình .
    Còn nếu mình là một chàng củ chuối hay một cô nàng tóc vàng heo thì ôi thôi rồi .Fan đầy dãy ....và những con mắt sẽ đổ dồn về phía mình .Nói chung là gặp trường hợp này thì anh chẳng biết nói gì hơn ngoài việc cũng nhìn theo mà rút kinh nghiệm thôi .

    -----------------------------
    Anh Yêu Nhóc
  5. khongkhocdau

    khongkhocdau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Đã nghe rất nhiều người kêu ca phàn nàn rằng :con trai bây giờ ăn dưa bở nhièu thế ,mới nói chuyện vài lần đã cho rằng người ta thích mình .
    Thôi tặng cho những ai trong tâm trạng ,bực mình đó 1 bài thơ :
    " Con trai như cái nắp vung
    Khi ta không thích ta tung ra đường
    Con trai như cái thị trường
    Khi ta không thích ta nhường cho nhau "
  6. YeuNhoc

    YeuNhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Một sự nhầm nhọt đáng tiếc .Theo thống kê của các nhà khoa học thì số lượng người hay ăn và thích ăn dưa bở lại nghiêng về phía phái nữ .Thế mới củ chuối chứ
    -----------------------------
    Anh Yêu Nhóc
  7. travucu

    travucu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    544
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi, đôi khi mọi thứ sinh ra đều từ trong suy nghĩ của ta cả. Khi ta gặp chuyện rắc rối không vui ta gặp ai cũng thấy đáng ghét cả. Khi ta buồn khi ta không tự tin ta nghĩ ai cũng muốn xa lánh ta. Vì thế ta cũng chẳng muốn bắt chuyện với mọi người. Vì thế mà ta lúc nào cũng có cảm giác là ta đang lạc lõng ta đang bị bỏ rơi. Hãy là chính bạn ở bất cứ nơi đâu bạn đến, hay nở nụ cười khi bạn gặp những người thân yêu của bạn. Hãy bắt chuyện với mọi người nếu ta có cảm giác họ xa lánh và dị ứng với ta.

    TRAVUCU 
  8. thelocbkhn

    thelocbkhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    to khongkhocdau: Ai bảo với em là con trai hay ăn dưa bở???
    Thử nhận xét bài thơ nhé.

    Ra đường thấy cánh hoa rơi
    Hai tay đỡ lấy cũ người mới ta
    Ra đường thấy cánh hoa rơi
    Hai chân dẫm nát ............ HIX .....
    bbb
  9. khongkhocdau

    khongkhocdau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Em không đủ trình độ để thẩm định thơ đâu ,để khi nào có thời gian thì nhờ anh chỉ giáo vậy .
    Nói thì nói vậy thôi:chứ thực ra thì cũng có người thế này cũng có người thế kia .Xét ở cả 2 phía .
  10. YeuNhoc

    YeuNhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi đấy !
    Chân lí hai phần mà .
    Cứ kiểu bền nào cũng giữ khư khư chính kiến của mình thì sẽ dân đến cãi lộn ...mà như thế thì làm sao Tình Củm có thể tiến được chứ
    À em cho mội người biết luôn cái câu còn lại của bài thơ của Bác thelocbkhn nhé
    ...... Không chơi hoa tàn (Bó bột )

    -----------------------------
    Anh Yêu Nhóc

Chia sẻ trang này