1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tại sao mọi người lại như thế?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lionking_hau, 20/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lionking_hau

    lionking_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.078
    Đã được thích:
    0
    tại sao mọi người lại như thế?

    tại sao mọi người khi chia tay nhau cứ phải than vãn nhiều về cuộc đời làm gì , sao ko biết đứng lên và tự khắc phục mình ,m tìm lại niềm tin cho mình, lấyu lại bản lĩnh của mình để mối tình sau đó ko còn tan tác như mối tình cũ nữa nhỉ

    Tui trải qua cuộc tình đầu thật nhiều cái để nghĩ, thế mà giwò đây tui ko thể nói là tui ko buồn , nhưng cái gì thì cái, tui sẽ còn có tương lài dài dài, các bạn cũng thế, tại sao chúng ta ko thể thoải mái để có thể làm những việc có ý nghĩa hơn nhỉ, đừng có lẩm cẩm mà tin rằng đau buồn và hối hận rồi nước mắt sẽ đem lại người yêu về với mình, đừng có mơ như vậy, bạn phải nhớ một câu này

    Đừng có khóc hỡi ta ơi
    Giọt nước mắt ko làm kẻ thù run sợ
    Ta hãy đứng hiên ngang và hùng dũng
    Bước chân ta vững bước tới tương lai

    Mong các bác đừng buồn nhiều, em lập ra diễn đàn này để chúng ta hiểu rõ rằng hãy lạc quan và yêu đời đi , chúng ta sẽ có niềm vui chọn vẹn khi ta lạc quan và yêu đời đso
  2. darkflames

    darkflames Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    4.032
    Đã được thích:
    0
    Đúng ! nhưng mỗi người có 1 cách để thể hiện nỗi buồn, giấu giếm nó hay bộc bạch nó cũng là 1 cách mà....
    Cứ để mọi người được san sẻ với nhau.
    Ban đầu khi tôi bước vào box Tâm sự tôi cũng cảm thấy cái không khí ảm đạm mà có cái gì đó thê lương ở trong này.....nhưng đôi khi mọi người sống ở cuộc đời thực họ không muốn bộc lộ bản thân quá nhiều.
    Ở trên này, mọi người là ảo, bộc lộ dễ dàng hơn, có thể sẽ nhẹ nhõm hơn....
    Cho nên, tôi cũng không thể nói gì nhiều ngoài việc để mặc mọi người sống với chính mình.
  3. 7miles

    7miles Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Nói thì dễ, làm mới khó.
    Được 7miles sửa chữa / chuyển vào 08:50 ngày 20/02/2006
  4. phu_thuy_chip_hoi

    phu_thuy_chip_hoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Trời nói thì ai mà chẳng nói được,ai mà chẳng muốn mình luôn mạnh mẽ trước mọi hoàn cảnh ,vững vàng trước mọi thử thách nhưng thật là khó ,bạn cứ thử nghĩ một chiếc áo bạn mặc bạn rất thích nó vậy mà con chó cưng lại cắn rách bạn có tức và tiếc không ?Nếu bạn nói là không tôi xin thua nhưng tình cảm cũng vậy,khi mà một ai đó đã quá quen với cuộc sống có người bạn ở bên vậy mà khi họ ra đi,đúng thật cuộc sống này trống rỗng quá đi chứ ,đó là sự hụt hẫng bạn ạ,dẫu biểtồi cái gì cũn sẽ qua ,những giọt nước mắt không được rơi vô ích nhưng đôi khi bạn thấy mình không sao làm theo tiếng nói con tim cũng như suy nghĩ của mình đuợc ,vì vậy đừng hùng hồn nói lên những gì mà tôi nghĩ rằng sâu xa bạn đang tự dốiu mình

Chia sẻ trang này