1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao mọi người thích đi học ở US thế nhỉ?

Chủ đề trong 'Du học' bởi huynhtuyet0201, 30/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huynhtuyet0201

    huynhtuyet0201 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Tại sao mọi người thích đi học ở US thế nhỉ?

    Chào cả nhà,
    Em theo dõi trên diễn đàn này, có rất nhiều người nhất quyết phải đi US, còn không thì thôi. Em mạo muội mở thread này để xin ý kiến của cả nhà: điều gì khiến bạn thích học ở US? và ngược lại, điều gì khiến bạn không thích học ở US?
    Riêng em, em thích Sing or châu Âu hơn. Sing vừa gần nhà, điều kiện làm việc khá tốt, lương cao (nghe nói assistant prof thôi lương cũng tầm 8K Sing/month rồi, nếu sai cả nhà đính chính giúp nhé!). Còn châu Âu thì là nơi rất lý tưởng để sống (cảnh đẹp, mức sống cao...). Thế nên, ưu tiên số 1 của em là Sing, sau có nhiều money sẽ sang châu Âu du lịch.
    À quên, em học CS, profile cũng tương đối: tốt nghiệp đứng đầu khóa, hiện làm assistant lecturer, kinh nghiệm nghiên cứu cũng tương đối: đang làm 2 project, 1 thiên về nghiên cứu với 1 Lab của 1 trường top 10 ở US, 1 thiên về commercial với 1 tập đoàn cũng có tiếng trên thế giới. Với profile này, em nghĩ có khả năng xin vào 1 trường tầm trung của US. Tuy nhiên, như đã nói, em chỉ thích Sing, không đi đâu hết
    Mong nhận được nhiều ý kiến của cả nhà
  2. Junimond

    Junimond Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2005
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    Sing ko bao h là lựa chọn của tớ, nhất là sau đợt vừa rồi qua đó chơi. Sinh hoạt khá đắt đỏ (một tháng trung bình tầm 1000Sing), xung quanh toàn nhà cao tầng. Đi đâu cũng thấy toàn người. Người dân ở Sing là mix giữa TQ, Ấn, Malay, nên họ ko cởi mở lắm. Đi đâu cũng gặp toàn người mặt mũi đăm chiêu bận rộn, tất bật. Quá nhiều luật lệ nguyên tắc. Ở Sing chỉ được cái gần nhà, một năm về vài lần cũng được. Nói túm lại, tớ ko thích sống ở Sing.
    Còn ở Mỹ, nói chung là hợp với tớ, thành phố thanh bình yên tĩnh (ngoại trừ mấy thành phố lớn ra ko nói), nhiều cây xanh, môi trường học tập tốt. Người Mỹ rất thân thiện và cởi mở, dễ bắt chuyện, dễ nhờ vả. Họ có đầu óc cũng open-minded hơn người châu Âu nên sẽ ít có chuyện phân biệt đối xử này nọ. Nhiều người mới qua thì cũng hơi bị sốc vì nhiều black quá. Mà chuyện này với tớ cũng chả sao cả. Tớ thấy người Mỹ black rất thân thiện, tớ có nhiều bạn Mỹ black lắm :D Đi đường với họ thì yên tâm ko sợ ai bắt nạt :D Lương ở đây cũng cao lắm chứ, với điều kiện là tìm được việc. Môi trường sống tốt, đồ ăn thức uống đồ đạc chả thiếu gì, chất lượng lại đảm bảo. Môi trường học tập quá ổn. Sách vở chả thiếu gì. Ở đây còn có dịp đi du lịch thoải mái và dễ dàng.
    Mà túm lại, US đối với tớ chỉ là một nơi dáng để đi thôi, chứ đi đâu được thì tớ cũng đi, miễn là đi.
  3. Tropical_Jungle

    Tropical_Jungle Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.834
    Đã được thích:
    320
    Tiện thể làm 1 ít so sánh trên QUAN ĐIỂM CÁ NHÂN của tớ:
    1. Về chất lượng và uy tín của nền giáo dục: Mỹ hơn hay Singapore hơn: Tớ nghĩ là Mỹ hơn, tớ thấy nhiều người làm Ph.D ở Mỹ về làm GS ở Singapore chứ tớ chưa biết ai làm Ph.D ở Singapore sang Mỹ làm giáo sư cả...tớ không nói là ai đi học cũng làm GS, nhưng rõ ràng điều đó thể hiện 1 phần là nên GD Mỹ ở đẳng cấp cao hơn hẳn.
    2. Đầu tư cho giáo dục, nước nào nhiều hơn: Mỹ cũng hơn, các truờng lớn ở Mỹ giàu có hơn, nhiều tiền hơn và đương nhiên cũng có nhiều tiền đầu tư cho nghiên cứu cũng như cơ sở hạ tầng hơn (SV có nhiều cơ hội hơn). Các trường như Harvard năm rồi có 29.2 tỷ USD, Yale cũng khoảng 20 tỷ, Princeton cũng gần tầm đó....trường tớ nghe đâu cũng đút túi khoảng 5.6 tỷ từ tất cả các nguồn, ngân sách dành riêng cho nghiên cứu 1 năm của trường tớ là gần 600 triệu đô (mới đi nghe hôm vừa rồi mới biết)...tức là 1 con số không thể tin...và các SV học sau đại học ở đây đều mỗi năm đút túi đôi ba chục ngàn đô để sống và học tập (đương nhiên là phải làm assistant)
    3. Chi phí sinh hoạt ở đâu đắt hơn: Trừ những thành phố lớn như NYC, LA...nói chung ở Mỹ, chi phí sinh hoạt không đắt đỏ lắm...đặc biệt tớ ở Texas thì càng rẻ, rẻ hơn nhiều so với ở Châu âu, Nhật bản, Singapore....đương nhiên ở chỗ rẻ thì trường cho ít tiền hơn, ở mấy thành phố đắt đỏ như NYC thì lại có nhiều tiền...cũng đủ sống thoải mái... (cũng như ý kiến của em Junimond)
    4. Xã hội ở đâu cởi mở hơn: Chắc là Mỹ, họ là xã hội đa chủng tộc, tớ thấy cuộc sống dễ chịu và thân thiện, chuyện phân biệt chủng tộc này nọ là có nhưng rất ít, và ít ra thì họ cũng không thể hiện điều đó ra ngoài (có thể là không dám, vì sợ bị kiện...ở đây ở đâu, ngân hàng, trường học...đâu đâu cũng có dòng thông tin cấm phân biệt đối xử, nếu ai phát hiện ra thì báo với nhà chức trách)....những cảnh mình thấy về xã hội đánh đấm và chém giết là ở trên film, cuộc sống ở đây khá an toàn và thoải mái....Singapore có nhiều điều luật hà khắc...và người Singapore khinh người....không phải chỉ tớ là người việt tớ mới cảm nhận được điều đó, mấy thằng nhật cũng thấy nói thế...chắc là có phần đúng....
    5. Môi trường nói tiếng anh chuẩn mực: Mỹ hơn là cái chắc, vì dân Singapore sang chỗ tớ vẫn phải thi ELP...
    6. Cảnh vật, môi trường: Ở Mỹ, trừ mấy thành phố như NYC, Chicago là lắm nhà cao, các nơi khác chả có cao ốc mấy, chỗ tớ lại càng không...vì đất nó rộng, xây nhà cao làm gì....cây cối xanh tươi ở khắp nơi...rộng rãi không chật chội....đi đâu cũng thấy cây cỏ xanh mướt..(ấy là tớ ở Texas đấy nhá, vùng khác còn đẹp hơn nhiều...)
    7. Singapore hơn khoản gần nhà, mua vé máy bay cuối tuần về với bu rồi lại sang cũng được, nếu ai là "đại tiểu thư" hoặc "cậu ấm" không xa mẹ được lâu thì đây là 1 lợi thế lớn....vì mỹ phải đi đến mấy chặng máy bay mới đến nơi....
    Thôi, ba hoa tý cho vui vậy thôi, cá nhân tớ thích Mỹ hơn...chính thế mà tớ chọn Mỹ và quyết tâm đi mỹ....hì....và giờ cũng không hối tiếc vì lựa chọn đó....Dù sao cũng chi là sở thích cá nhân....mỗi người có 1 sở thích và lựa chọn của riêng mình mà....
  4. dr_slums

    dr_slums Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    1.531
    Đã được thích:
    2
    Em chưa đi Sing bao h nhưng cũng thích Mỹ hơn. Còn bác TJ nói là nó không phân biệt chủng tộc em cho là không đúng đâu. Ở đâu cũng có phân biệt chủng tộc có điều nó như thế nào thôi. Ngay cả ở VN người trong 1 nước cũng thế nữa là. Bác ở đây quan sát kỹ sẽ thấy mấy bác Mỹ trắng có đẳng cấp khác, mấy bác châu Á khác, mấy bác Mễ khác, và mấy bác đen cũng khác. Bác thử nhìn vào những công việc họ làm xem. Có 1 luật ngầm ở đây ai ai cũng biết nhưng không ai dám nói ra đó là da càng sáng màu thì càng có vị trí cao. Còn nhiều ví dụ lắm nhưng không tiện nói ra.
    Đùa 1 chút : Em đố bác TJ trong thời gian học ở đấy kiếm được 1 em mỹ trắng đấy. Nếu bác kiếm được anh em sẽ gọi bác là sư phụ
    Được dr_slums sửa chữa / chuyển vào 06:59 ngày 31/08/2007
  5. Tropical_Jungle

    Tropical_Jungle Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.834
    Đã được thích:
    320
    @Slump: Tớ có nói là không có phân biệt chủng tộc đầu đồng chí....xem lại cái đỏ đỏ....
    Àh, tớ không thích chuyện thách đố như vậy, nhưng phải nói trước là có thể đồng chí sẽ phải hối tiếc vì đã đố tớ đấy....hì..hì....đùa tý....
  6. kanguchin

    kanguchin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Ồ mình là 1 người thích US 1 cách chính hiệu con nai vàng đây , mình chỉ muốn đi US thôi , thật buồn là mình tiếp cận thông tin quá muộn màng...
    Theo quan điểm cá nhân mình thích US nhiều lý do , thứ nhất US là cường quốc số 1 trên thế giới , xa hội cởi mở phóng khoáng , đa sắc dân đa chủng tộc , đến US sẽ thấy được thế giwói thu nhỏ , đất nước của Bill gates thần tượng số 1 và tập đoàn IT hùng mạnh nhất ,có thung lũng hoa vàng - Silicon valley nơi tập chung tri thức của ngành IT toàn cầu , số lượng giải Noben vượt trội hơn bất cứ nơi đâu , đất nước của những bộ film kiểu hollywood hoành tráng và có tính nhân văn , GDP gấp hơn 2 lần japan , gấp hơn 4 lần Đức , hoặc UK hoặc pháp ....mình ko thể kể hết được lý do . Điều quan trọng là mình thích lối sống Mỹ nữa , và nếu đã đặt trọn tình cảm vào Mỹ đâu đó thì tớ sẽ ko chấp nhận phương án 2 là đi nước khác
  7. niitmms

    niitmms Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Toàn màu hồng.
  8. X_3winofall

    X_3winofall Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2003
    Bài viết:
    1.209
    Đã được thích:
    1
    ở Mĩ đi đốn cây, lương 70$/1h
    quyết tâm suốt đời cắt cỏ ở Mĩ
  9. smooth_criminal

    smooth_criminal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2007
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Mỹ thì ai chả thích, ước mơ số 1 không chỉ của ng VN mà của hầu hết mọi ng dân các nước nghèo.Nói chung là cái gì nó đã tốt rồi thì cần gì phải nói thêm cho nó tốt hơn nữa, như beer Ken ấy, có không khen thì nó cũng rất ngon rồi, có điều để đến đươc Mỹ không phải là ai cũng đến được.
  10. myvelvetyrose

    myvelvetyrose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2005
    Bài viết:
    708
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống ở Sing đúng là có vẻ bận rộn hơn châu Âu. Bạn mình làm bên đó chú nào cũng phải làm thêm giờ, sang đó muốn gặp bọn nó đều phải sau 9h tối (giờ đó thì bên EU đã đi tăng 2 rồi :D). Lương của Ass. Prof. ở Sing mà được 8k/tháng thì chắc là trong mơ rồi, lương kỹ sư bạn mình cũng chỉ 3k.
    Sing hơn EU 1 điều là an toàn và không có cảm giác mình là khách. Nếu bạn biết nói tiếng Tàu thì sẽ không khác gì dân bản xứ. Còn ở EU hay US thì ai cũng sẽ biết mình là 1 thằng nước ngoài. Điều này cũng không quá quan trọng, nhưng mình không thích bị nhìn ở nơi công cộng (điều này đặc biệt xảy ra ở Pháp).
    Dân Sing nói tiếng Anh nên thuận lợi hơn EU nếu mình không biết tiếng bản xứ.
    Ở Sing đồ ăn thích hơn.
    Các quán có người phục vụ ở Sing giá vẫn rẻ, không bị cắt cổ như bên EU.
    Gần thầy u, vợ con.
    Về xử sự thì người Sing cũng rất lịch sự và hiếu khách (hơn hẳn mấy bà bán hàng ăn nhà mình).
    ....

Chia sẻ trang này