1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao Mona Lisa lại nổi tiếng ?

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi Guest, 10/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Guest

    Guest Guest

    Tại sao Mona Lisa lại nổi tiếng ?

    Vào đây thấy các bác nói chuyện hay quá mặc dù em thì mù tịt về hội hoạ các bác ạ. Em muốn hỏi các bác một câu mà hôm nọ em hỏi chị linly chị ấy cũng tịt ạ . Bức Mona Lisa (La Joconde) của bác Leonardo da Vinci thì ai cũng biết phải không ạ ? Em cũng có vinh dự được tung tăng vào Louvre dòm ngó nhưng em thấy hơi bị vô lý khi thấy thiên hạ xúm quanh bức Mona Lisa, bức ấy có rào ***g ghê lắm, trong khi đó mấy bức khác vừa to vừa đẹp như tiên bên cạnh thì lại không được ai chú ý. Hì hì mà hình như bức ấy nổi tiếng nhất Louvre thì phải, thấy cả chỉ đường tới tận nơi ghê lắm.

    Các bác có thể giải thích cho thằng em mù hội hoạ này vì sao bức ấy lại nổi tiếng không ạ, chứ em thấy bức ấy cũng đơn giản chỉ vẽ hình bà gì cười cười thế thì khối bức khác đẹp hơn các bác nhỉ.

    -----------------------------------------------------

    Hì hì, cám ơn các chị tidenbz và linly đã trả lời ( nhưng mà em vẫn chưa rõ lắm đâu ạ ). Chị linly ơi, em mù hội hoạ mà, thấy cái gì đẹp là thích thôi. Ngoài hoa súng em cũng thích... hoa anh đào lắm, chị có bức kiệt tác nào về hoa anh đào thì gửi cho em nhé, merci

    Được sửa chữa bởi - Administrador Inmortal vào 11/04/2002 16:43
  2. tidenbz

    tidenbz Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2001
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0

    chuyện vì sao bức mona lisa nổi tiếng thì có nhiều giả thiết
    Ngòai những giả thiết liên quan đến nghệ thuật (như bút pháp tuyệt vời của Di Vinci, nụ cười bí hiểm của Mona, vẻ đẹp "vàng" của nàng) còn có những lý do bên lề như Mona và Vinci "mèo mỡ" với nhau, hoặc từ nụ cười của Lisa ta suy ra Vinci là pê đê(vì có người chứng minh là nụ cười đó nhìn giống như ...mông đít của 1 người đàn ông)
    tớ thì chẳng thích mặt của Mona đâu. Tớ thích mấy ngón tay của nàng....huhu, ước gì tay tớ cũng xinh như thế
    mà bác được đi Louvre rồi á?ghen tị quá
    T I D E N B Z
  3. linly

    linly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2001
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Hịhị... chị tịt thì có gì là lạ đâu em . Chị đã nói là chị mù hội hoạ mờ. Tiện đây em nói thử cho chị và các bạn nghe tại sao em lại thích những bức vẽ hoa súng của Monet được ko?
  4. nông_dân_new

    nông_dân_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Bức Mona Lisa nổi tiếng trên hết là bởi nụ cười. Một điểm thú vị nữa là nếu cắt riêng mảng có đôi môi ấy ra và phóng to lên các cô các chú có thể nhìn thấy một tấm lưng người phụ nữ rất đẹp bao gồm đôi mông và gần hết lưng.
    rân ăn để mà sống
    quan sống để mà ăn
    Được sửa chữa bởi - nông dân vào 12/04/2002 04:45
  5. librav

    librav Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    kho lam, cac ong ca ba oi' oi` oi
    thuc su thi tui khong dam gop y hay phe binh cai tranh do vi tui chua co kha nang, nhung ma buc do tui hong thay co cam tinh gi het, nhin cai mat cua ba i' ghe ghe sao do,
    nhung ma tui nghe noi cai nu cuoi bi hiem, giet nguoi gi gi do lam cho noi tieng , va quan trong hon la ah. Ah .. ba hong co long may, nhin nhu ma vay. boi vay tui moi so cai buc tranh do, giong ma qua. va tui nghi tai ba khong co long may nen cai buc do moi bi noi tieng do....
  6. username

    username Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    1.672
    Đã được thích:
    0
    Chú n/a,
    Anh tìm được cái này, cũng chưa kịp đọc, chú thử tìm hiểu xem sao ( mà không biết chú bị khoá rồi còn lên đây đọc được không ) :
    (...) If we now return to the Mona Lisa, we may understand something of its mysterious effect. We see that Leonardo has used the means of his 'sfumato' with the utmost deliberation. Everyone who has ever tried to draw or scribble a face knows that what we call its expression rests mainly in two features: the corners of the mouth, and the corners of the eyes. Now it is precisely these parts which Leonardo has left deliberately indistinct, by letting them merge into a soft shadow. That is why we are never quite certain in what mood Mona Lisa is really looking at us. Her expression always seems just to elude us. It is not only vagueness, of course, which produces this effect. There is much more behind it. Leonardo has done a very daring thing, which perhaps only a painter of his consummate mastery could risk. If we look carefully at the picture, we see that the two sides do not quite match. This is most obvious in the fantastic dream landscape in the background. The horizon on the left side seems to lie much lower than the one on the right. Consequently, when we focus on the left side of the picture, the woman looks somehow taller or more erect than if we focus on the right side. And her face, too, seems to change with this change of position, because, even here, the two sides do not quite match. But with all these sophisticated tricks, Leonardo might have produced a clever piece of jugglery rather than a great work of art, had he not known exactly how far he could go, and had he not counterbalanced his daring deviation from nature by an almost miraculous rendering of the living flesh. Look at the way in which he modelled the hand, or the sleeves with their minute folds. Leonardo could be as painstaking as any of his forerunners in the patient observation of nature. Only he was no longer merely the faithful servant of nature. Long ago, in the distant past, people had looked at portraits with awe, because they had thought that in preserving the likeness the artist could somehow preserve the soul of the person he portrayed. Now the great scientist, Leonardo, had made some of the dreams and fears of these first image-makers come true. He knew the spell which would infuse life into the colors spread by his magic brush.
  7. chikenkin

    chikenkin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    tớ nghĩ bức đó nổi tiếng do cảm nhận của người xem, 1 bức tranh nổi tiếng 1 fần do hoạ sĩ vẽ và 1 phần do cảm nhận của ng xem tranh
    Và cũng chưa có ai vẽ Mona nên k có gì để so sánh
  8. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Nổi tiếng là do tiếng nổi. Đôi khi chính tác giả cũng ko ý thức hết ba cái vụ mà hậu sinh liệt kê ra trên nền tác phẩm của họ.
    Mặt khác, khi người ta đã đạt độ thượng thừa thì nội lực thâm sâu, ko muốn vẫn cứ nổi tiếng, cho dù cái nổi tiếng này nhiều khi quần chúng chả hiểu lắm, hoặc biết là hay nhưng chẳng thích lắm vì ko hợp dòng, hợp gout.
    Mình giờ chỉ cần nhìn cái kiểu quần áo cách đây 50 năm là đã ko mặc nổi, đằng này tác phẩm ngưòi ta vẽ đã vài thế kỉ, mặt bằng và trình độ thẩm mĩ hoàn toàn khác hẳn. Nếu biết rằng Leo đã tự tay mổ xác người để nghiên cứu giải phẫu ( gần như những lần đầu tiên của nhân loại ), tìm tòi khai sáng ra luật xa gần...chưa kể vô số các phát minh khác thì ta sẽ thấy nàng Lisa là một kiệt tác như thế nào ( mặc dù tớ cũng chả phải fan cuồng nhiệt của em này ).
    Thời văn minh Miken, 3 vòng của chị em muốn đẹp phải là 1-2-3 tăng tiến lớn dần. Thời PHục hưng, đã có chút thay đổi. Tuyết lê cứ phải bồng đảo, lơn lớn hơn chút nữa, dù eo chưa mấy cải thiện. Giờ thì 3 vòng thế nào ai cũng rõ cả. Đấy, quan điểm về cái đẹp thay đổi vù vù.
    Bây giờ thời gian mà có 2 chiều, chả biết thế giới PHục Hưng người ta có nhá nổi mấy em long lanh kiểu Final fantasy ko?
  9. thangnguyenpv

    thangnguyenpv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    các bác, em chẳng dám múa riều qua mắt thợ, nhưng điểm em thích nhất ở Mona là do hoạc sĩ vẽ nó... một bậc thiên tài.
    Và hình như em có nghe nói rằng khi bạn vui, bạn thấy mona cười vui tươi, khi bạn buồn bạn sẽ thấy nụ cười méo xẹch, còn chuyền mèo mỡ mà các bác nói theo em là không có, vì thoe một số tài liệu, Vinci là người đồng tính. đó là sự thật.
  10. yeutrinh

    yeutrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0

    Bức Mona Lisa nổi tiếng trên hết là bởi nụ cười. Một điểm thú vị nữa là nếu cắt riêng mảng có đôi môi ấy ra và phóng to lên các cô các chú có thể nhìn thấy một tấm lưng người phụ nữ rất đẹp bao gồm đôi mông và gần hết lưng.
    rân ăn để mà sống
    quan sống để mà ăn
    NHẢM NHÍ!
    tôi ko thick cách người ta đem các tác phẩm nghệ thuật ra mổ xẻ 1 cách ngu xuẩn như vậy! thông tin này tôi cũng có đọc trên báo nhưng nó thật là buồn cười và đáng phỉ nhổ vì chính những phát hiện như vậy mà làm cho tác phẩm nghệ thuật ko còn là tác phẩm nghệ thuật đơn thuần nữa! nói thật chứ MK! Monalisa ko biết và cả Leo cũng ko biết là cái đôi môi của Mona lại là cả 1 tấm lưng và đôi mông! hừm!
    Được yeutrinh sửa chữa / chuyển vào 10:20 ngày 28/07/2004

Chia sẻ trang này