1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao MU cùng đội tuyển Anh thất bại..............

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi Kid234, 26/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Kid234

    Kid234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Tại sao MU cùng đội tuyển Anh thất bại..............

    Đội tuyển Anh gây thất vọng với ngýời hâm mộ?MU cũng vậy.....
    Với những fans hâm mộ đội tuyển Anh cũng nhý MU thì thực sự đây là một năm hết sứ tồi tệ .MU với những cuộc chuyển nhýợng rầm rộ đầu mùa bóng týởng sẽ làm nên một chiến tích kì diệu mà họ đã từng làm đýợc năm 99 để có một buổi chia tay đầy ý nghĩa với một HLV xuất sắc,giầu thành tích bậc nhất châu Âu...Những Veron,VanNisteroy rồi Bathez ....đều không mang đến một giải thýởng nào cho MU dù là nhỏ nhất ....Nguyên nhân từ đâu mà một đội bóng giầu thành tích nhất trong thập kỉ 90 của bóng đá Anh ,dýới sự cầm quân của một HLV tài năng cùng dàn cầu thủ dày dặn kinh nghiệm ,với những ngôi sao sáng chói của bóng đá châu Âu nhý Beck ,Scholes,Roy Keane,Bathez ,Veron,Van Nisteroy.....lại có một mùa giải đáng thất vọng nhý vậy.Và cũng thế,đội tuyển Anh đến với WC 2002 tràn đầy hi vọng thắng lợi với một lứa cầu thủ tài năng......Nhýng rồi sao .....
    WC 2002 là 1 WC mà các tài năng sân cỏ của bóng đá Anh-những cầu thủ đýợc sinh ra trên quê hýõng của bóng đá-vừa đủ độ chín cả về kinh nghiệm thi đấu lẫn tuổi tác.Những Heskey,Fowler,Sheringham,Asley Cole,Scholes,Butt,Seaman đang trong phong độ đỉnh cao........Với Owen,thần đồng bóng đá Anh,vừa nhận danh hiệu quả bóng vàng châu Âu sau 1 năm thành công với Liverpool,ngýời đã cho cả thế giới biết đến khả năng siêu phàm của mình cách đây 4 năm tại Pháp bằng 1 bàn thắng ghi vào lýới đội Arghentina thì WC 2002 không chỉ là WC của một cầu thủ trẻ mà là sân khấu cho một ngôi sao đang muốn lýu danh tên tuổi của mình vào làng bóng đá thế giới.....Còn đội trýởng Beckham ý,hỏi cả thế giới có mấy ai không biết đến anh.....Beck đã quá nổi tiếng trong mấy năm gần đây ,bắt đầu sau WC98 từ một kẻ tội đồ của bóng đá Anh,Beck đã thực sự trýởng thành trong mầu áo CLB MU và dần khẳng định mình trong mầu áo đội tuyển quốc gia.Cuối cùng Beck đã trở thành vị cứu tinh của bóng đá Anh trong vòng loại WC2002.Hẳn nhiều ngýời sẽ không thể nào quên đýợc bàn thắng ngoạn mục của Beck trong trận đấu cuối cùng của vòng bảng với Hy-lạp,mà theo đánh giá của nhiều nhà quan sát thì phải có 1 ý chí tinh thần mạnh mẽ ,một cái đầu lạnh mới có thể sút phạt thành công trong 1 tình thế khó khăn,cảm giác gần nhý ghẹt thở nhý vậy.
    (Tý liệu.........)Trýớc khi Beck lập công ,đội Anh đang đứng trýớc nguy cõ phải đấu vé vớt do đang kém Đức 1 điểm do trận đấu của Đức đã kết thúc với tỉ số hoà ,còn trận Anh-Hy-Lạp đang vào những phút đá bù giờ,kết quả lúc này đang là 2-1 nghiêng về Hy-lạp.Nếu đội Anh không dành đýợc ít nhất 1 điểm ở trận này thì họ sẽ phải thay Đức đá loại.......Beck đang đặt bóng sau tiếng còi của trọng tài.Quả đá phạt gần chính diện ,cách khung thành của Hy-lạp chừng hõn 20m một chút,hàng rào đã đýợc các cầu thủ Hy-Lạp lập sẵn.Có lẽ đây sẽ là cõ hội cuối cùng cho đội Anh vì thời gian đã hết chỉ còn tính bằng giây....Hàng triệu triệu con tim yêu mến đội Anh, cũng nhý Beckham ,đang rung lên hồi hộp và thầm cầu mong cho Beck hi vọng anh sẽ ghi 1 bàn thắng.....Toét...Beck chạy lại gần bóng,anh hõi cúi mình, chân phải vung lên,một cú sút phạt má trong chân phải sở trýờng ....bóng rời khỏi chân Beck ,lýợn qua hàng rào từ từ tiến thẳng về phía khung thành của thủ môn Hy-lạp.Chàng thủ môn Hy-lạp vội vàng tung mình sang trái,giõ tay ra ....nhýng Vào ,vào rồi....vào rồi ....Một cú sút quá khó của Beckham ,bóng bay lýợn qua hàng rào theo kiểu sừng hýõu và Beck đã không cho thủ môn đội bạn một cõ hội dù là nhỏ nhất .Cả sân vận động nhý vỡ tung ra....những tiếng hò reo vang dội khắp khán đài .Với những cổ động viên của đội tuyển Anh dù chỉ đýợc xem qua màn ảnh nhỏ,nhýng một cảm giác lâng lâng bỗng dâng lên trong tim họ,họ hét lên sung sýớng ,họ gào thét lên nhý muốn giải toả những căng thẳng đã tích tụ trong suốt 90 min của một trận cầu quá sức kịch tính..Một cảm giác rất khó diễn tả .Bạn đã tứng sung sýớng,từng hò hét đến khản cổ nhý thế nào lúc Hồng Sõn ghi bàn thắng thứ 3 ấn định tỷ số 3-0 trong trận BK của tuyển VN với Thailand thì đây cũng nhý vậy.Họ hò hét ,họ kêu lên sung sýớng....Dù đây chỉ là một trận đấu vòng loại ,nó chýa phải là tất cả và nếu Beck có sút trýợt thì Anh vẫn còn 2 trận đấu loại mà Anh thì thua làm sao đýợc.......Làm sao WC lại thiếu Anh đýợc nhỉ ,thiếu Beckham ,Owen...thì hẳn WC đâu còn thú vị với những fans đích thực của bóng đá Anh....

    Nhýng cái hay của trận đấu này chính là cái điều ngýời ta kì vọng,ngýời ta mong muốn ,ngýời ta ýớc ao đã thành sự thực,nó nhý một bộ phim đầy tình cảnh éo le,nhýng có một kết thúc có hậu,làm thoả mãn ngýời xem.Và ngýời làm nên kì tích đó không phải ai khác mà chính là Beckham,từ một tội đồ trở thành cứu tinh .Trang sử của bóng đá hẳn sẽ không bao giờ quên đýợc anh.........Và tại WC lần này cũng vậy ,dýới bàn tay phù thuỷ của HLV ngýời TĐ Ericsson,với ngýời đội trýởng Beckham đầy tài năng ,phẩm chất cũng nhý tý cách của anh đã trýởng thành hõn rất nhiều so với 4 năm trýớc,khi anh vẫn còn là một cậu bé ngây thõ ......ngýời Anh không phải chỉ hi vọng mà họ kỳ vọng vào Beckham huyền diệu sẽ cùng đội tuyển Anh đoạt đýợc chiếc cúp vàng sau 36 năm chờ đợi,một thời gian quá lâu cho những con ngýời sinh ra trên quê hýõng của bóng đá,và lớn lên cùng bóng đá ,những ngýời coi bóng đá nhý một thứ tôn giáo không thể tách rời....Và còn triệu triệu con tim yêu mến đội tuyển Anh ,cũng nhý yêu mến những cầu thủ của xứ sở sýõng mù......Nhýng rồi họ ,tất cả,đều thất vọng tràn trề khi chứng kiến Anh thua Braxin ở bán kết.Dù sao thua một đội bóng xuất sắc nhất thế giới ,từng bốn lần đoạt cúp vàng thì điều đó cũng không có gì đáng hổ thẹn.Nhýng tại sao đội tuyển Anh không thể thua trong một tý thế ngẩng cao đầu,để ít nhất nó cũng an ủi phần nào cho những cổ động viên của họ,để họ có quyền tự hào về đội bóng,về những cầu thủ mà họ yêu mến.....Thật buồn cho một thế hệ tài năng của bóng đá Anh ,dù nhiều cầu thủ trong số họ vẫn con týõng lai ở phía trýớc nhýng thử hỏi đến bao giờ đội tuyển Anh mới lại có một thế hệ cầu thủ đẳng cấp nhý bây giờ,cũng giống nhý VN đến bao giờ một thế hệ những Hồng Sõn ,những Huỳnh Đức....sẽ ra đời để mang lại những vinh quang cho dân tộc,cho đất nuớc VN và cho những người hâm mộ bóng đá trong cả nuớc...........
  2. shinichih20

    shinichih20 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Chú này viết linh tinh gì thế nhỉ.........
    Shinichi Kudo
  3. FaceHooliganno1

    FaceHooliganno1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    rối cả mắc quên mang kính không muốn đọc nói cho cùng,đá dỡ là đội Anh còn MU thì sui thui.chấm hết
    Thành tích đội tuyển đức nè các bạn ơi ghê chưa:
    Winner 1954, 1974, 1990
    finalist 1966, 1982, 1986 Semi Finals, 1934, 1958, 1970 3rd 1934, 1970

  4. Kid234

    Kid234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Bóng đá Anh thất bại-nguyên nhân do đâu.
    Có thể nói rằng mùa giải 2002 là mùa giải thảm hại nhất trong những năm huy hoàng của CLB MU kể từ lần đoạt danh hiệu đầu tiên vào năm 93.Dýới sự dẫn dắt của Alex Ferguson,MU từ một CLB hạng xoàng của bóng đá Anh bỗng výõn mình trở thành 1 trong những CLB xuất sắc ở châu Âu.Trong thời gian cầm quân lâu dài của Alex,một dàn cầu thủ trẻ của MU nhý Giggs,Beckham,Butt,Scholes,anh em nhà Neville... đã trýởng thành výợt bực,đã và đang khẳng định mình với toàn thế giới.Và giờ đây họ đã trở thành những trụ cột của đội tuyển Anh cùng với những Owen ,Follwer,hay Heskey.Nhýng càng kì vọng bao nhiêu thì MU càng làm ngýời ta thất vọng bây nhiêu ,chỉ trừ năm 99 là những fans của MU đýợc sống trọn vẹn trong niềm sung sýớng bởi MU đã dành đýợc 3 danh hiệu lớn mà đáng kể nhất là chiếc cúp C1 danh giá .....Điều kỳ diệu đã xảy ra ,và những fans MU đã có một mùa bóng tuyệt vời.Đúng vậy ,đã có quá nhiều điều kì diệu xẩy ra trong năm đó.Hãy nhớ lại mà xem,trận BK cup F.A giữa Arsenal -MU ,đến phút 88 Arsenal đýợc 1 quả 11m khi tỉ số đang hoà.May mắn đã đến với MU khi Schemeisel chặn đýợc cú sút của danh thủ Berkham .Rồi 2 bàn thắng trong trận CK với Beayer ,quá kì diệu .Trong vòng 3 min cuối cùng ,từ 1 đội cầm chắc thất bại trong tay khi đang bị dẫn 1-0 thì 2 cầu thủ dự bị Sol và Sheringham đột nhiên ghi những bàn thắng không týởng và thế là MU vô địch....Phải chăng chúa Trời quá ýu ái những MU fans nên ban cho họ quá nhiều điều kỳ diệu như vậy??????.
    (còn tiếp......ai đọc có ý kiến gì ko)
    Mặc dù mình rất yêu MU, yêu đội tuyển Anh cùng thần tượng Beckham của mình nhưng ............
  5. UMBRO_ManUtd

    UMBRO_ManUtd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2001
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn đã viết bài rất có chất lượng. Tuy nhiên, mình có vài ý kiến không đồng tình với bạn.
    Chắc có lẽ bạn nghĩ đội tuyển Anh đã thi đấu tồi tệ. Chắc chỉ có 1 mình bạn nghĩ như thế thôi, chứ phần lớn các fan Anh đều hài lòng với đội bóng của họ.
    Trước khi gặp Brasil chỉ để lọt lưới có 1 bàn, thắng đối thủ "cực kì" mạnh, 1 ứng cử viên số 1 cho ngôi vô địch là Argentina, thắng đậm Đan Mạch , đội đã tiễn "cựu" vô địch Pháp về nước 3-0 .
    Đến khi gặp Brasil, vậy ai đã ghi bàn trước hả bạn hiền ?? nếu không có sai lầm của Seaman thì chắc gì Brasil đã có cơ hội, biết đâu Brasil thắng vì những quả đá phạt đền đấy!!!
    Vâng, đúng là có vài cầu thủ Anh đang ở độ chín mùi nhưng đa số họ còn quá trẻ, bằng chứng là Erikson đã phát biểu rằng WC này là của những cầu thủ trẻ mà.
    Lưu ý rằng, Ashley Cole, Butt, Beckham, Owen, Scholes, Fowler vẫn còn trẻ chán!!! chưa hẳn là đã chín mùi đâu.
    Bạn nói :" Anh đã thua trong tình thế ngẩng không cao đầu" !!! , cái này mới là lạ, ghi bàn trước, gây khó khăn cho Brasil, rồi khiến cho anh chàng "Ronaldo con" bị áp lực nên phạm lỗi thô bạo, lãnh thẻ đỏ. Đến cuối trận , khi trọng tài vừa thổi còi kết thúc trận, Roberto Carlos liền chạy ngay đến Beckham đổi áo, chứng tỏ rằng Carlos luôn luôn nể phục Beckham đó sao??thế Brasil không coi trọng Anh sao????
    Như vậy có thể nói là Anh đã ngẩng cao đầu được chưa hả bạn???
    Nếu bạn biết xem bóng đá và có cái nhìn thật thì phải khẳng định là đội Anh có tiến bộ rất nhiều!!! như vậy là đáng mừng lắm chứ!!!
    Cuối cùng, hỏi nhỏ bạn nha : " Bạn có phải là fan MU không vậy???" , bạn có cái nhìn bóng đá giống những "người" bên Anti-MU quá!!!
    UMBRO!!!
  6. Kid234

    Kid234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Từ từ đã nào ,tớ viết đã hết đâu nào.......Thức sụ mình yêu MU ,đội tuyển Anh cùng Beck lắm chứ nhưng thất bại thì mình tức lắm.........để tớ viết tiếp nha..
  7. ajuman_18st

    ajuman_18st Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2001
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Đội tuyển Anh chơi thực dụng quá, tớ hơi thất vọng
  8. FaceHooliganno1

    FaceHooliganno1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    chán thật cứ rút kinh nghiệm kiểu người VN thế thì sao mà vô địch nỗi chứ.Chẳng qua phong cách anh ko thích hợp ở ĐT QG chỉ thích hợp ở mội trường CLB thôi
    Thành tích đội tuyển đức nè các bạn ơi ghê chưa:
    Winner 1954, 1974, 1990
    finalist 1966, 1982, 1986 Semi Finals, 1934, 1958, 1970 3rd 1934, 1970

  9. PVT_MU

    PVT_MU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    chán thật cứ rút kinh nghiệm kiểu người VN thế thì sao mà vô địch nỗi chứ.Chẳng qua phong cách anh ko thích hợp ở ĐT QG chỉ thích hợp ở mội trường CLB thôi
    Thành tích đội tuyển đức nè các bạn ơi ghê chưa:
    Winner 1954, 1974, 1990
    finalist 1966, 1982, 1986 Semi Finals, 1934, 1958, 1970 3rd 1934, 1970
    Lại thêm chú nào điên nữa đây.
    I'm fan MU forever. I love Beckham
  10. Kid234

    Kid234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Ê...đừng giận Kid, bạn yêu MU và Beckham, ai cũng yêu như bạn thôi. Bài của bạn rất có chất lượng đó!!! Không ai hiểu lầm bạn cả.
    Thực ra MU và England không có đến nỗi như bạn nghĩ đâu, MU thì mạnh rồi, còn England thì đang lớn mạnh, be positive!!!
    Riêng England, vô địch thì không dám chắc chứ mình chắc như bắp là England sẽ vào hoặc đi xa ơn trận bán kết của Uero 2004 sắp tới!!!
    Thân.
    Anh và MU đều mạnh nhưng vấn đề nằm ở lối chơi ,ở cách nghĩ mà những HLV thường áp dụng cho những cầu thủ Anh.Luôn thiếu sáng tạo ,dập khuân sáo rỗng là cách đá mà Anh cùng MU luôn dùng .Bạn thấy Scholes rê rắt bóng bao giờ không ,Beck thì khỏi nói......Các tiền vệ cánh của Anh không biết cầm bóng ,đi bóng dù là những quả đi bóng rất đơn giản......Có mỗi Owen Hargriver gì đó là biết đi bóng nhưng anh cũng không được HLV khuyến khích .Thử hỏi Anh tấn công xuất phát từ đâu trong 1 thế trận bế tắc,ví dụ như trận gặp Braxin ,lấy đâu ra phương án tấn công nều không có những pha đột phá giống như TNK ,trông chờ vào ai đây....Giggs chăng .....Nhìn những cầu thủ Anh chạy mà tội nghiệp......
    Được kid234 sửa chữa / chuyển vào 29/06/2002 ngày 16:19

Chia sẻ trang này