1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao Mỹ giàu mạnh hơn Trung Quốc (và cả VN)... :D

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi bakanbonko, 15/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bakanbonko

    bakanbonko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Tại sao Mỹ giàu mạnh hơn Trung Quốc (và cả VN)... :D

    Đơn giản như đan rổ... thế này thôi.


    Graduation Day​

  2. duongthailam

    duongthailam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Em xin phép các bác bàn luận về vấn đề này một chút. Theo em thì vấn đề Mỹ và Trung Quốc giàu có hơn Việt Nam cũng có nguyên do của nó:
    Thứ nhất là các nước đó không phải chịu cảnh chiến tranh tàn phá bởi là cường quốc mà.
    Thứ hai là luật pháp họ nghiêm minh lơ mơ là "đòm" ngay, kể cả là ai thì cũng thế mà thôi. Có tội thì như nhau hết.
    Thứ ba là đường lối đất nước của họ khác của ta.Như Mỹ chẳng hạn họ phát triển theo hướng tư bản chủ nghĩa. Mạnh ai lấy sống vì vậy rất nhiều người giàu trên thế giới là người Mỹ. Họ không có tính nhân văn như người Việt chúng ta "lá lành đùm lá rách". Còn Trung Quốc thì họ biết chớp thời cơ và có nhiều cuộc cách mạng kinh điển trong sự phát triển kinh tế. Phải nói rằng Trung Quốc họ giỏi thật họ làm cái gì ra cũng rẻ mà chất lượng lại không đến lỗi nào. Có hàng tàu thì người tiêu dùng Việt mới có được chút đồ gọi là đẹp một chút trong nhà. Nhưng hàng tàu vào Việt theo con đường lậu nhiều thì lại khiến một số doanh nghiệp trong nước ta lao đao.
    Thứ tư là họ luôn khuyến khích nhân tài và không tiếc tiền của để nuôi dương một nhân tài thực sự. Có chế độ làm việc đãi ngộ với những tài năng trẻ có cống hiến thực sự cho đất nước. Vì vậy họ luôn thu hút được nhân tài ở lại làm việc và cống hiến cho đất nước. Thử hỏi Việt Nam có mấy ai ra nước ngoài học tập mà lại trở về nước làm việc. Xin thưa là có nhưng lại rất ít.
    Tôi đã từng nghe nói ở bên Đức có chuyện thế này: Em trai của thủ tướng Đức mất việc và trở thành thất nghiệp nhưng thủ tướng nước Đức không thể xin việc cho em mình được vì sao thì có lẽ các bác cũng rõ. Tự túc là hạnh phúc mà. Lơ mơ là báo chí nó phanh phui ra ngay. Luật pháp quá tuyệt.
    Nhưng các bác thử ngồi nghĩ mà xem có ở đâu chính trị lại an toàn như ở Việt Nam không? Irac và các nước chịu cảnh chiến tranh khủng bố nhìn thấy cảnh yên bình của Việt Nam có mà thèm rỏ rãi.
    Việt Nam thu hút các nhà đầu tư nước ngoài ở điểm này đấy.
    Đúng là cái gì cũng có mặt phải trái của nó nhỉ ? Mời các bác bình luận tiếp để những chủ nhân tương lai của đất nước có cơ hội học hỏi với một mục đích duy nhất là đưa Việt Nam lên ngang tầm với các nước hàng đầu thế giới. Để tiếng nói Việt Nam có trọng lượng trên hội nghị diễn đàn thế giới thì chúng ta phải bắt tay vào làm ngay đi.
    Chúc giới trẻ Việt Nam học tốt có nhiều cống hiến cho đất nước.
  3. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    nhìn lại cái mũi tên chổng ngược mới biết tháidám là con trai cơ nhỉ
  4. pc82genetic

    pc82genetic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.781
    Đã được thích:
    0
    Đẳng cấp chứ chẳng phải vừa đâu . Chắc chú này môm triết phải đạt đến 9 phẩy chứ chẳng ít.
  5. socola_dang_01

    socola_dang_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi ảnh điẹp thié mà anh nỡ lòng nào bôi đen như thế cơ chứ.
  6. chimnon_1982

    chimnon_1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Cậu này mà Pê xê bảo được 9 triết mới là lạ... anh bảo cô bao nhiêu lần rồi... uốn lưỡi trước khi nói, chả chịu uốn éo gì cả...
    Thứ nhất là ai nói 2 nước trên ko bị chiến tranh... TQ chả oánh nhau té phở ra ấy chứ.
    Thứ 2 là sao lại nói người Mỹ ko có tinh thần "nhân văn" như chúng ta... vớ vẩn. Chúng ta thì nhân văn "lành... rách" ở cái chỗ nào. :-) Quan lại thì tham nhũng, nhà cửa xây cho dân thì vừa ở đã nứt, rạn.... vân vân và vân vân... còn nhiều thứ lắm, nhưng mà cậu này bị nhồi sọ hơi kỹ đấy... lớn rồi, nên dùng cái đầu để suy nghĩ trước khi phát biểu chứ. :-) Phiến diện quá người ta bảo trẻ con. :-) Bảo người Mỹ ko "nhân văn", thế cậu có đếm hết những tổ chức nhân đạo do người Mỹ thành lập ko??? Có biết bao nhiêu người chết đói ở châu Phi, châu Á được người Mỹ cứu ko??? Chả nói đâu xa, ngay bà con dân tộc Sơn La, Lai Châu của mình, ko có người Mỹ thì cũng lắm phen lao đao đấy. :-) Người VN cũng "nhân văn" nhưng người Mỹ còn "nhân văn" hơn nhiều.
    Chính trị an toàn thì đúng, nhưng dân tình thì chẳng an toàn mấy. Hic hic, ra đường mắt trót láo liên một chút là ăn dao ăn kiếm ngay vì tội ""soi đểu"... hic... nghĩ đến thương các bạn nào chẳng may mắt lác. :-D Tính mạng chắc nguy hiểm lắm đấy.
    Thôi, cũng chúc giới trẻ Việt Nam sẽ đưa đất nước mình tiến lên ngang tầm thế giới. Nhưng lần sau giới trẻ Việt Nam nhớ đọc kỹ nội dung của box82 trước khi pốt ảnh nhé. Nếu ko là tớ treo giới trẻ Việt NAm lên cột đấy. Lâu rồi ko đuợc treo, mà sắp ko làm mod nữa cũng ko được treo nữa rồi.
  7. CongTuBot

    CongTuBot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/11/2002
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Nói mới nhớ ... nhưng cũng nhắc giới già Việt Kiều là đọc lại nội qui TTVN . Cẩn thận chưa kịp treo giới trẻ VN thì bị mấy thằng cán bộ cao cấp nó vắt lên nửa vầng răng mà chưa kịp trọn nốt con Mod thì nhục .
    Thôi, để giới già VN chấm điểm cho .
    Bài của chú thái giấm 9,5 còn của thằng Vi anh cho Nắm phải Chim non .
  8. bakanbonko

    bakanbonko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Trâu đệ, chú cứ yên cái tâm đê... Admin giờ mải đấu đá xa lắm.... ... Ở chỗ vùng sâu vùng xa này bao giờ văn hóa hè mới đến được...
  9. ChienBinhChuoi

    ChienBinhChuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Vi mama cứ coi thường các cụ . Phòng vẫn hơn tránh cơ mà nhì .
    Bổn mũm mĩm khuyên mama nên liên kết với thằng Bít-sơ-toét mà làm vài cái tháp 7 tầng roài gắn cho nó vài cái mác "lệ" gì đó viện vào đợi quan về làng mà tiếp .

Chia sẻ trang này