1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao nàng mắc 1 chứng bệnh "Hay đòi chia tay!?"

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi MAFIOSO, 16/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MAFIOSO

    MAFIOSO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2001
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    Tại sao nàng mắc 1 chứng bệnh "Hay đòi chia tay!?"

    Chúng tôi đã sống chung với nhau một thời gian thương giận đều đã trải qua... nhưng nàng rất hay đòi... chia tay!? Sao đó hoặc tôi, hoặc nàng tìm cách hàn gắn lại... cứ như thế chắc cũng đến mấy chục lần rồi suốt gần 2 năm!!! Theo một lá thư bạn trai trước của nàng gửi thì chính xác là nàmg cũng đã từng đòi chia tay liên tục như vậy đến lúc đi du học thì không còn cách nào hàn gắn được... sau đó thì nàng đến với tôi. Đó là lý do tôi tin rằng nàng... BỆNH!!! Có nhựng lý do chia tay rất kỳ lạ, ví dụ như những mâu thuẫn hay lỗi lầm của tôi lúc trước (đã làm lành từ rất lâu... ) đang lúc vui vẻ... tự dưng... nhac lai va... chia tay!?
    Thật sự tôi muốn có một mối quan hệ nghiêm túc nên muốn cuu van van de den khi khong con cach nao nua thi thoi, hoặc giả như nàng có... bệnh liệu có cách nào giải quyết!? Tinh cảm trong tôi cũng đã quá phai nhạt rồi, gần như không còn cảm giác trước những tiếng chia tay của nàng nữa.... Hy vọng tôi sẽ không ... thua... chúng tôi có thể không thua và khắc phục được...
    Có gì sẽ trò chuyện sau nhé... tôi có việc phải làm rồi... buồn lắm!
  2. duongqua83

    duongqua83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    0
    Em gái này chắc là thích cảm giác chia tay nó như thế nào...Lần sau em ý đòi chia tay thì bạn cứ chiều theo em ý. Dọn giùm vali giúp em ý nếu thấy cần thiết.
  3. trecon20t

    trecon20t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    sống vậy có mệt mỏi quá không.....cứ mỗi lần chia tay là mỗi lần thử thách sức chịu đựng của con tim mình còn gì....đừng làm nó bị tổn thương đến chai lì như thế.......nói với nàng....hãy suy nghĩ kĩ mỗi khi nói ra 2 tiếng chia tay.......nó ko đơn giản là chỉ vì giận dỗi 1 lúc nào đó....nói ra cho bõ tức....nó có thể làm cho người kia shock rất nhiều....sau khi hết tức hay bình tĩnh suy nghĩ lại.....lại hàn gắn...quay lại....
    là tôi thì tôi ko làm được.....1 2 lần tôi còn chịu được....lần tiếp theo thì sẽ là sự chấm hết thực sự.....có thể là sẽ rất đau nhưng còn hơn là quay lại và sẽ lại có những con đau dai dẳng khác
  4. tuanbam

    tuanbam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2002
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0

    Hoặc là nàng của cậu không thực sự coi trọng tình cảm giữa 2 người, hoặc là theo như cách cậu tự huyễn hoặc mình - bệnh đòi chia tay. Có khi chỉ vì giận dỗi và muốn tạo sức ép để giành phần thắng
    Cậu nên nói chuyện nghiêm túc với nàng, cho nàng thấy rõ quan điểm chia tay là vấn đề hết sức nhạy cảm chứ không phải đem ra làm trò đùa.
    Nếu vẫn còn tái diễn thì chia tay luôn. Bây giờ mới sống chung mà đã thấy mệt mỏi thì mai mốt chịu sao được
  5. madscientist

    madscientist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    1
    la^`n sau nếu nàng còn đòi chia tay thì hỏi nàng quyết định chắc chưa, nếu rùi thì cứ chiều theo ý nàng
    nàng của bạn chắc chẳng xem trọng mối wan hệ này đâu vì không ai muốn tan vỡ trong tình yêu( nếu đó là yêu thực lòng)
  6. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    1 số cô có thể nói là bất cần khi nói tiếng chia tay . Một số khác thì là có ý tạo sức ép cho người yêu và quá tự tin về mình (Anh chàng chả dám chia tay đâu, hù chả chơi ) .Cuối là là có thể người yêu bác này còn trẻ con, quen nuông chiều, quen ...miệng (!!??) nên hở tí là chia tay (cái này cũng y hệt 1 số cô khi cơm ko lành, canh ko ngọt với chồng lại đòi ly dị vậy) .Bác cần có cách hành xử cứng rắn hơn, để cô ta hiểu là cái câu Chia Tay đó ko phải lúc nào buồn cũng mang ra giỡn được cả và nó ko phải là ko nặng ký để cô có quyền lúc nào thích xài cứ xài mà ko thèm biết cái mặt của đối phương lúc đó tròn méo ra sao . Anyway, dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về . Các bác trai có 1 đặc điểm chung là khi cua gái, lúc nào cũng chìu chuộng .Cô nàng có mè nheo gì cũng chịu tất .Quà cáp thì 1 năm chừng ...vài chục lần .Quen thói rồi ,chậu đổ bìm leo thì sau này về nhà chồng cũng duy trì thói ấy .Lúc ấy bác làm sao mà dạy bảo gì được .Nếu trở về con người thật của các bác : ít quà cáp biếu xén ,ít quan tâm hơn tí, lười hơn tí (quen quá làm màu chi nữa) thì cô nàng lại giận dỗi ,cho là bác thay đổi, thấy bị "hắt hủi", hay nghi các bác ko còn yêu ....Cơ khổ, tình yêu mà phải ngượng ép thì đã chẳng thể gọi là tình yêu thật sự (có sống thật được với nhau đâu mà ....) .
  7. MAFIOSO

    MAFIOSO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2001
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã vote cho mỗi bạn 5 sao... ko co gì cả hết, nhưng xem như một lời cám ơn chân thành! Nói thật, trước đó tôi cũng chẳng phải 1 tay vừa... cũng không quan trọng chuyện trai gái lắm nhưng dù gì thì đã thương thì thương cho trọn... nên cố gắng vậy thôi! Tất cả những đếu các bạn đã chia xẻ... quả thật có rất nhiều phần đúng về cô ấy... nhưng đó chỉ là mặt trái thôi... Mặt phải thì những lúc vui vẻ... tụi mình cũng hạnh phúc lắm! Dù gì thì cũng do lỗi thằng này... thằng này không tệ thì chắc cũng không nên nỗi... nhưng quả thật nhiều chuyện đã qua lâu lắm rồi... vậy mà... cứ nhắc và đòi... chia tay... bỏ nha đi 1 thời gian, lại về!? Tôi thì có giận mấy vẫn đi quanh quanh chưa đến 1 ngày là về nhà... cùng lắm là ko nhìn, ko nói với nhau... chỉ để cô ấy có thời gian suy nghĩ mà thôi... Thằng này đã co nhiều chuyện nó cho là nó rất tệ với con gái người ta, đi ngược lại cả những nguyên tắc làm người của nó nên có lẽ đây là cái giá... phải trả! Tệ không co 1nghĩa là đàn đúm bạn bè, phản bội và không chia xẻ công việc của nàng bao giò đâu nhé... Hiện giờ cố ấy cũng đang ở một nơi rất xa... xa chỗ tôi lắm... xa lắm...và lần này tôi quyết định chấp nhận... tìm cách không nói chuyện với nàng nữa (Cố ấy vừa cố add nick tôi lại... trong khi tối qua nói là... QUYẾT TÂM LẦN CUỐI!?). Quả thật tôi không muốn... phiêu lưu nữa... chỉ cần cô ấy HIỂU, TIN và THỦY CHUNG với chọn lựa mình (dù gì cũng đã tha thứ và nói yêu nhau rồi mà... những sai trái đâu chỉ mình tôi... qua lâu lắm rồi)... THẬT SỰ kia thì mọi chuyện sẽ được giải quyết... hy vọng thế!
    Lung tung lắm (tôi ko đọc lại đâu!) nhưng viết ra vậy để tôi cảm thấy nhẹ nhõm... tiếp tục cuộc sống của một gã độc thân bận rộn... nơi xứ người chứ... cám ơn các bạn!
    Được mafioso sửa chữa / chuyển vào 12:46 ngày 16/11/2005
  8. daicaothu

    daicaothu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2004
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    cấu chuyện này xảy ra rẩ lâu. Tôi và nàng yêu nhau đc gần 3 năm mà phân nữa thời gian đó thì cái chuyện chia tay xong quay lại lập đi lập lại nhiều lần. những lần như vậy là những lần tôi cảm thấy rất đau và buồn. Cho đến 1 ngày không đẹp trời (trời tối mà) nàng nói: "EM không muốn yêu nhau nữa, mình làm bạn đi" tôi chỉ im lặng nhưng trong lòng thấy như đã trút đc 1 gánh nặng. sau đó có lần súyt nữa thì quay lại, nhưng tôi đã từ chối. :D
    Những người hay đòi chia tay là những người không nghiêm túc trogn tình yêu, đụng một phát là chia tay, bộ tình yêu là trò đùa sao?
  9. hoangminhlong2002

    hoangminhlong2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2004
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    lại phải theo lời bác tdna, "làm cách nào đưa lên giường"
  10. langtudien

    langtudien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Nàng đã thích thì chiều, mình nghĩ bạn không thể xây dựng một cái gì với kiểu người này.

Chia sẻ trang này